3 lần mổ tim, cậu học trò nghèo tiếp tục nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mắc bệnh tim bẩm sinh, từ năm 2009 đến nay, em Trần Bảo Đức, học sinh lớp 6 Trường THCS Tôn Đức Thắng (xã Ia Yok, huyện Ia Grai) đã trải qua 3 lần mổ tim. Những ngày gần đây, bệnh của Đức lại tái phát và các bác sĩ chỉ định Đức phải mổ tim gấp, nhưng chi phí cho ca mổ lên tới trên 100 triệu đồng trong khi gia đình em đã khánh kiệt. Giờ đây, tính mạng của cậu học trò nghèo như ngọn đèn trước gió.

Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Đăng Khoa-bố Đức-đang chăm con ở Bệnh viện Trung ương Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế), khóc nghẹn: “Nuôi mãi mà cháu chậm lớn, lại hay quấy khóc, vợ chồng tôi đưa cháu đi khám thì mới biết Đức bị tim bẩm sinh. Thương con nhưng 2 vợ chồng nghèo quá nên chỉ biết cắn răng nhìn con vật vã. Mãi đến khi Đức 3 tuổi, gia đình mới có đủ tiền để đưa cháu đi phẫu thuật tim”.

 

Anh Khoa đang chăm sóc cháu Đức tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Đ.Y
Anh Khoa đang chăm sóc cháu Đức tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Đ.Y

Ca mổ tim cho Đức được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành lần đầu vào giữa năm 2009. Sau khi trừ tiền bảo hiểm y tế, gia đình phải đóng hơn 40 triệu đồng nhưng may mắn được chương trình “Trái tim cho em” tài trợ. Sau ca mổ, cứ tưởng sức khỏe của Đức sẽ khá hơn, nhưng vết mổ chưa lành thì những cơn đau lại tiếp tục hành hạ em. Một năm sau đó, Đức bị sốt liên miên, khi vào viện thì phát hiện tim hở van 3 lá, hẹp động mạch phổi liên quan đến tình trạng nhiễm trùng. Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lần 2 cho Đức, chi phí gần 60 triệu đồng (chưa tính chi phí hậu phẫu). “Số tiền đó là quá lớn so với hoàn cảnh của gia đình tôi, nhưng vì tính mạng của con, vợ chồng tôi chạy vạy khắp nơi để có tiền phẫu thuật, hy vọng con có được trái tim khỏe”-ông Khoa chia sẻ.

Sau đó, Đức phải điều trị bằng kháng sinh suốt 3 tháng trong bệnh viện. Các bác sĩ khuyên để em có sức khỏe tốt phải lắp máy trợ tim. Vậy là vợ chồng ông Khoa lại phải vay nóng khắp nơi để có đủ số tiền 57 triệu đồng mua máy trợ tim cho con. Nhờ vậy, Đức khỏe lại và tiếp tục đến trường. Vợ chồng ông Khoa không còn nỗi mừng nào hơn.

Nhưng khi số tiền vay nóng hơn 100 triệu đồng chưa trả xong thì những ngày qua, bệnh tim của Đức lại tái phát. Gia đình phải gấp rút đưa em ra Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị. Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết Đức bị suy phổi nặng, suy tim, thiếu máu, phải điều trị một thời gian mới có thể phẫu thuật lần 4. Các bác sĩ cũng cho biết, ca mổ tim lần này tốn khoảng trên 100 triệu đồng. Gia đình ông Khoa vốn là hộ nghèo trong xã Ia Yok, thu nhập chỉ trông chờ vào 1 ha cà phê nhận khoán của Công ty Cà phê Ia Sao II và những ngày làm thuê cuốc mướn. Kinh tế vốn đã khó khăn, giờ càng khánh kiệt mà bệnh của Đức thì đang lúc nguy kịch. Rất mong những tấm lòng hảo tâm sẽ dang rộng vòng tay cưu mang Đức thêm một lần nữa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về ông Trần Đăng Khoa-ĐT: 01698780437 và Báo Gia Lai, số 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (hoặc liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.