Tai nạn do pháo nổ đêm giao thừa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đã có nhiều cảnh báo về sự nguy hiểm của pháo nổ, song ở Gia Lai vẫn còn nhiều người vô tư đốt pháo trong đêm giao thừa dẫn đến tai nạn cho chính mình và những người xung quanh. Nhiều trường hợp nhập viện với chấn thương nặng có thể gây mất thị lực vĩnh viễn do pháo.

Sáng mùng 1 Tết, khi mọi nhà đang nô nức đón năm mới thì chị Nguyễn Thị Hồng Hà (phường Trà Bá, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) lại tất tả lên chuyến bay từ TP. Pleiku vào TP. Hồ Chí Minh để chữa trị đôi mắt cho con gái Nguyễn Hồng Ngân (18 tuổi). Khoảng 23 giờ tối 30 Tết, Ngân đang đi xe máy trên đường Nguyễn Viết Xuân để đến Quảng trường Đại Đoàn Kết ngắm pháo hoa thì bất ngờ gặp một đám đông đang đốt pháo. Không kịp dừng lại, một quả pháo đã bay thẳng vào mắt khiến Ngân hốt hoảng bịt mắt lại nhưng đã quá muộn.

Một bên mắt bị chảy máu, Ngân gọi điện thoại cho mẹ để đưa đi bệnh viện, còn những người xung quanh đều bỏ đi. Chị Hà bức xúc: “Lúc đó tôi đang chuẩn bị cúng giao thừa, nghe điện thoại của con thì giật mình. Lên thấy con như vậy lòng dạ tôi xót vô cùng. Con tôi đâu có chơi pháo mà lại bị pháo của người ta gây ra tai nạn rồi cũng không ai đứng ra nhận trách nhiệm. Tôi nghĩ người dân nên có ý thức, không nên đốt pháo nổ và chỉ đốt ở những nơi an toàn chứ đốt ngoài đường như vậy gặp tai nạn thì hối hận cũng không kịp”.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tích cực tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân trong đêm giao thừa. Ảnh: Văn Ngọc

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tích cực tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân trong đêm giao thừa. Ảnh: Văn Ngọc

Thay vì cùng nhau đón giao thừa, chị Hà chở con đi khắp các bệnh viện ngay trong đêm để tìm cách chữa trị. Khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bác sĩ xác định Ngân bị bỏng giác mạc nặng một bên mắt. Để kịp thời chữa trị cần được chuyển tuyến vào các bệnh viện chuyên khoa tại TP. Hồ Chí Minh để khẩn trương phẫu thuật. “Bác sĩ nói con tôi có nguy cơ mù vĩnh viễn vì vết thương do pháo nổ rất nặng. Nếu phẫu thuật thành công thì thị lực của con tôi cũng bị suy giảm không còn được như trước nữa. Con tôi cả đêm đau nhức mắt không ngủ được. Con tôi là nữ, mới 18 tuổi còn cả tương lai phía trước, lỡ bây giờ mắt con tôi bị làm sao thì tội biết nhường nào. Tôi mong các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hơn nữa với những hành vi đốt pháo nổ”-chị Hà bày tỏ.

Sáng mùng 1 Tết, ông Đ.V.K-cha của Đ.T.Đ (xã Ia Boòng, huyện Chư Prông) phải cùng con trên xe cấp cứu vào TP. Hồ Chí Minh để phẫu thuật 2 mắt do pháo nổ. Đêm giao thừa, Đ. đốt pháo ở nhà thì không may có quả pháo nổ bất ngờ vào vùng mặt. Đ. vào Bệnh viện cấp cứu lúc 2 giờ sáng mùng 1 Tết với chẩn đoán bỏng giác mạc nặng buộc phải phẫu thuật tại TP. Hồ Chí Minh.

Ông K. đau buồn: “Tết nhất có tiếng pháo cũng vui nhà vui cửa nhưng đâu ngờ dẫn đến tai nạn như vậy. Giờ cả nhà mất Tết, con tôi thì có nguy cơ bị mù. Giờ chúng tôi sợ pháo lắm rồi, chỉ ước mọi việc như chưa từng xảy ra. Con tôi đang học lớp 10, giờ đi chữa bệnh không biết bao giờ hồi phục chắc chắn việc học cũng bị dang dở rồi”.

