Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai: Gìn giữ trang phục truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bên cạnh đồng phục, học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai còn được khuyến khích mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình. Thông qua đó, nhà trường mong muốn khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Năm học 2024-2025, Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai có 438 học sinh người dân tộc Bahnar, Jrai, Dao, Tày, Nùng, Mông, Thái, Mường, Mán, Thổ. Từ những buôn làng xa xôi thuộc huyện Kbang, Kông Chro, Mang Yang, Ia Pa, thị xã Ayun Pa và thị xã An Khê khi về học tập dưới mái trường, các em đã mang theo nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình, trong đó có trang phục truyền thống.

Vào ngày thứ hai hoặc dịp lễ, Tết, các em học sinh khoác trên mình trang phục dân tộc tạo thành vườn hoa rực rỡ sắc màu giữa sân trường. Việc làm này vừa góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa kết tinh trong những trang phục truyền thống, vừa quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng của các dân tộc.

Giới thiệu về trang phục đang mặc, em Đinh Thị Tiach (lớp 12B) cho biết: Váy áo thổ cẩm của người Bahnar có tông màu chủ đạo là đen, xanh đen được trang trí khéo léo, hài hòa nhiều họa tiết hoa văn sinh động, độc đáo. Việc tạo ra bộ váy áo truyền thống mất rất nhiều thời gian, công sức.

Tại tổ dân phố Plei Nghe (thị trấn Kông Chro)-nơi gia đình em đang sinh sống có nhiều phụ nữ biết dệt. Cũng như nhiều bạn gái, em được bà ngoại, mẹ hướng dẫn kỹ thuật cơ bản dệt váy áo thổ cẩm. Hiện nay, em đã biết dệt khăn, váy áo trơn.

truong-thpt-dan-toc-noi-tru-dong-gia-lai-thi-xa-an-khe-khuyen-khich-hoc-sinh-mac-trang-phuc-truyen-thong-cua-dan-toc-minh-gop-phan-gin-giu-net-van-hoa-doc-dao.jpg
Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai khuyến khích học sinh mặc trang phục truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc. Ảnh: N.M

“Em rất tự hào khi mặc trang phục của dân tộc mình trong giờ chào cờ đầu tuần hay các chương trình giao lưu văn hóa-văn nghệ do nhà trường tổ chức. Ở trường, nhiều bạn cũng mặc trang phục truyền thống, nhìn rất đẹp. Chúng em thường chia sẻ với nhau về ý nghĩa, vẻ đẹp trang phục mình đang mặc”-Tiach vui vẻ nói.

Xúng xính trong trang phục rực rỡ sắc màu cùng chiếc khăn đính tua rua hạt cườm óng ánh đặc trưng của phụ nữ dân tộc Mông ở xã Ya Hội (huyện Đak Pơ), em Lý Thị Thúy Mai (lớp 10B) tự hào chia sẻ: Trang phục phụ nữ Mông khá cầu kỳ với váy, áo, thắt lưng, có tấm vải che trước váy, xà cạp, khăn/mũ đội đầu. Phụ nữ trong làng thường mặc trang phục vào dịp lễ, Tết, du xuân hoặc hội làng. Em rất thích trang phục truyền thống của dân tộc mình vì rất duyên dáng và nổi bật. Nhà trường phát động mặc trang phục dân tộc, em ủng hộ và hưởng ứng ngay.

hoc-sinh-nguoi-dan-toc-thieu-so-trong-trang-phuc-truyen-thong-tro-chuye-cung-giao-vien-nhan-len-ve-dep-sac-mau-duoi-mai-truong-than-thuong-anh-ngoc-minh.jpg
Học sinh người dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống trò chuyện cùng giáo viên nhân lên vẻ đẹp sắc màu dưới mái trường thân thương. Ảnh: N.M

Những năm qua, Trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai luôn tạo điều kiện để học sinh giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình qua các hoạt động như: duy trì hoạt động Câu lạc bộ Cồng chiêng, tổ chức ngoại khóa, hội thi “Sắc màu trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam”...

Thầy Hồ Đức Hòa-Bí thư Đoàn trường THPT Dân tộc nội trú Đông Gia Lai-cho hay: “Thông qua hội thi, các em có cơ hội giới thiệu trang phục truyền thống đặc sắc của dân tộc mình, từ đó khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số”.

Còn thầy Trần Công Thường-Hiệu trưởng nhà trường thì nêu quan điểm: Ngày nay, học sinh tiếp cận rất nhanh với các xu hướng thời trang hiện đại nên ít sử dụng trang phục truyền thống của dân tộc mình. Vì vậy, nhà trường vận động, khuyến khích học sinh mặc trang phục truyền thống.

Trước mắt, nhà trường tiếp tục duy trì các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ cồng chiêng, hội thi, giao lưu văn hóa-văn nghệ để tạo điều kiện cho các em học sinh sử dụng trang phục dân tộc, góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa trong từng học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Ngày lễ tri ân 20-11 đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Ngày lễ tri ân đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

ĐB Lê Kim Toàn cho rằng, đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa.

Đầu tư cho trường học và bệnh viện không bao giờ thừa

(GLO)- Quan điểm “đầu tư cho trường học và bệnh viện càng nhiều càng tốt, không bao giờ thừa” được nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất khi thảo luận về một số cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển đột phá giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nhờ chương trình "Cơm có thịt", các em học sinh nghèo giờ đây đã có những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

null