LIVE Tường thuật trực tiếp: Rộn ràng ngày hội tòng quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-2, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hơn 2.800 thanh niên Gia Lai sẵn sàng, hăng hái khoác lên mình ba lô, màu áo lính, nhận nhiệm vụ. Trong không khí rộn ràng ấy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến chung vui, động viên các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân Giáp Thìn, sáng 25-2, tại Sân vận động huyện Đak Đoa, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai về dự Lễ giao quân của huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quang Tấn

Đợt giao quân năm 2024, huyện Đak Đoa có 210 thanh niên (trong đó, nghĩa vụ quân sự 182 thanh niên, nghĩa vụ công an là 28 thanh niên); thanh niên người dân tộc thiểu số chiếm hơn 43%; 100% đang là đoàn viên; thanh niên có trình độ học vấn THCS trở lên, trong đó, có 4 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng.

Tại buổi lễ giao nhận quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hữu Thọ và Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Bùi Thanh Bình đã thắp lửa truyền thống và nổi trống mở hội giao quân.

Quang cảnh buổi giao nhận quân tại huyện Đak Đoa. Ảnh: Quang Tấn

Quang cảnh buổi giao nhận quân tại huyện Đak Đoa. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho thanh niên nhập ngũ, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa Bùi Thanh Bình nhấn mạnh: Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm, là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, mà đó còn là niềm vinh hạnh, tự hào lớn lao đối với mỗi thanh niên. Trong môi trường quân đội, các bạn trẻ được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, tự giác, nghiêm minh, để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà mong muốn và tin tưởng rằng các các đồng chí sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, đem hết sức mình, ra sức học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh niên Lê Thị Thanh Cương (thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đak Đoa). Ảnh: Quang Tấn

Thanh niên Lê Thị Thanh Cương (thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đak Đoa). Ảnh: Quang Tấn

Trong không khí đầm ấm, trang trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Đak Đoa đã tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ; thực hiện trách nhiệm công dân và phát huy sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vào môi trường quân đội là ước mơ từ nhỏ của Lê Thị Thanh Cương (thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đak Đoa). Chính vì vậy, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Luật, Đại học Huế năm 2022, Cương đã tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Cương vui vẻ chia sẻ: “Ngay từ ngồi trên ghế nhà trường, em luôn nung nấu ước mơ trở thành quân nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Vào môi trường quân đội, em sẽ được học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn cũng như đóng góp một phần sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đánh giá về trình độ quân năm nay, Trung úy Lê Tấn Đầy-Chính trị viên phó Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3-cho biết: Qua nắm bắt, chất lượng công dân nhập ngũ tại huyện Đak Đoa năm nay được nâng lên cả về trình độ học vấn và sức khỏe. Tất cả có trình độ từ lớp 8 trở lên, có sức khỏe tốt. Các tân binh sau khi đơn vị nhận về sẽ được phân chia, ổn định biên chế và tổ chức huấn luyện 3 tháng chiến sĩ mới.




Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa cho tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Chư Pưh. Ảnh: Trần Dung

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa cho tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Chư Pưh. Ảnh: Trần Dung

Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, sáng nay, 161 thanh niên của huyện Chư Pưh đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo của địa phương đã có mặt tham dự lễ giao-nhận quân, tặng hoa và động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Dung

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Dung

Năm nay, công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và cơ quan Quân sự huyện Chư Pưh quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt các bước trong quy trình. Nhờ đó, chất lượng thanh niên nhập ngũ của huyện đã được nâng lên rõ rệt. Các tân binh được biên chế vào các đơn vị, gồm: Trung đoàn Bộ binh 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) tổng số 120 công dân; Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổng số 23 công dân; 18 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Công an tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn động viên các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Ảnh: Trần Dung

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn động viên các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Ảnh: Trần Dung

Trong không khí trang trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và lãnh đạo huyện Chư Pưh đã tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; thực hiện trách nhiệm công dân và phát huy sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cùng các đồng chí lãnh huyện Chư Pưh động viên các tân binh hãy phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống Quân đội nhân dân và Công an nhân dân chấp hành nghiêm hiến pháp, pháp luật Nhà nước, quy định của đơn vị, cống hiến hết mình cho nhiệm vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tân binh tạm biệt người thân, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Dung
Tân binh tạm biệt người thân, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Dung

Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân trên toàn tỉnh, sáng nay, 173 thanh niên của huyện Mang Yang cũng hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân, bảo vệ Tổ quốc.

Từ sáng sớm, Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã rộn ràng trong tiếng nhạc, cờ hoa. Đông đảo người dân cũng có mặt tại đây để tham dự lễ giao-nhận quân và tiễn con em mình lên đường.

Về dự lễ giao-nhận quân tại địa phương có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Nguyễn Đình Tiến-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Đại tá Đinh Văn Thê-Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang và các ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng đại diện các đơn vị nhận quân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long động viên và tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Mộc Trà

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long động viên và tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Mộc Trà

Theo Trung tá Huỳnh Công Danh-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang, thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, huyện đã tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện theo quy trình, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và đạt chất lượng.

Huyện đã lựa chọn được 173 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường làm nhiệm vụ (đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao). Trong đó, 143 thanh niên nhập ngũ nghĩa vụ Quân sự và 30 thanh niên nhập ngũ nghĩa vụ Công an tại các đơn vị: Trung đoàn 28 (Sư đoàn Bộ binh 10, Quân đoàn 3); Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3); Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai); Trung đoàn Bộ binh 95 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5) và Công an tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh lễ giao-nhận quân tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang. Ảnh: Đ.T

Quang cảnh lễ giao-nhận quân tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang. Ảnh: Đ.T

Được biết, 100% thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự của huyện Mang Yang đợt này, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm gần 70%; có 8 đảng viên. Về trình độ văn hóa, bậc THCS 115 công dân, THPT 57 công dân; trình độ cao đẳng, đại học có 5 công dân.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Đình Hiệp đã cầm ngọn đuốc thắp sáng đài lửa truyền thống. Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng cũng nổi hồi trống khai hội giao quân năm 2024; đồng thời, tin tưởng và hy vọng trong môi trường mới, các chiến sĩ sẽ phát huy truyền thống của quê hương Mang Yang và phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật để hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình quân nhân để các chiến sĩ yên tâm thực hiện nghĩa vụ; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm số thanh niên chống, trốn nghĩa vụ quân sự.

Các công dân huyện Mang Yang phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh Đ.T

Các công dân huyện Mang Yang phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh Đ.T

Sau khi phát lệnh giao-nhận quân, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cùng các đại biểu đã tặng hoa động viên và tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, nữ tân binh Ngô Kim Ngọc (tổ 3, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) phấn khởi chia sẻ: Được khoác lên mình màu xanh áo lính là mong ước từ bé của em. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, em từng bỏ lỡ ước mơ ấy vào năm 18 tuổi. Giờ đây, sau khi tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế (Trường Đại học Mở Hà Nội), em đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và đã trúng tuyển.

