Tỷ phú trên đất cằn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng ý chí và nghị lực, anh Nguyễn Quốc Hưng (làng Ya Ma-Hòa Bình, xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã biến vùng sỏi đá thành vườn rẫy xanh tốt mang lại thu nhập hàng tỷ đồng/năm, trở thành nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện.

Anh Hưng kể: Năm 2003, gia đình anh từ Hải Dương vào định cư tại xã Yang Nam. Những ngày đầu đặt chân đến vùng quê mới, gia đình anh trải qua biết bao khó khăn, cơ cực. Không có nhà cửa, vợ chồng anh phải mượn tạm một căn nhà bỏ hoang của người dân trong làng để ở. Đất canh tác cũng không có, anh chị phải đi làm thuê.

Nhưng khó khăn không làm họ nản chí. Anh chị bảo ban nhau cố gắng làm lụng, tằn tiện chi tiêu để gầy dựng cuộc sống. Sau khi thuê được 7 sào đất cách nơi ở 3 km, anh chị trồng đậu xanh. Sau 3 tháng, đậu xanh cho thu hoạch, gia đình anh lãi hơn 20 triệu đồng. Có vốn, vợ chồng anh mua được 6 sào đất cho riêng mình.

Sau đó, anh Hưng vay vốn Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đầu tư trồng ớt trên diện tích 6 sào vừa mua và 7 sào đất thuê. Đất không phụ công người, vụ thu hoạch ớt đầu tiên, vợ chồng anh lãi 80 triệu đồng. Từ số tiền này, gia đình anh lại tiếp tục mua được 2,6 ha đất để trồng mía. “Năm 2012, dù giá mía thấp nhưng sau khi trừ chi phí, gia đình cũng lãi gần 30 triệu đồng”-anh Hưng cho hay.

14.jpg
Anh Nguyễn Quốc Hưng bên vườn xoài của gia đình. Ảnh: Đ.Y

Gia đình anh Hưng đã bỏ nhiều công sức để cải tạo vùng đất cằn sỏi đá thành đất sản xuất. Anh thuê máy cày, thuê người nhặt hết đá gom lại làm bờ kè xung quanh đám rẫy, rồi áp dụng khoa học kỹ thuật và đưa giống mới vào sản xuất.

Năm 2018, vợ chồng anh tiếp tục thuê 3 ha đất để trồng bí đỏ. Chỉ sau 3 tháng, anh thu về 380 triệu đồng tiền lãi. Còn 6 sào ớt cũng mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Anh dùng tiền tích lũy để mua thêm đất sản xuất. Tính đến năm 2019, gia đình anh Hưng sở hữu 7 ha đất sản xuất. Trong số đó có 2 ha xoài xanh Đài Loan, 8 sào nhãn T6, 1,2 ha dừa xiêm, 6 sào ớt và 2,4 ha mía.

Với tâm niệm “tấc đất tấc vàng”, cứ tích góp được bao nhiêu tiền, vợ chồng anh lại đầu tư mua đất sản xuất. Cùng với sự cần cù chịu khó, anh chị tích cực tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi do địa phương tổ chức. Nhờ vậy mà anh chị học hỏi được thêm kinh nghiệm, kỹ thuật và đa dạng các loại cây trồng để có nguồn thu quanh năm.

“Hàng năm, gia đình thu trên 1,4 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí còn cho lãi 700 triệu đồng. Nhờ nguồn thu nhập này, gia đình tôi có của ăn của để, mua sắm đầy đủ vật dụng sinh hoạt. Năm 2014, tôi làm được căn nhà ở khang trang với kinh phí gần 500 triệu đồng. Kinh tế ổn định, vợ chồng tôi có điều kiện chăm lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn”-anh Hưng chia sẻ.

anh-nguyen-quoc-hung-mung-vui-ben-vuon-dua-xiem-dang-ra-hoa-lua-dau-tien-anh-dinh-yen.jpg
Anh Nguyễn Quốc Hưng mừng vui bên vườn dừa xiêm đang ra hoa lứa đầu tiên. Ảnh: Đ.Y

Ông Trần Ngọc Thái-Chủ tịch UBND xã Yang Nam: Anh Nguyễn Quốc Hưng rất tích cực trong lao động sản xuất và đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Anh vừa được Chủ tịch UBND huyện Kông Chro, Hội Nông dân huyện tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2022-2024.

