Bệnh xá quân-dân y Bình Dương: Địa chỉ tin cậy ở vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, nắng biên giới mùa khô thật không dễ chịu. Ấy thế mà vừa bước vào khuôn viên Bệnh xá quân-dân y Bình Dương (Công ty TNHH một thành viên Bình Dương, Binh đoàn 15), không gian xanh mát, sạch sẽ đã khiến chúng tôi có cảm giác thật nhẹ nhàng, thoải mái.  
Sau 16 năm đi vào hoạt động, đến nay, Bệnh xá quân-dân y Bình Dương đã điều trị ban đầu cho hàng chục ngàn lượt bệnh nhân. Đây cũng là nơi tiếp nhận những ca cấp cứu do tai nạn giao thông, tai nạn do đi rừng, ngộ độc hóa chất, rắn cắn, những ca sản khó... của người dân các xã Ia Tôr, Ia Me, Ia Vê, Ia Piơr, Ia Púch (huyện Chư Prông). Có nhiều ca bệnh có hoàn cảnh khá đặc biệt đã vượt qua nghịch cảnh nhờ sự tận tâm giúp đỡ của đội ngũ y-bác sĩ ở đây.
 Bệnh xá Quân-dân y Bình Dương phối hợp Bệnh viện Quân y 15 khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân biên giới. Ảnh: Đ.Y
Bệnh xá Quân-dân y Bình Dương phối hợp Bệnh viện Quân y 15 khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân biên giới. Ảnh: Đ.Y
Thiếu tá, bác sĩ Phạm Văn Bình-Bệnh xá trưởng-cho biết: Năm 2003, Bệnh xá được thành lập với 2 phòng khám và 3 buồng điều trị. Ngoài khám-chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ, Bệnh xá còn trở thành địa chỉ tin cậy của người dân vùng biên, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.
Làm việc tại đây trong 16 năm qua, y tá Rơ Châm Len cho biết, mỗi năm chị đỡ đẻ gần trăm ca, trong đó có nhiều ca sinh khó. Chị Len kể: “Rất nhiều trường hợp sinh khó như đẻ non, thai ngược, song sinh, băng huyết sau sinh... chúng tôi đều đỡ thành công”. Chị vẫn nhớ mãi trường hợp cấp cứu một sản phụ đẻ ngược. Người phụ nữ này khi chuyển dạ đã quyết định tự sinh ở nhà. Sau gần 3 giờ vật lộn do thai ngược, người nhà đưa sản phụ đến Bệnh xá trong tình trạng 2 chân đứa bé đã chòi ra ngoài. “Sau khi kiểm tra, tôi cùng một y tá nữa đã dùng tay lựa hướng để đưa cháu bé ra ngoài một cách an toàn. Trong vòng 10 phút, chúng tôi đã đỡ thành công ca sinh ngược đó”. Cũng theo chị Len, Bệnh xá cũng từng đỡ những ca sinh đôi, đẻ non bằng phương pháp sinh thường. 
Nhờ sự tận tâm của những người thầy thuốc nên Bệnh xá ngày càng nhận được sự tin tưởng của đông đảo người dân. Chị Rơ Châm Bul (làng Kly, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) cho biết, chị thường đưa 4 đứa con của mình đến đây để khám-chữa bệnh. Con chị mỗi khi bị ho hay sốt cao đều được các y-bác sĩ thăm khám và cấp thuốc miễn phí. 
Trước nhu cầu khám-chữa bệnh ngày càng cao của người dân, Bệnh xá đã đầu tư và đưa vào hoạt động 10 giường bệnh, trang bị đầy đủ máy siêu âm, máy chụp X-quang, máy đo điện tim, xe cứu thương... Bệnh xá được biên chế 1 bác sĩ, 1 dược sĩ, 2 y sĩ, 2 y tá và 2 điều dưỡng. Các y-bác sĩ ở đơn vị cũng luôn được tạo điều kiện nâng cao về trình độ, tay nghề. Tính riêng năm 2018, Bệnh xá đã tổ chức khám, điều trị, tư vấn sức khỏe cho trên 14.000 lượt người dân ở khu vực biên giới, trong đó các ca cấp cứu, chuyển tuyến đều thành công, không để xảy ra những trường hợp đáng tiếc.
Cùng với khám-chữa bệnh tại Bệnh xá, các y-bác sĩ còn thường xuyên phối hợp với các trạm y tế cơ sở, Đồn Biên phòng xuống các thôn, làng để khám bệnh cho người dân và tiêm chủng mở rộng. Đồng thời tuyên truyền cho người dân địa phương về việc ăn ở hợp vệ sinh, xóa bỏ hủ tục cúng bái khi đau ốm; quan tâm chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; cách phòng tránh một số bệnh thông thường... Vì vậy, Bệnh xá quân-dân y Bình Dương đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy của cán bộ, chiến sĩ và người dân vùng biên khi bị ốm đau. Tấm lòng và sự tận tụy của các y-bác sĩ mang quân hàm xanh nơi đây đã và đang góp phần thắt chặt cảm tình quân dân nơi vùng biên giới.
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null