Nữ tân binh Ngô Kim Ngọc (tổ 3, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) vui mừng khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ảnh: Mộc Trà

Nữ tân binh Ngô Kim Ngọc (tổ 3, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) vui mừng khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ảnh: Mộc Trà

"Trong không khí hân hoan của ngày hội tòng quân, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi mình là một trong 2 nữ chiến sỹ được bước qua cầu vinh quang, lên đường nhập ngũ. Em sẽ cố gắng sớm hòa nhập với môi trường quân đội, quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để không phụ sự kỳ vọng của gia đình, địa phương”-Ngọc nêu quyết tâm.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho các tân binh. Ảnh: Phan Lài

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho các tân binh. Ảnh: Phan Lài

Ngày hội tòng quân tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Păh diễn ra trong không khí rộn ràng vào sáng 25-2. Về dự lễ giao-nhận quân có Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự dự lễ giao-nhận quân có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy-UBND huyện Chư Păh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng hoa và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng hoa và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Tại điểm giao-nhận quân, 134 thanh niên tham gia nhập ngũ nghĩa vụ quân sự và công an đã có mặt từ sớm để sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Trong đó có 114 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an; 85 tân binh là người dân tộc thiểu số, 6 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 100% tân binh là đoàn viên, có 2 người là đảng viên.

Buổi lễ giao-nhận quân tại huyện Chư Păh bắt đầu từ 8 giờ. Tại đây, Bí thư Huyện ủy Chư Păh Trần Minh Sơn đã thắp lửa truyền thống, Chủ tịch UBND huyện Nay Kiên nổi trống mở hội giao quân năm 2024.

Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho thanh niên nhập ngũ, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh Nay Kiên nhấn mạnh: Lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với đất nước, với Tổ quốc thân yêu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong không khí náo nức hôm nay, chúng ta chứng kiến 134 thanh niên ưu tú của huyện nhà được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể và đông đảo người thân gia đình, Nhân dân trên địa bàn huyện về đây động viên con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tin tưởng rằng với ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ, các tân binh sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, tích cực học tập, phấn đấu rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Các tân binh hào hứng bước qua cầu vinh quang để lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Phan Lài.

Các tân binh hào hứng bước qua cầu vinh quang để lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Phan Lài.

Công tác giao-nhận quân tại huyện Chư Păh diễn ra trang trọng, đảm bảo thời gian. Sau khi phát lệnh, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu đã tặng quà và hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, tiếp bước truyền thống của cha anh đi trước thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả là bảo vệ Tổ quốc.

Cùng tham dự lễ giao nhận quân còn có người thân, bạn bè cùng hàng trăm người dân trên địa bàn huyện Chư Păh đã có mặt để động viên, cổ vũ các tân binh. Họ dành những cái bắt tay, những cái ôm thắm thiết cùng gửi lời chúc tốt đẹp đến các tân binh. Dõi mắt theo con trong suốt buổi lễ diễn ra,ông Siu Klíu-bố của tân binh Siu Huânh (làng Dốc 1, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh) chia sẻ: “Anh trai của Huânh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, giờ đến lượt Huânh tham gia nghĩa vụ quân sự. Gia đình đã động viên Huânh an tâm lên đường nhập ngũ; phải kiên trì, nghiêm túc và kỷ luật trong sinh hoạt, học tập, huấn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi hy vọng môi trường quân ngũ sẽ giúp con trai tự tin, trưởng thành hơn”.

Gia đình động viên tân binh Siu Huânh (ở giữa) yên tâm lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Gia đình động viên tân binh Siu Huânh (ở giữa) yên tâm lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Đúng 9 giờ,134 tân binh lần lượt lên xe về các đơn vị: Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5); Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3; Tiểu đoàn 50, Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Công an tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân mới, sáng ngày 25-2, tại Quảng trường huyện, Huyện ủy, HĐND-UBND huyện Chư Prông long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

Năm nay, huyện Chư Prông có 261 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hà Duy

Năm nay, huyện Chư Prông có 261 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hà Duy

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Chư Prông.

Năm nay, huyện Chư Prông có tổng số 261 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 226 thanh niên làm nghĩa vụ quân sự và 35 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ Công an. Đặc biệt, trong số này, có tới 78 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Các tân binh được biên chế về các đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3); Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3); Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa, động viên thanh niên huyện Chư Prông lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hà Duy

Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa, động viên thanh niên huyện Chư Prông lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hà Duy

Đúng 7 giờ, công tác giao-nhận quân diễn ra trong không khí rất trang nghiêm. Hầu hết các tân binh đều xác định đây là nghĩa vụ thiêng liêng mà mình cần phải cố gắng cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đảng viên, tân binh Rơ Lan Đinh Diễm Phương (SN 2003, thị trấn Chư Prông) phấn khởi, hào hứng lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hà Duy
Đảng viên, tân binh Rơ Lan Đinh Diễm Phương (SN 2003, thị trấn Chư Prông) phấn khởi, hào hứng lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hà Duy

Là một đảng viên trẻ tự nguyện viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tân binh Rơ Lan Đinh Diễm Phương (SN 2003, thị trấn Chư Prông) chia sẻ: “Từ hồi cấp 3, em đã mong được đứng vào hàng ngũ chiến sĩ, cống hiến sức mình cho Tổ quốc. Nay mong ước đã thành sự thật, em cảm thấy vô cùng tự hào, vinh dự. Hiện tâm trạng em vui buồn đan xen, và có cả hồi hộp nữa. Vui là vì ước nguyện thành sự thật, buồn vì phải xa mẹ. Còn hồi hộp là bởi em không biết mình vào trong môi trường đó có dễ dàng hòa nhập không, nhưng em tự nhủ sẽ cố gắng hết mình để có thể gắn bó và phục vụ lâu dài trong quân đội”.


Chị Nguyễn Thị Thanh Bình (thôn Piơr 1, xã Ia Piơr) bộc bạch: “Hôm nay, con tôi là Chu Anh Lực (SN 2005) tòng quân. Có thể với những bậc cha mẹ khác, khi phải xa con dài ngày thì sẽ thấy buồn, nhưng với bản thân tôi, đây là điều đáng tự hào, mà con cũng rất hào hứng, phấn khởi. Tôi mong qua 2 năm quân ngũ, con sẽ mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn, trưởng thành hơn. Tôi cũng rất tin tưởng là con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Một tân binh ở huyện Chư Prông chia tay người thân trước giờ nhập ngũ. Ảnh: Hà Duy

Một tân binh ở huyện Chư Prông chia tay người thân trước giờ nhập ngũ. Ảnh: Hà Duy

HÀ DUY

Về dự lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Krông Pa có các ông, bà Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Bà Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao hoa cho thanh niên huyện Krông Pa lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lê Nam

Bà Ayun H'Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao hoa cho thanh niên huyện Krông Pa lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lê Nam

Thượng tá Bùi Công Din-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Krông Pa-cho biết: Năm nay, huyện Krông Pa có 209 công dân lên đường nhập ngũ (177 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự; 32 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân). Các tân binh được biên chế về các đơn vị, gồm: 157 tân binh về đơn vị Trung đoàn BB28/Sư đoàn 10/Quân đoàn 3; 20 tân binh về đơn vị Trung đoàn BB991/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai; 32 tân binh về đơn vị Công an tỉnh Gia Lai. Về chất lượng công dân làm nghĩa vụ quân sự gồm: sức khỏe loại 1 có 50/209 công dân, sức khỏe loại 2 có 108/209 công dân, sức khỏe loại 3 có 51/209 công dân; Tiểu học 12/209 công dân, THCS 94/209 công dân, THPT 101/209 công dân, đại học, cao đẳng 2/209 công dân; 208/209 đoàn viên, 1/209 đảng viên; dân tộc Kinh 35 công dân, dân tộc Jrai 167 công dân, dân tộc Chăm 7 công dân.

