Xây dựng thương hiệu sản phẩm bò, heo một nắng Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào tại địa phương, chị Trần Thị Thu (tổ dân phố 3, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đã chế biến sản phẩm bò một nắng, heo một nắng góp phần đa dạng sản phẩm đặc trưng của địa phương và tăng thu nhập cho gia đình.

Hiện chị Thu đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký chương trình OCOP năm 2025 để quảng bá sản phẩm tới thực khách gần xa.

z6558080367605-51961ac11a3a5162fbe7076ecc92f299.jpg
Bằng tình yêu với ẩm thực truyền thống, chị Thu chế biến sản phẩm bò một nắng, heo một nắng để giới thiệu đến với thực khách gần xa. Ảnh: Vũ Chi

Khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa

Đam mê nấu ăn song phải đến cuối năm 2024, chị Thu mới nhận ra tình yêu với ẩm thực truyền thống trong con người mình qua từng lát thịt phơi nắng. Chị Thu cho hay: So với “thủ phủ” bò một nắng Krông Pa, huyện Phú Thiện cũng có đầy đủ các yếu tố để có thể chế biến các món ẩm thực một nắng. Thời tiết ở huyện nắng nóng quanh năm với nền nhiệt cao. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu bò cỏ tại địa phương khá lớn, người dân vẫn giữ thói quen chăn thả nên bò săn chắc, chất lượng thịt thơm, ngon.

Nghĩ là làm, chị bắt tay vào chế biến bò một nắng, heo một nắngxây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Không hài lòng với công thức có sẵn, chị lặn lội xuống tận buôn, làng học hỏi cách tẩm ướp truyền thống của người dân địa phương kết hợp tìm hiểu trên mạng internet để tạo nên sản phẩm mang hương vị đặc trưng của quê hương Vua Lửa nhưng phù hợp với khẩu vị khách hàng hiện đại.

Theo chị Thu, để làm ra sản phẩm bò một nắng phải trải qua rất nhiều công đoạn, trong đó khâu chọn nguyên liệu và tẩm ướp giữ vai trò quan trọng. Thịt bò chỉ chọn phần thịt đùi và bắp của con bò cỏ và lấy vào sáng sớm khi vừa xẻ thịt xong để đảm bảo độ tươi, ngon. Sau khi rửa sạch với nước muối loãng, chị cắt thịt bò thành từng lát mỏng và ướp gia vị gồm: muối, ớt, xả, tỏi, gừng, bột ngọt, hạt nêm rồi đem phơi nắng. Thông thường, thời gian tốt nhất để phơi thịt bò là từ 9 giờ đến 16 giờ mỗi ngày. Khi thịt nguội sẽ được đóng bì, hút chân không và bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh. Khi ăn chỉ cần đem nướng sơ cho dậy mùi thơm là có thể thưởng thức.

z6558080373104-1eef70992711fdc6730e0e6c0a9e7808.jpg
Với sự kết hợp khéo léo, sản phẩm heo một nắng mang hương vị đặc trưng của quê hương Vua Lửa nhưng phù hợp với khẩu vị khách hàng hiện đại. Ảnh: Vũ Chi

Cũng tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu đến tẩm ướp giống như sản phẩm bò một nắng, heo một nắng được chị Thu chọn từ phần thịt ba chỉ của heo sọc dưa. Khi tẩm ướp, chị cho thêm dầu mè và ngũ vị hương để tăng hương vị. “Bình quân 10kg thịt bò tươi chế biến được 6kg thịt bò một nắng, 10kg thịt heo chế biến được 7kg heo một nắng. Hiện tại, với giá bán 500.000 đồng/kg bò một nắng và 250.000 đồng/kg heo một nắng, mỗi tháng cơ sở cung cấp cho thị trường gần 100kg bò một nắng và heo một nắng, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình”-chị Thu chia sẻ.