Theo thống kê tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau giao thừa đã có 5 trường hợp nhập viện do pháo nổ và đều bị vết thương bỏng giác mạc mức độ nặng buộc phải chuyển viện lên tuyến trên. Trong số này có trường hợp là 3 học sinh đang theo học tại các Trường THPT, có 3 ca xảy ra ở huyện Mang Yang, 1 ca ở huyện Chư Prông, 1 ca ở TP. Pleiku. Cùng thời điểm, ở Bệnh viện Nhi tỉnh tiếp nhận 2 ca, trong đó 1 ca ở huyện Mang Yang và 1 ca ở TP. Pleiku bị các vết thương phần chân, tay do liên quan pháo nổ.

Bác sĩ Dương Thái Thuấn-Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) cảnh báo: Tai nạn do pháo nổ rất phổ biến vào dịp Tết, nhất là đêm giao thừa. Tuy nhiên nhiều người dân vẫn chưa ý thức đầy đủ về tác hại của pháo nổ. Hầu hết các trường hợp gặp nạn do pháo đều ảnh hưởng tại vùng trọng yếu ở mặt, trong đó quan trọng nhất là mắt. Không chỉ gây tổn thương tạm thời mà dù có chữa trị cũng sẽ để lại hậu quả vĩnh viễn về thị lực cho bệnh nhân.

“Nhà nước đã cấm pháo nổ nhưng nhiều người vẫn sử dụng loại pháo này dẫn đến những tai nạn đau thương. Các loại pháo này khi nổ tỏa ra lượng nhiệt rất lớn nên dễ gây bỏng. Tai nạn do pháo để lại hậu quả rất khôn lường, chỉ những ai gặp nạn mới thấu hiểu được sự nguy hiểm của nó. Nhiều nạn nhân còn rất trẻ, đang ở độ tuổi đi học, có thể vì khoảnh khắc vui vẻ mà phải trả giá cả đời, lỡ dở chuyện học hành”-bác sĩ Thuấn cảnh báo.

Có thể bạn quan tâm

Người dân ghi lại khoảnh khắc ngày xuân, check-in tại khuôn viên Tổ đình Sơn Long (phường Quy Nhơn Đông) trong ngày mùng 2 Tết. Ảnh: H.V

Người dân Gia Lai nô nức du xuân

(GLO)- Hòa trong không khí rộn ràng những ngày đầu năm mới, người dân khắp tỉnh Gia Lai náo nức du xuân. Từ đô thị đến miền quê, không khí rất nhộn nhịp, ai nấy đều tranh thủ gặp gỡ, sum vầy và tận hưởng trọn vẹn niềm vui đầu xuân trong niềm hân hoan, kỳ vọng một năm mới an lành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm bệnh nhân và chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm bệnh nhân và chúc Tết đội ngũ y, bác sĩ

(GLO)- Sáng 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã đến thăm các bệnh nhân, chúc Tết người nhà bệnh nhân và đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh.

Không khí tưng bừng và màn bắn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 tại chương trình nghệ thuật diễn ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm Giao thừa 16-2.

Gia Lai hân hoan đón chào năm mới Bính Ngọ 2026

(GLO) - Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ vào tối 16-2 đã khép lại năm cũ, chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong không khí hân hoan, rộn ràng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ và công nhân môi trường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chúc Tết, động viên đội ngũ y, bác sĩ và công nhân môi trường

(GLO)- Tối 16-2 (nhằm 29 Tết), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, chúc Tết và động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và công nhân môi trường làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân.

Hồi sinh sau bão lũ, rộn ràng đón Xuân

(GLO)- Trên nền đất từng ngổn ngang sau bão lũ, các khu tái định cư dần hình thành, những mái nhà mới được dựng lên bằng sự quan tâm và sẻ chia. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là Tết đoàn viên, mà còn là Tết của niềm tin trở lại, của những khởi đầu mới.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Sư đoàn 2

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết Sư đoàn 2

(GLO)- Sáng 13-2, đoàn công tác do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn phường An Khê.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Preah Vihear Vương quốc Campuchia.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Preah Vihear Vương quốc Campuchia

(GLO)- Chiều 12-2, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia) do Ngài Toch Vong - Ủy viên Hội đồng tỉnh làm trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh và tặng quà Tết cho công nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh và tặng quà Tết cho công nhân

(GLO)- Trong không khí chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, ngày 12-2, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Nguyễn Văn Linh thuộc 2 phường Diên Hồng và Hội Phú.

null