Các tân binh tại huyện Krông Pa bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lê Nam

Các tân binh tại huyện Krông Pa bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lê Nam

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, sau khi tốt nghiệp THPT năm 2023, em Đàm Xuân Trọng (tổ dân phố 10, thị trấn Phú Túc) đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024. Em Trọng phấn khởi nói: “Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường em đã có một suy nghĩ là sau khi học xong sẽ góp một phần sức lực của mình để bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, khi huyện tổ chức khám nghĩa vụ quân sự em đã xin gia đình viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự. Khi vào quân ngũ em sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Tân binh Đàm Xuân Trọng (Tổ dân phố 10, thị trấn Phú Túc) đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ảnh: Lê Nam

Tân binh Đàm Xuân Trọng (Tổ dân phố 10, thị trấn Phú Túc) đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ảnh: Lê Nam

Tương tự, tân binh Kpă Pluối (TDP 7, thị trấn Phú Túc) vui vẻ nói: “Để tiếp bước truyền thống của gia đình và các thế hệ cha anh, đóng góp một phần công sức tham gia xây dựng, bảo vệ đất nước em đã viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Được mặc bộ quân phục của bộ đội và được đứng trong hàng ngũ quân đội là niềm vinh dự rất lớn của em và gia đình. Em xin cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương đã thăm hỏi, động viên em và gia đình trước khi lên đường nhập ngũ”.

Tân binh Kpă Pluối (tổ dân phố 7, thị trấn Phú Túc) đã viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ảnh: Lê Nam

Tân binh Kpă Pluối (tổ dân phố 7, thị trấn Phú Túc) đã viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ảnh: Lê Nam

LÊ NAM

Sáng 25-2, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Ia Pa long lọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 để tiễn 101 công dân ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Đến dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng hoa các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lam Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tặng hoa các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lam Nguyên

Theo thông tin từ Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Ia Pa, chỉ tiêu giao quân của địa phương là 101; trong đó quân sự 83 chỉ tiêu, Công an 18 chỉ tiêu.

Cụ thể, số chỉ tiêu trên sẽ được giao về 3 đơn vị: Trung đoàn 95 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5); Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Công an tỉnh.

Quang cảnh lễ giao nhận quân tại huyện Ia Pa năm 2024. Ảnh: Lam Nguyên

Quang cảnh lễ giao nhận quân tại huyện Ia Pa năm 2024. Ảnh: Lam Nguyên

Năm nay trên địa bàn huyện có 7 công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Ia Pa, các công dân này đã được tạo điều kiện học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Kết quả, có 4 người vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng trước ngày tòng quân gồm: Rah Lan Dao, Rmah Sơ Va, Siu Khôl và Siu Khiếp.

Tân binh Rah Lan Dao chia tay mẹ lên đường nhập ngũ với quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tiếp nối truyền thống cha ông. Ảnh: Lam Nguyên

Tân binh Rah Lan Dao chia tay mẹ lên đường nhập ngũ với quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tiếp nối truyền thống cha ông. Ảnh: Lam Nguyên

Trong số này, tân binh Rah Lan Dao (SN 1999, trú bôn Tông Sê, xã Ia Trok) là người duy nhất có trình độ đại học. Trò chuyện với P.V, Rah Lan Dao cho hay, anh tốt nghiệp ngành Công tác xã hội-Trường Đại học Quy Nhơn tháng 6-2023. Cha mất sớm, anh trai đã lập gia đình và ra riêng, Rah Lan Dao không khỏi bịn rịn khi chia tay mẹ lên đường nhập ngũ. Dù vậy, xác định bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng, anh quyết tâm phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Qua sách báo, tôi ấn tượng nhất trước hình ảnh bộ đội cụ Hồ tham gia trận chiến lịch sử Điện Biên Phủ. Năm nay cũng là kỷ niệm tròn 70 năm chiến thắng này. Tôi tình nguyện viết đơn nhập ngũ và tự nhủ sẽ nỗ lực phấn đấu để tiếp nối truyền thống cha ông”-Rah Lan Dao nói.

Tân binh Rmah Sơ Va nén niềm xúc động khi chia tay gia đình. Anh là một trong 4 người vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng trước ngày tòng quân. Ảnh: Lam Nguyên

Tân binh Rmah Sơ Va nén niềm xúc động khi chia tay gia đình. Anh là một trong 4 người vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng trước ngày tòng quân. Ảnh: Lam Nguyên

Trong khi đó, tân binh Rmah Sơ Va (SN 2004, trú thôn Plơi H’Bel, xã Ia Kdăm) cũng khẳng định bản thân rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ 101 công dân ưu tú được lựa chọn để tham gia tòng quân năm 2024. Càng vinh dự hơn khi anh là 1 trong 4 người được kết nạp Đảng trước ngày hội lớn. Nén niềm xúc động khi chia tay cha mẹ và chị gái, Rmah Sơ Va cho hay, với tuổi trẻ và lòng nhiệt huyết, bản thân anh sẽ phấn đấu vượt mọi thử thách trong môi trường mới để rèn luyện và cống hiến.

LAM NGUYÊN

Hòa chung không khí vui mừng, phấn khởi, sáng 25-2, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện, huyện Đức Cơ đã long trọng tổ chức lễ giao-nhận quân năm 2024 để tiễn 218 người con ưu tú của quê hương lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, chỉ huy các đơn vị nhận quân và đông đảo người dân về dự buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên các tân binh huyện Đức Cơ trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Thương

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên các tân binh huyện Đức Cơ trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Thương

Thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, huyện Đức Cơ đã tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao. Quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện đúng quy trình và và quy định của pháp luật. Trong 218 công dân lên đường nhập ngũ, có 192 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 26 công dân tham gia nghĩa vụ công an. Trong đó, có 3 tân binh có trình độ cao đẳng; 93 công dân đồng bào dân tộc thiểu số và 36 công dân tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Các tân binh được biên chế về các đơn vị: Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không không quân); Trung đoàn 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Huyện ủy và UBND huyện Đức Cơ động viên các tân binh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Thương

Lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh đoàn, Huyện ủy và UBND huyện Đức Cơ động viên các tân binh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện-Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Vũ Mạnh Định bày tỏ niềm tin trong môi trường quân đội, các tân binh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, không chùn bước trước mọi khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu quên mình vì sự nghiệp bảo vệ đất nước, bảo vệ thành quả cách mạng; tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn trong môi trường quân đội. Để từ đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các tân binh huyện Đức Cơ bước qua cầu vinh quang để lên đường thực hiện nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Ảnh: Hồng Thương

Các tân binh huyện Đức Cơ bước qua cầu vinh quang để lên đường thực hiện nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Ảnh: Hồng Thương

Đúng 7 giờ sáng, khi ngọn đuốc thắp lên lễ đài cùng với tiếng trống hội tòng quân vang lên, 218 tân binh lần lượt bước qua cầu vinh quang lên đường thực hiện nhiệm vụ đối với Tổ quốc. Gác lại niềm vui, các tân binh ai nấy đều quyết tâm rèn luyện tốt để trở thành người chiến sĩ ưu tú. Tân binh Đinh Thành An (SN 2001, thôn Ia Tang, xã Ia Kla) xúc động khi được khoác lên mình màu xanh áo lính. An cho biết, trong kháng chiến, ông bà nội và các cô, các bác của em đều tham gia phục vụ cách mạng. Bởi thế, em luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ để tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân huyện Đức Cơ đã đến sân vận động huyện để tiễn con em mình lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Ảnh: Hồng Thương

Từ sáng sớm, đông đảo người dân huyện Đức Cơ đã đến sân vận động huyện để tiễn con em mình lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Ảnh: Hồng Thương

Trước đó, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu với bằng khá, An được nhà trường giữ lại công tác tại Phòng Công tác học sinh-sinh viên. Hiện em đã lập gia đình và đã có một con gái 8 tháng tuổi. Khi có thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, em không ngần ngại gác lại niềm riêng, em sắp xếp công việc tại trường rồi tạm biệt vợ con để về quê thực hiện nhiệm vụ đối với Tổ quốc.