Mỗi ngày, anh Hưng thức dậy từ lúc 5 giờ để ra rẫy làm việc cùng với những nhân công thời vụ. Khi tới mùa thu hoạch, anh lại đi khảo sát giá và gọi thương lái vào tận vườn thu mua. Thời gian làm việc của anh hầu như kín từ sáng đến tối.

Nhờ biết tính toán cùng với sự cần mẫn trong lao động, mô hình kinh tế vườn của gia đình anh Hưng mang lại hiệu quả cao. Mô hình này tạo việc làm cho 40-50 lao động địa phương vào thời vụ với mức thu nhập 200 ngàn đồng/ngày công.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Hưng còn đảm nhận chức vụ Phó Trưởng thôn Ya Ma-Hòa Bình. Ở cương vị này, anh luôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong làng cùng phát triển kinh tế, đưa cây-con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Là người thường xuyên làm công cho gia đình anh Hưng, ông Blơ (làng Ya Ma-Hòa Bình) tâm sự: “Nhờ làm công cho gia đình anh Hưng mà mình biết cách trồng ớt, bí đỏ. Anh Hưng còn đến tận rẫy chỉ cho mình cách làm đất, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch. Gia đình mình có 8 sào đất, trước đây trồng mì cho thu nhập thấp. Từ năm 2016, mình chuyển sang trồng ớt, bí đỏ cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm”.

Có thể bạn quan tâm

Giống lúa OM468 tại xã Ia Sao cho năng suất vượt trội, mang lại niềm vui cho người nông dân. Ảnh: Vũ Chi

Giống lúa OM468 cho năng suất ước đạt 9 tấn lúa tươi/ha

(GLO)- Ngày 12-3, tại xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai), Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực 11 phối hợp với Công ty TNHH ThaiBinh Seed - Chi nhánh miền Trung-Tây Nguyên tổ chức hội thảo đầu bờ tổng kết mô hình trồng và thâm canh lúa chất lượng cao OM468 vụ Đông Xuân 2025-2026.

cảng-cá-quy-nhon-dong-cua-phu

Tạm đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại Cảng cá Quy Nhơn

(GLO) - Ban Quản lý Cảng cá Quy Nhơn vừa có thông báo về việc tạm thời đóng cổng phụ đường Hàm Tử tại địa chỉ 26 Hàm Tử (phường Quy Nhơn) nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và kiểm soát ra vào cảng trong thời gian đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 làm việc tại Việt Nam.

Giá chanh dây tăng nhưng nguồn cung vẫn thiếu hụt.

Gia Lai: Giá chanh dây tăng cao, nguồn cung thiếu hụt

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, giá chanh dây liên tục tăng cao, mang lại lợi nhuận cho nông dân. Tuy nhiên, nguồn cung ngày càng khan hiếm, nhiều cơ sở thu mua hoạt động cầm chừng. Nếu không sớm ổn định vùng nguyên liệu thì sẽ thiếu hụt nguồn cung cho chế biến và xuất khẩu.

Mùa gọt mì trên núi

Mùa thu hoạch mì trên núi

(GLO)- Khi vùng cao nguyên phía Tây tỉnh Gia Lai bước vào cao điểm mùa khô cũng là lúc bà con dân tộc thiểu số lên núi thu hoạch mì xắt lát phơi khô. Tiếng cười nói hân hoan giữa núi đồi tạo nên bức tranh lao động với những sắc màu tươi mới đầu năm.

Ngư dân trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

Ngư dân Gia Lai trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

(GLO)- Kết thúc chuyến biển xuyên Tết Bính Ngọ, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương lần lượt nối nhau cập Cảng cá Tam Quan (tỉnh Gia Lai) trong không khí rộn ràng, phấn khởi với khoang thuyền đầy ắp cá. “Lộc biển” đầu xuân đang tiếp thêm động lực để ngư dân vững vàng bám ngư trường với nhiều kỳ vọng.

null