Món ăn không thể thiếu muối chấm đi kèm. Để tăng thêm hương vị cho sản phẩm bò một nắng và heo một nắng, chị Thu tặng kèm thêm mỗi sản phẩm 1 hũ muối kiến vàng. Đây là thức chấm làm say lòng người bởi vừa có vị mặn của muối, vị chua của kiến vàng và vị cay nồng của ớt quện với hương sả dịu nhẹ. Đặc biệt khi kết hợp với các sản phẩm bò, heo một nắng tạo nên món ăn khó cưỡng với tất cả những ai một lần nếm thử.

Xây dựng thương hiệu

Chị Thu cho rằng, bò một nắng và heo một nắng không chỉ là món ăn đơn thuần mà còn thể hiện văn hóa ẩm thực của người dân Tây Nguyên. Vì vậy, chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Quy trình chế biến, đóng gói được tuân thủ nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

z6558078075888-883777a145b8b6f78879d829bc8da879.jpg
Sản phẩm bò một nắng, heo một nắng được giới thiệu, trưng bày tại hội chợ nông sản an toàn huyện Phú Thiện năm 2025. Ảnh: Vũ Chi

Hiện chị đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký chứng nhận OCOP cho sản phẩm bò một nắng, heo một nắng để khẳng định thương hiệu trên thị trường cũng như quảng bá sản phẩm tới thực khách gần xa qua hệ thống siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch trên cả nước, đặc biệt là giới thiệu tới khách tham quan, du lịch tới địa phương.

Cùng với công việc kinh doanh, là Phó Hiệu trưởng Trường THCS Dân tộc nội trú huyện, chị Thu đang ấp ủ dự định sẽ giới thiệu quy trình làm bò, heo một nắng, cách bảo quản, kỹ năng quảng bá sản phẩm cho học sinh trong các chương trình hướng nghiệp do nhà trường tổ chức.

“Với tôi, ẩm thực là một phần của văn hóa và bò, heo một nắng là cách để kể câu chuyện vùng đất. Vì vậy, trên cơ sở đưa sản phẩm vào chương trình hướng nghiệp của học sinh, tôi muốn các em không chỉ học chữ mà còn học cách tạo ra giá trị từ chính tài nguyên bản địa, từ những món ẩm thực truyền thống của dân tộc mình”-chị Thu bày tỏ.

Là khách hàng thường xuyên của cơ sở, chị Nguyễn Thị Hòe (thị trấn Phú Thiện) cho hay: “Hiện không khó để tìm thấy cơ sở sản xuất bò một nắng. Tuy nhiên, tôi thấy sản phẩm bò một nắng của chị Thu mang hương vị đặc trưng riêng. Vì được sản xuất thủ công theo quy trình khép kín nên sản phẩm bò, heo một nắng đều giữ nguyên được hương vị tự nhiên nên quyến rũ người thưởng thức. Không chỉ làm món ăn trong gia đình, thiết đãi bạn bè, tôi thường xuyên đặt hàng tại cơ sở để làm quà biếu người thân, bạn bè ở xa”.

Clip: Vũ Chi

Ông Phạm Văn Quyến-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Phú Thiện-thông tin: Những năm qua, chương trình OCOP trên địa bàn huyện phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Bên cạnh các sản phẩm đã có thương hiệu lâu năm như gạo, yến sào, huyện có thêm nhiều sản phẩm đặc trưng tham gia chương trình OCOP như dược liệu sấy khô, sữa chua, bò một nắng, heo một nắng. Trong đó, sản phẩm bò, heo một nắng Phú Mộc Thạch của gia đình chị Thu là sản phẩm đầu tiên của huyện tham gia chương trình này.

Lấy chất lượng đặt lên hàng đầu, tỉ mỉ từ khâu chọn nguyên liệu, tẩm ướp, phơi nắng đến chế biến gia vị chấm kèm theo, sản phẩm đang dần chinh phục được thị trường. Cùng với hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ tham gia chương trình OCOP, thời gian tới, địa phương tiếp tục hỗ trợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, phiên chợ nông sản do các cấp tổ chức để đặc sản địa phương có cơ hội vươn xa trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

Gia Lai tiếp nhận 392 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 23-8, tại Hội trường 20/10 UBND xã Đak Đoa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Đak Sơmei, Kon Gang, Kdang và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội HMTN năm 2025.

null