“Tuy có chút hồi hộp và nhớ gia đình nhưng em vẫn tự hào vì cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ bước qua cầu vinh quang để lên đường thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc. Em sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để trưởng thành về mọi mặt. Em cũng mong bản thân sẽ được phục vụ lâu dài trong môi trường quân đội”-An bộc bạch.

HỒNG THƯƠNG

Như nhiều địa phương khác trong tỉnh, sáng 25-2, tại Hội trường 23-3 (phường An Tân), thị xã An Khê long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã An Khê dự lễ giao nhận quân năm 2024. Ảnh: Ngọc Minh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã An Khê dự lễ giao nhận quân năm 2024. Ảnh: Ngọc Minh

Dự lễ có các đồng chí: Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Thượng tá Nguyễn Công Khanh-Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, đại diện các ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã, phường cùng đông đảo nhân dân, người thân của 88 tân binh nhập ngũ đợt này.

Đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy động viên, tặng hoa cho tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Minh

Đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy động viên, tặng hoa cho tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Minh

Từ sớm, các tân binh đã chỉnh tề, khoác lên mình quân phục màu xanh áo lính, ba lô trên vai tề tựu về sân Hội trường 23-3, trong tâm thế hồ hỏi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc, viết tiếp truyền thống hào hùng của cha ông.

Nhiều người dân, thân nhân các tân binh cũng có mặt khá sớm để dự lễ, tiễn đưa, động viên các chiến sĩ trẻ hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của người công dân với Tổ quốc thân yêu.

Tân binh thị xã An Khê hăng hái lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Minh

Tân binh thị xã An Khê hăng hái lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Minh

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê đã thắp sáng ngọn đuốc lên đài lửa truyền thống, thể hiện ý chí và lòng quật cường, nhiệt huyết của thế hệ thanh niên hôm nay trong ngày hội tòng quân; thể hiện niềm tin của lãnh đạo thị xã đối với các tân binh, mong muốn những người con ưu tú của quê hương sẽ xứng đáng là thế hệ kế thừa, phát huy truyền thống của Đảng bộ và Nhân dân thị xã sẵn sàng lên đường để bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa và xây dựng quê hương, đất nước.

Tiếp đó đồng chí Nguyễn Hùng Vỹ- Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê đã nổi hồi trống giao nhận quân và phát biểu động viên tân binh trước giờ lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đại biểu tham dự và các đồng chí lãnh đạo thị xã An Khê đã xuống đứng trước cầu vinh quang, động viên, tặng hoa các tân binh lên đường nhập ngũ.

Bà Võ Thị Tuyết Thu (tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê) lưu luyến, ôm thật chặt cháu nội Nguyễn Viết Huy, động viên cháu mạnh giỏi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Minh

Bà Võ Thị Tuyết Thu (tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê) lưu luyến, ôm thật chặt cháu nội Nguyễn Viết Huy, động viên cháu mạnh giỏi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Minh

Thượng tá Phạm Công Đãng-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An Khê cho biết: Năm nay, thị xã An Khê có 71 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 17 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số các tân binh nhập ngũ có 54 thanh niên viết đơn tình nguyện; 12 người có trình độ cao đẳng, đại học; 100% là đoàn viên thanh niên. Trước khi lên đường nhập ngũ xã Thành An tổ chức kết nạp đảng cho 1 thanh niên ưu tú, nâng tổng số đảng viên tham gia nghĩa vụ đợt này là 2 đảng viên. “Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thị xã An Khê đã đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác tổ chức giao nhận quân được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ; lễ giao nhận quân năm 2024 của thị xã đã diễn ra trang nghiêm, nhanh gọn đúng quy định”.

NGỌC MINH

Hòa chung không khí của các địa phương trong cả nước, sáng 25-2, huyện Đak Pơ đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024 tại thao trường huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh tặng hoa cho các tân binh trong đợt nhập ngũ này. Ảnh: Văn Ngọc

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh tặng hoa cho các tân binh trong đợt nhập ngũ này. Ảnh: Văn Ngọc

Dự lễ có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Thanh Mai-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Văn Khánh-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện…

Các tân binh tại huyện Đak Pơ phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Ngọc

Các tân binh tại huyện Đak Pơ phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Ngọc

Đợt này, huyện Đak Pơ có 78 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân giao cho 3 đơn vị gồm: Trung đoàn 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) và Công an tỉnh. Trong số này có 35 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, 8 thanh niên có trình độ Cao đẳng, Đại học.

Đông đảo người dân huyện Đak Pơ đi tiễn các thanh niên ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Ngọc

Đông đảo người dân huyện Đak Pơ đi tiễn các thanh niên ưu tú của địa phương lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Ngọc

Tân binh Đinh Nghĩa (SN 2005, trú tại làng Kuk Kol, xã An Thành, huyện Đak Pơ) là một trong những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong đợt này. “Em rất thích đi bộ đội, em thấy mấy anh trong làng đi bộ đội về ai cũng trưởng thành, cứng cáp, có trách nhiệm hơn với mọi người. Cha mẹ em thấy vậy thì cũng khuyến khích em đi nghĩa vụ quân sự để thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc, cống hiến sức trẻ và rèn luyện bản thân để sau này chín chắn, chững chạc hơn”-Nghĩa thổ lộ.

Một người mẹ đã không kìm được xúc động, tự hào khi thấy con trai khoác lên mình màu áo lính, tự tin lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Ngọc

Một người mẹ đã không kìm được xúc động, tự hào khi thấy con trai khoác lên mình màu áo lính, tự tin lên đường nhập ngũ. Ảnh: Văn Ngọc

Nhìn Nghĩa trong bộ quân phục xanh đầy rắn rỏi, bà Đinh Thị Brái cũng không khỏi bồi hồi. Vừa lo lắng cho con trước những ngày huấn luyện vất vả, song bà cũng tỏ ra vui mừng khi thấy cậu con trai bé bỏng ngày nào đã được làm bộ đội Cụ Hồ.

Những nụ cười rạng rỡ của các tân binh của huyện Đak Pơ trong ngày nhập ngũ. Ảnh: Văn Ngọc

Những nụ cười rạng rỡ của các tân binh của huyện Đak Pơ trong ngày nhập ngũ. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Brái chia sẻ: “Thấy con trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, vợ chồng tôi rất vui. Cháu còn rất trẻ, nhiều lúc suy nghĩ còn non nớt, chưa chín chắn. Mong rằng khi vào môi trường quân ngũ, cháu sẽ được rèn luyện giúp trưởng thành hơn. Chắc chắn những ngày đầu sẽ rất nhớ con nhưng vì tương lai của con, chúng tôi cũng rất sẵn sàng”.

