Thú bông tinh nghịch giữa phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hình ảnh những chú thú bông dễ thương, tinh nghịch bán bánh kẹo xuất hiện ngày càng nhiều ở TP Quy Nhơn. Làm nghề này chủ yếu là sinh viên với mong muốn có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, học hành. Họ rong ruổi bán hàng ở các điểm công cộng đông người như quảng trường, hàng quán.

Khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành tập trung nhiều em nhỏ vào buổi tối, là địa điểm thích hợp để các bạn trẻ hóa trang bán bánh kẹo.

Khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành tập trung nhiều em nhỏ vào buổi tối, là địa điểm thích hợp để các bạn trẻ hóa trang bán bánh kẹo. 

Các bạn sinh viên thường “vào nghề” từ 19 giờ đến 22 giờ 30 phút, khoác lên mình những bộ đồ thú đáng yêu như gấu bông, con ong, chú ếch xanh; làm trò trêu ghẹo, hay tạo dáng cho các bạn nhỏ chụp ảnh để bán được kẹo.

Để có thêm thu nhập, Nguyễn Nhất Phương Nghi (SN 2005, sinh viên năm nhất Trường ĐH Quy Nhơn) làm thêm bằng cách bán kẹo trong bộ đồ chú ếch xanh. Bộ đồ ếch xanh rất dày và nặng, khiến Nghi khó di chuyển. “Đôi khi phải ngồi nghỉ và cởi mũ ra để thở. Tôi vẫn cố gắng vì muốn hoàn thành mục tiêu của mình”, Nghi nói.

Để có thêm thu nhập, Nguyễn Nhất Phương Nghi (SN 2005, sinh viên năm nhất Trường ĐH Quy Nhơn) làm thêm bằng cách bán kẹo trong bộ đồ chú ếch xanh. Bộ đồ ếch xanh rất dày và nặng, khiến Nghi khó di chuyển. “Đôi khi phải ngồi nghỉ và cởi mũ ra để thở. Tôi vẫn cố gắng vì muốn hoàn thành mục tiêu của mình”, Nghi nói.

Huỳnh Công Nam (SN 2002, sinh viên Trường ĐH FPT Quy Nhơn) làm công việc này được một thời gian dài. Ban đầu Nam cũng cảm thấy khó khăn khi phải mặc bộ đồ gấu bông, nhưng sau đó quen dần và không còn mệt mỏi. “Tôi vừa học vừa làm, ban ngày tôi đến trường, ban đêm lại mặc đồ gấu bông đi bán bánh kẹo. Mỗi đêm như vậy, tôi kiếm được khoảng 300 - 400 nghìn đồng”, Nam cho hay.

Không phải đi bán kẹo ở các quán ăn, nhưng công việc của “chú ong” này cũng khá vất vả khi vừa đón tiếp khách, vừa làm trò vui cho các bạn nhỏ.

Không phải đi bán kẹo ở các quán ăn, nhưng công việc của “chú ong” này cũng khá vất vả khi vừa đón tiếp khách, vừa làm trò vui cho các bạn nhỏ.

Bên cạnh thú bông bán bánh kẹo, hiện nay, nhiều quán ăn, nơi tổ chức khai trương… cũng thuê người hóa thân thành thú bông để thu hút khách hàng. Hóa thân thành thú bông đã trở thành nghề mưu sinh đối với nhiều người.

Ngại bị khách hàng trêu ghẹo, hai sinh viên cùng đi bán bánh kẹo để dễ dàng hỗ trợ nhau.

Ngại bị khách hàng trêu ghẹo, hai sinh viên cùng đi bán bánh kẹo để dễ dàng hỗ trợ nhau.

Giấu đi sự mệt nhọc, vất vả và cả niềm hy vọng của những người trẻ, những chú gấu nâu, ong vàng, ếch xanh… xinh xắn, vui nhộn tạo thêm sắc màu cho cuộc sống của thành phố biển.                

NGUYỄN DŨNG

Có thể bạn quan tâm

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

(GLO)- Bệnh nhân là ông La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Quân y nhận định sơ bộ bệnh nhân có dấu hiệu tai biến mạch máu não.

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026.

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo phân luồng giao thông để phục vụ hoạt động tổng duyệt và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong đó tạm cấm phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành và lân cận.

Trao 200 suất quà cho người nghèo xã Phú Thiện

Trao 200 suất quà cho người nghèo xã Phú Thiện

(GLO)- Sáng 25-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với nhóm thiện nguyện Phước Huệ (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 200 suất quà (trị giá 600.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Phú Thiện.

null