VĂN NGỌC

Hòa trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân của tỉnh, 143 thanh niên của huyện Kbang hăng hái lên đường nhập ngũ. Đến dự buổi lễ giao nhận quân năm 2024 của huyện Kbang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Tiếp nối truyền thống cách mạng trên quê hương Anh hùng Núp, thể hiện ý chí, trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc, thanh niên huyện Kbang tràn đầy khí thế, sẵn sàng khoác lên mình màu xanh áo lính hăng hái lên đường nhập ngũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao hoa, động viên thanh niên huyện Kbang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao hoa, động viên thanh niên huyện Kbang lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Phương

Ngay từ sáng sớm, tại Quảng trường trung tâm huyện Kbang không khí ngày hội tòng quân đã rộn ràng. Cờ hoa đỏ thắm cùng với những ca khúc hành quân rộn rã như thúc giục tinh thần tuổi trẻ lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc. Đuốc lửa truyền thống được thắp sáng và trống hội giao quân vang dội tạo khí thế hào hứng, sôi nổi, tự tin giúp các tân binh vững vàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Gia đình, người thân và bạn bè quyến luyến, bịn rịn giây phút chia tay cùng những lời động viên ân cần giúp các tân binh vững tâm trên chặng đường học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chia tay người vợ trẻ và đứa con vừa tròn 3 tháng tuổi, anh Đinh Văn Hiệp (SN 2005, làng Mơ Hra-Đáp, xã Kông Lơng Khơng) bước qua cầu Vinh Quang trở thành tân binh trong quân ngũ. Vừa ôm đứa con vào lòng, vừa không ngừng động viên vợ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn khi không có chồng bên cạnh chăm sóc.

Được vợ và gia đình ủng hộ, tân binh Đinh Văn Hiệp (SN 2005, làng Mơ Hra-Đáp, xã Kông Lơng Khơng) tạm chi tay vợ và đứa con mới tròn 3 tháng tuổi để lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Phương

Được vợ và gia đình ủng hộ, tân binh Đinh Văn Hiệp (SN 2005, làng Mơ Hra-Đáp, xã Kông Lơng Khơng) tạm chi tay vợ và đứa con mới tròn 3 tháng tuổi để lên đường nhập ngũ. Ảnh: Minh Phương

"Thời gian 2 năm không quá dài, tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù còn trăn trở, lo lắng cho gia đình nhỏ nhưng được vợ và gia đình ủng hộ, động viên tôi lên đường thực hiện nghĩa vụ đối với đất nước, xứng đáng là một người lính bộ đội Cụ Hồ”-anh Hiệp chia sẻ.

Theo Thượng tá Mai Thế Hiền-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Kbang: Năm 2024, Kbang đã tuyển chọn được 143 thanh niên đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 116 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Quân sự, 27 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Các tân binh của huyện Kbang tự tin bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh Minh Phương
Các tân binh của huyện Kbang tự tin bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ. Ảnh Minh Phương

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Kbang khẳng định: “Công tác khám tuyển đã hoàn thành và đạt các yêu cầu đã đề ra cả về số lượng và chất lượng của thanh niên trúng tuyển. Chúng tôi đã tổ chức lực lượng chiến sĩ, cán bộ của cơ quan tiến hành thâm nhập, nắm tình hình công dân, cũng như chốt quân số và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 theo đúng chỉ tiêu được giao”.

Người thân bịn rịn chia tay các tân binh lên đương nhập ngũ. Ảnh: Minh Phương
Người thân bịn rịn chia tay các tân binh lên đương nhập ngũ. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân, ông Nguyễn Văn Dũng-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện động viên các chiến sĩ: “Với vinh dự và tự hào được làm người quân nhân cách mạng, tôi mong rằng trong môi trường mới các bạn trẻ hãy phát huy truyền thống anh “Bộ đội Cụ Hồ”, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nội quy công an, ra sức phấn đấu học tập rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của quê hương, gia đình và người thân”.

MINH PHƯƠNG

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân Giáp Thìn, sáng 25-2, tại Sân vận động huyện Đak Đoa, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai về dự Lễ giao quân của huyện.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Quang Tấn

Đợt giao quân năm 2024, huyện Đak Đoa có 210 thanh niên (trong đó, nghĩa vụ quân sự 182 thanh niên, nghĩa vụ công an là 28 thanh niên); thanh niên người dân tộc thiểu số chiếm hơn 43%; 100% đang là đoàn viên; thanh niên có trình độ học vấn THCS trở lên, trong đó, có 4 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng.

Tại buổi lễ giao nhận quân, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hữu Thọ và Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Bùi Thanh Bình đã thắp lửa truyền thống và nổi trống mở hội giao quân.

Quang cảnh buổi giao nhận quân tại huyện Đak Đoa. Ảnh: Quang Tấn

Quang cảnh buổi giao nhận quân tại huyện Đak Đoa. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho thanh niên nhập ngũ, Chủ tịch UBND huyện Đak Đoa Bùi Thanh Bình nhấn mạnh: Thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm, là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, mà đó còn là niềm vinh hạnh, tự hào lớn lao đối với mỗi thanh niên. Trong môi trường quân đội, các bạn trẻ được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, tự giác, nghiêm minh, để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cấp ủy, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà mong muốn và tin tưởng rằng các các đồng chí sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, đem hết sức mình, ra sức học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thanh niên Lê Thị Thanh Cương (thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đak Đoa). Ảnh: Quang Tấn

Thanh niên Lê Thị Thanh Cương (thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đak Đoa). Ảnh: Quang Tấn

Trong không khí đầm ấm, trang trọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Đak Đoa đã tặng hoa động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ; thực hiện trách nhiệm công dân và phát huy sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vào môi trường quân đội là ước mơ từ nhỏ của Lê Thị Thanh Cương (thôn Tân Lập, xã Trang, huyện Đak Đoa). Chính vì vậy, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Luật, Đại học Huế năm 2022, Cương đã tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Cương vui vẻ chia sẻ: “Ngay từ ngồi trên ghế nhà trường, em luôn nung nấu ước mơ trở thành quân nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Vào môi trường quân đội, em sẽ được học tập, rèn luyện và trưởng thành hơn cũng như đóng góp một phần sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đánh giá về trình độ quân năm nay, Trung úy Lê Tấn Đầy-Chính trị viên phó Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3-cho biết: Qua nắm bắt, chất lượng công dân nhập ngũ tại huyện Đak Đoa năm nay được nâng lên cả về trình độ học vấn và sức khỏe. Tất cả có trình độ từ lớp 8 trở lên, có sức khỏe tốt. Các tân binh sau khi đơn vị nhận về sẽ được phân chia, ổn định biên chế và tổ chức huấn luyện 3 tháng chiến sĩ mới.




Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa cho tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Chư Pưh. Ảnh: Trần Dung

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa cho tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Chư Pưh. Ảnh: Trần Dung

Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân, sáng nay, 161 thanh niên của huyện Chư Pưh đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo của địa phương đã có mặt tham dự lễ giao-nhận quân, tặng hoa và động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Dung

Các tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Dung

Năm nay, công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ được cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và cơ quan Quân sự huyện Chư Pưh quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thực hiện tốt các bước trong quy trình. Nhờ đó, chất lượng thanh niên nhập ngũ của huyện đã được nâng lên rõ rệt. Các tân binh được biên chế vào các đơn vị, gồm: Trung đoàn Bộ binh 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3) tổng số 120 công dân; Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổng số 23 công dân; 18 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Công an tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn động viên các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Ảnh: Trần Dung

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn động viên các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng. Ảnh: Trần Dung

Trong không khí trang trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn và lãnh đạo huyện Chư Pưh đã tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ; thực hiện trách nhiệm công dân và phát huy sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cùng các đồng chí lãnh huyện Chư Pưh động viên các tân binh hãy phát huy truyền thống của quê hương, truyền thống Quân đội nhân dân và Công an nhân dân chấp hành nghiêm hiến pháp, pháp luật Nhà nước, quy định của đơn vị, cống hiến hết mình cho nhiệm vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tân binh tạm biệt người thân, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Dung
Tân binh tạm biệt người thân, phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Dung

Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân trên toàn tỉnh, sáng nay, 173 thanh niên của huyện Mang Yang cũng hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an Nhân dân, bảo vệ Tổ quốc.

Từ sáng sớm, Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã rộn ràng trong tiếng nhạc, cờ hoa. Đông đảo người dân cũng có mặt tại đây để tham dự lễ giao-nhận quân và tiễn con em mình lên đường.

Về dự lễ giao-nhận quân tại địa phương có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Nguyễn Đình Tiến-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh; Đại tá Đinh Văn Thê-Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mang Yang và các ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng đại diện các đơn vị nhận quân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long động viên và tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Mộc Trà

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long động viên và tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Mộc Trà

Theo Trung tá Huỳnh Công Danh-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang, thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, huyện đã tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ được thực hiện theo quy trình, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và đạt chất lượng.

Huyện đã lựa chọn được 173 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường làm nhiệm vụ (đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao). Trong đó, 143 thanh niên nhập ngũ nghĩa vụ Quân sự và 30 thanh niên nhập ngũ nghĩa vụ Công an tại các đơn vị: Trung đoàn 28 (Sư đoàn Bộ binh 10, Quân đoàn 3); Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3); Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai); Trung đoàn Bộ binh 95 (Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5) và Công an tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh lễ giao-nhận quân tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang. Ảnh: Đ.T

Quang cảnh lễ giao-nhận quân tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang. Ảnh: Đ.T

Được biết, 100% thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự của huyện Mang Yang đợt này, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm gần 70%; có 8 đảng viên. Về trình độ văn hóa, bậc THCS 115 công dân, THPT 57 công dân; trình độ cao đẳng, đại học có 5 công dân.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trần Đình Hiệp đã cầm ngọn đuốc thắp sáng đài lửa truyền thống. Chủ tịch UBND huyện Lê Trọng cũng nổi hồi trống khai hội giao quân năm 2024; đồng thời, tin tưởng và hy vọng trong môi trường mới, các chiến sĩ sẽ phát huy truyền thống của quê hương Mang Yang và phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật để hoàn thành nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình quân nhân để các chiến sĩ yên tâm thực hiện nghĩa vụ; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm số thanh niên chống, trốn nghĩa vụ quân sự.

Các công dân huyện Mang Yang phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh Đ.T

Các công dân huyện Mang Yang phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh Đ.T

Sau khi phát lệnh giao-nhận quân, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cùng các đại biểu đã tặng hoa động viên và tiễn các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương, nữ tân binh Ngô Kim Ngọc (tổ 3, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) phấn khởi chia sẻ: Được khoác lên mình màu xanh áo lính là mong ước từ bé của em. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan lẫn chủ quan, em từng bỏ lỡ ước mơ ấy vào năm 18 tuổi. Giờ đây, sau khi tốt nghiệp ngành Luật Kinh tế (Trường Đại học Mở Hà Nội), em đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự và đã trúng tuyển.

Nữ tân binh Ngô Kim Ngọc (tổ 3, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) vui mừng khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ảnh: Mộc Trà

Nữ tân binh Ngô Kim Ngọc (tổ 3, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) vui mừng khi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ảnh: Mộc Trà

"Trong không khí hân hoan của ngày hội tòng quân, em cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi mình là một trong 2 nữ chiến sỹ được bước qua cầu vinh quang, lên đường nhập ngũ. Em sẽ cố gắng sớm hòa nhập với môi trường quân đội, quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt, không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để không phụ sự kỳ vọng của gia đình, địa phương”-Ngọc nêu quyết tâm.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho các tân binh. Ảnh: Phan Lài

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho các tân binh. Ảnh: Phan Lài

Ngày hội tòng quân tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Păh diễn ra trong không khí rộn ràng vào sáng 25-2. Về dự lễ giao-nhận quân có Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự dự lễ giao-nhận quân có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy-UBND huyện Chư Păh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng hoa và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng hoa và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Tại điểm giao-nhận quân, 134 thanh niên tham gia nhập ngũ nghĩa vụ quân sự và công an đã có mặt từ sớm để sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ. Trong đó có 114 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an; 85 tân binh là người dân tộc thiểu số, 6 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 100% tân binh là đoàn viên, có 2 người là đảng viên.

Buổi lễ giao-nhận quân tại huyện Chư Păh bắt đầu từ 8 giờ. Tại đây, Bí thư Huyện ủy Chư Păh Trần Minh Sơn đã thắp lửa truyền thống, Chủ tịch UBND huyện Nay Kiên nổi trống mở hội giao quân năm 2024.

Phát biểu động viên, giao nhiệm vụ cho thanh niên nhập ngũ, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh Nay Kiên nhấn mạnh: Lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với đất nước, với Tổ quốc thân yêu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Trong không khí náo nức hôm nay, chúng ta chứng kiến 134 thanh niên ưu tú của huyện nhà được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể và đông đảo người thân gia đình, Nhân dân trên địa bàn huyện về đây động viên con em lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tin tưởng rằng với ý chí và quyết tâm của tuổi trẻ, các tân binh sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, tích cực học tập, phấn đấu rèn luyện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Các tân binh hào hứng bước qua cầu vinh quang để lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Phan Lài.

Các tân binh hào hứng bước qua cầu vinh quang để lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Phan Lài.

Công tác giao-nhận quân tại huyện Chư Păh diễn ra trang trọng, đảm bảo thời gian. Sau khi phát lệnh, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng các đại biểu đã tặng quà và hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, tiếp bước truyền thống của cha anh đi trước thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả là bảo vệ Tổ quốc.

Cùng tham dự lễ giao nhận quân còn có người thân, bạn bè cùng hàng trăm người dân trên địa bàn huyện Chư Păh đã có mặt để động viên, cổ vũ các tân binh. Họ dành những cái bắt tay, những cái ôm thắm thiết cùng gửi lời chúc tốt đẹp đến các tân binh. Dõi mắt theo con trong suốt buổi lễ diễn ra,ông Siu Klíu-bố của tân binh Siu Huânh (làng Dốc 1, xã Ia Kreng, huyện Chư Păh) chia sẻ: “Anh trai của Huânh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, giờ đến lượt Huânh tham gia nghĩa vụ quân sự. Gia đình đã động viên Huânh an tâm lên đường nhập ngũ; phải kiên trì, nghiêm túc và kỷ luật trong sinh hoạt, học tập, huấn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi hy vọng môi trường quân ngũ sẽ giúp con trai tự tin, trưởng thành hơn”.

Gia đình động viên tân binh Siu Huânh (ở giữa) yên tâm lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Gia đình động viên tân binh Siu Huânh (ở giữa) yên tâm lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phan Lài

Đúng 9 giờ,134 tân binh lần lượt lên xe về các đơn vị: Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5); Trung đoàn 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3; Tiểu đoàn 50, Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh); Công an tỉnh để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

QUANG TẤN-TRẦN DUNG-HỒNG THI-PHAN LÀI

Hòa trong không khí nô nức, tưng bừng của ngày hội tòng quân đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai, sáng 25-2, huyện Kông Chro tổ chức “Ngày hội tòng quân” năm 2024. Với quyết tâm cao và lòng tự hào về truyền thống anh hùng của quê hương Kông Chro, 92 công dân ưu tú của huyện phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Quang cảnh ngày hội. Ảnh: H.P
Quang cảnh ngày hội. Ảnh: H.P

Dự ngày hội có ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Duy Định-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại diện cấp ủy, chính quyền 14 xã, thị trấn cùng 92 tân binh sẵn sàng nhập ngũ và đông đảo người dân địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao vòng hoa cho các tân binh. Ảnh: H.P
Ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao vòng hoa cho các tân binh. Ảnh: H.P

Ngay từ sáng sớm, không khí ngày hội tòng quân đã rất nhộn nhịp tại Quảng trường huyện Kông Chro với sắc thắm của cờ đỏ sao vàng và màu xanh áo lính. Năm 2024, huyện Kông Chro có 92 tân binh sẵn sàng nhập ngũ. Trong đó có 74 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 18 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Ông Võ Nguyên Nam-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: H.P
Ông Võ Nguyên Nam-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: H.P

Động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, ông Võ Nguyên Nam-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro ghi nhận sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, sự vào cuộc tích cực chủ động, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tuyển chọn được 92 công dân có đầy đủ điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe để sẵn sàng lên đường nhập ngũ đạt 100% kế hoạch tỉnh giao.

Tân binh Từ Bảo Vy phát biểu cảm tưởng. Ảnh: H.P
Tân binh Từ Bảo Vy phát biểu cảm tưởng. Ảnh: H.P

Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng các bạn trẻ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện mọi mặt, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện để có trình độ kỹ thuật, chiến thuật tốt làm chủ được vũ khí, khí tài hiện đại đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; coi đây là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với vận mệnh của quốc gia, dân tộc.

Các tân binh đi qua cầu vinh quang trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.P
Các tân binh đi qua cầu vinh quang trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: H.P

Là nữ tân binh duy nhất của huyện Kông Chro lên đường nhập ngũ năm nay, tân binh Từ Bảo Vy phát biểu cảm tưởng trong “Ngày hội tòng quân” bày tỏ quyết tâm của các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. "Chúng tôi xin hứa phát huy truyền thống quân đội anh hùng nhân dân Việt Nam, truyền thống trung dũng, kiên cường của quân và dân Kông Chro, trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; quyết tâm ra sức học tập, rèn luyện khắc phục khó khăn, chủ động để sớm hòa nhập thích nghi với môi trường mới, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, pháp luật của nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân đội để đáp lại niềm tin yêu của lãnh đạo địa phương"-tân binh Từ Bảo Vy khẳng định.

HÀ PHƯƠNG

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày xuân mới, sáng 25-2, cùng với các địa phương trong toàn tỉnh, TP. Pleiku long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Dự lễ giao nhận quân có bà Rcom Sa Duyên-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Bà Rcom Sa Duyên-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Sang

Bà Rcom Sa Duyên-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Sang

Từ 6 giờ sáng, có mặt tại Trung tâm huấn luyện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, nơi diễn ra buổi lễ giao nhận quân năm 2024, chúng tôi nhận thấy trên gương mặt của các tân binh đều rạng ngời niềm vui, niềm phấn khởi, vì bắt đầu từ hôm nay các anh chính thức tạm biệt gia đình, người thân, bè bạn để lên đường nhận nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ḥòa vào dòng người tấp nập, hối hả hội tụ về nơi diễn ra buổi lễ giao nhận quân là các tân binh tuổi đời 18, đôi mươi gọn gàng, khỏe khoắn trong những bộ quân phục còn thơm mùi vải mới. Những ánh mắt thân thương, dịu dàng của người mẹ, người chị... tất cả trao chung một niềm tin, chung một ý chí, tâm niệm con em mình lên đường thực hiện nghĩa vụ một công dân theo tiếng gọi thiêng liêng của quê hương, đất nước.

Các tân binh chia tay người thân, vui vẻ lên đường. Ảnh: Ngọc Sang

Các tân binh chia tay người thân, vui vẻ lên đường. Ảnh: Ngọc Sang

Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024, TP. Pleiku đã tổ chức triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, cơ quan quân sự thành phố và các phường, xã đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các bước, các khâu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Đợt giao quân năm nay, TP. Pleiku đã lựa chọn được 242 thanh niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe lên đường làm nhiệm vụ. Trong đó có 192 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 50 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tân binh Nguyễn Hữu Tín (SN 2005, phường Hội Thương, TP. Pleiku) tự tin lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Sang

Tân binh Nguyễn Hữu Tín (SN 2005, phường Hội Thương, TP. Pleiku) tự tin lên đường nhập ngũ. Ảnh: Ngọc Sang

Là một đảng viên trẻ tự nguyện viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tân binh Nguyễn Hữu Tín (SN 2005, phường Hội Thương, TP. Pleiku) chia sẻ: “Từ bé, em đã mong muốn lớn lên được làm anh bộ đội, cống hiến sức mình cho Tổ quốc. Em đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ để có thể đóng góp sức mình xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh. Quyết định này cũng được gia đình nhất mực ủng hộ, động viên và khích lệ để em thêm vững tin trong chặng đường phía trước”.

Ngọc Sang

Sáng 25-2, hòa chung trong không khí trang nghiêm, long trọng của ngày hội tòng quân, các thanh niên trên địa bàn huyện Phú Thiện đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Dự lễ giao nhận quân có đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Phú Thiện. Ảnh: R'Ô HOK

Các đại biểu tham dự lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Phú Thiện. Ảnh: R'Ô HOK

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt- trao hoa chúc mừng các công dân ưu tú của huyện Phú Thiện lên đường nhập ngũ năm 2024. Ảnh: R'Ô HOK
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt- trao hoa chúc mừng các công dân ưu tú của huyện Phú Thiện lên đường nhập ngũ năm 2024. Ảnh: R'Ô HOK

Trong tổng số 209 công dân nhập ngũ của huyện Phú Thiện lần này, có 174 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự; 35 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Năm 2024, huyện Phú Thiện có 35 công dân thực hiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và 174 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: R'Ô HOK
Năm 2024, huyện Phú Thiện có 35 công dân thực hiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và 174 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: R'Ô HOK

Là trường hợp nữ công dân duy nhất của huyện Phú Thiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, chị Siu H’Hoa (SN 1999, trú tại thị trấn Phú Thiện) cho biết: "Trong ngày hội tòng quân hôm nay, tôi cảm thấy rất háo hức. Với tâm thế lòng yêu Tổ quốc cùng tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi sẽ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để theo đuổi ước mơ làm chiến sĩ Công an nhân dân. Thời gian tham gia nghĩa vụ là điều trân quý để tôi tìm hiểu, học hỏi và rèn luyện mình thêm trưởng thành”.

Chị Siu H'Hoa (SN 1999, trú tại thị trấn Phú Thiện) là nữ công dân duy nhất thực hiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân của huyện Phú Thiện. Ảnh: R'Ô HOK

Chị Siu H'Hoa (SN 1999, trú tại thị trấn Phú Thiện) là nữ công dân duy nhất thực hiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân của huyện Phú Thiện. Ảnh: R'Ô HOK

Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ân cần dặn dò các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Sơn Ca.

Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ân cần dặn dò các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Sơn Ca.

Cùng với các địa phương trong tỉnh, lễ giao nhận quân năm 2024 tại huyện Chư Sê được tổ chức trang trọng, ấm áp tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. Đến dự và động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ có các đồng chí: Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Thị Ngọc Lam-Giám đốc Sở Tư pháp; Lý Anh Sang-Bí thư Huyện ủy Chư Sê; Rmah H’Bé Nét-Chủ tịch UBND huyện Chư Sê.

Đồng chí Lý Anh Sang-Bí thư Huyện ủy Chư Sê thắp sáng đài lửa truyền thống trong ngày hội giao nhận quân. Ảnh: Sơn Ca.

Đồng chí Lý Anh Sang-Bí thư Huyện ủy Chư Sê thắp sáng đài lửa truyền thống trong ngày hội giao nhận quân. Ảnh: Sơn Ca.

Khuôn viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Chư Sê trong ngày giao nhận quân rợp cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ, động viên các thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Năm nay, huyện Chư Sê có 236 công dân nhập ngũ; độ tuổi từ 18-25; thuộc các dân tộc Kinh, Jrai, Bahnar, Tày; có 5 tân binh là đảng viên, 204 tân binh là đoàn viên. Trong đợt này, các đơn vị Quân đội tiếp nhận 209 tân binh (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 tiếp nhận 117 tân binh; Trung đoàn 95, Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5 tiếp nhận 72 tân binh; Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiếp nhận 20 tân binh); Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận 27 tân binh.

Tiếp bước truyền thống cha anh, các tân binh huyện Chư Sê bước qua cầu Vinh quang lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Sơn Ca.

Tiếp bước truyền thống cha anh, các tân binh huyện Chư Sê bước qua cầu Vinh quang lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Sơn Ca.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Chư Sê Lý Anh Sang đã châm lửa thắp sáng đài lửa truyền thống; Chủ tịch UBND huyện Chư Sê Rmah H’Bé Nét nổi hồi trống mở hội giao quân.

Tại buổi lễ, đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Chư Sê đã tặng hoa, động viên và dặn dò các thanh niên trước khi bước qua cầu vinh quang để lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị, cần ra sức phấn đấu học tập rèn luyện, đóng góp sức trẻ của mình bảo vệ và xây dựng Tổ quốc theo truyền thống các thế hệ cha anh.

SƠN CA

Sáng nay trong không khí hân hoan cùng cả nước, ngọn lửa truyền thống được thắp sáng cùng với trống hội tòng quân ngân vang tiễn 225 thanh niên ưu tú của huyện Ia Grai lên đường nhập ngũ (200 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 25 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân). Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh cùng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đã dự lễ, tặng hoa và chúc mừng các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Đại tá Lê Kim Giàu tặng hoa và chỉnh quân phục cho thanh niên trước lúc lên đường về đơn vị thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại tá Lê Kim Giàu tặng hoa và chỉnh quân phục cho thanh niên trước lúc lên đường về đơn vị thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Mỗi thanh niên lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc có một hoàn cảnh riêng, nhưng ở họ có một điểm chung đó là khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, mong muốn mình trưởng thành hơn trong môi trường quân đội. Đảng viên trẻ Puih Kiệt (làng Breng 1, xã Ia Der) chia sẻ: Là một thanh niên, đảng viên trẻ nên tôi đã tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Tôi mong muốn trong môi trường quân đội sẽ rèn luyện để trưởng thành hơn. Mỗi thanh niên đều phải có trách nhiệm với Tổ quốc, với Nhân dân, cầm súng bảo vệ bình yên cho mọi người, mọi nhà. Khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đại tá Lê Kim Giàu cho biết: Năm nay, công tác tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ được các địa phương quan tâm, thực hiện hiệu quả. Nét mới trong công tác tuyển quân là các địa phương đã tổ chức thành công hội trại tòng quân. Thông qua đó, cấp ủy, chính quyền địa phương và người thân gặp gỡ, dặn dò các thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Hội trại cũng là nơi để các đoàn viên, thanh niên và công dân nhập ngũ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống. Đến thời điểm này, công tác giao quân trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành. Lễ giao quân được tổ chức trang trọng, đúng theo quy định của Quân khu 5, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Công dân nhập ngũ đã được các đơn vị nhận quân đón về đơn vị.

VĨNH HOÀNG

Tại thị xã Ayun Pa, từ sáng sớm, đông đảo các tầng lớp nhân dân, người thân, bạn bè của các tân binh đã tập trung về Ban Chỉ huy Quân sự thị xã để dự lễ giao-nhận quân. Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến chung vui cùng ngày hội tòng quân.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai cùng các đại biểu đã tặng hoa, quà để động viên các thanh niên lên đường. Ảnh: Đinh Yến

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai cùng các đại biểu đã tặng hoa, quà để động viên các thanh niên lên đường. Ảnh: Đinh Yến

Năm 2024, thị xã Ayun Pa có 66 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 15 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số tân binh nhập ngũ đợt này, có 58 thanh niên viết đơn tình nguyện chiếm 88%; 68% thanh niên có trình độ văn hóa 12/12; 3 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng; 1 thanh niên là đảng viên, còn lại là đoàn viên. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã, chất lượng tân binh năm nay cao hơn so với các năm trước. Để đạt được kết quả này, thị xã Ayun Pa đã triển khai nhiều biện pháp nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ phẩm chất, sức khỏe, trình độ tham gia nghĩa vụ quân sự, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Nguyễn Trường Sơn thông tin: Hiện nay, đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển, Nhân dân ta đang phấn khởi sống trong hòa bình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đất nước chúng ta có nhiều thuận lợi, song cũng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch vẫn đang ráo riết dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để chống phá cách mạng nước ta. Thiên, tai bão, lụt diễn biến khó lường. Trước tình hình đó, Tổ quốc và Nhân dân đang rất cần đến sức trẻ của các bạn.

“Tôi tin tưởng rằng, 66 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lần này sẽ phát huy truyền thống quê hương Ayun Pa Anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, Công an nhân dân anh hùng, các đồng chí hãy nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường quân ngũ, ra sức học tập, rèn luyện trình độ kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ vũ khí, tài liệu hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho”- Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Nguyễn Trường Sơn trao giấy khen cho các tân binh có đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đinh Yến

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Nguyễn Trường Sơn trao giấy khen cho các tân binh có đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đinh Yến

Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa Trần Quốc Khánh đã thắp đuốc đài lửa truyền thống. Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã Nguyễn Trường Sơn nổi hồi trống khai hội giao quân năm 2024. Sau khi phát lệnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải cùng các đại biểu đã tặng hoa, quà để động viên các thanh niên lên đường.

Các tân binh chia tay bạn bè lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đinh Yến

Các tân binh chia tay bạn bè lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đinh Yến

Là một trong 58 thanh niên tại thị xã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ đợt này, tân binh Nguyễn Xuân Tình (tổ dân phố 5, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Tốt nghiệp Khoa Điều Dưỡng, Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng vào giữa năm 2023, tôi đi làm được 6 tháng thì biết được thông tin địa phương thông báo tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Thật may mắn vì tôi đã trúng tuyển. Được khoác lên mình bộ trang phục của người lính bộ đội Cụ Hồ là ước mơ từ nhỏ của tôi. Vì vậy, trong ngày hội tòng quân hôm nay tôi thấy có chút hồi hộp, lo lắng nhưng được gia đình và đơn vị động viên tôi đã sẵn sàng lên đường. Tôi xin hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục phấn đấu học thêm để trở thành điều dưỡng trong quân y”.

Tân binh Nguyễn Xuân Tình, tổ dân phố 5, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. Ảnh: Đinh Yến

Tân binh Nguyễn Xuân Tình, tổ dân phố 5, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. Ảnh: Đinh Yến

ĐINH YẾN


Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.