Nạn nhân chất độc da cam nỗ lực vươn lên trong cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù thân thể không bình thường, sức khỏe giảm sút, nhưng nhiều nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin vẫn không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng địa phương.

Ông Đặng Văn Đắc-Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin phường Đống Đa (TP. Pleiku) cho biết: “Phường có 47 người là nạn nhân CĐDC/dioxin được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Mức độ bệnh tật, ảnh hưởng khác nhau nhưng họ đều giàu nghị lực, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình văn hóa.

Đơn cử như gia đình ông Hoàng Minh Thắng (tổ 2) vừa là thương binh vừa là nạn nhân CĐDC và người con trai cũng mắc bệnh. Mặc dù bị bệnh tật hành hạ nhưng họ vẫn lạc quan, gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư”.

Ông Hoàng Minh Thắng (bên trái) cùng con trai bị nhiễm CĐDC/dioxin, ở tổ dân phố 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku. Ảnh: Hoàng Cư

Ông Hoàng Minh Thắng (bên trái) cùng con trai bị nhiễm CĐDC/dioxin, ở tổ dân phố 2, phường Đống Đa, TP. Pleiku. Ảnh: Hoàng Cư

Thấy chúng tôi đến thăm, ông Thắng nhanh tay thu xếp công việc vào nhà tiếp khách. Ông Thắng sinh năm 1955, quê ở xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Năm 1972, ông viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Qua thời gian huấn luyện ở quê nhà, ông được điều động vào Tiểu đoàn 505 (Sư đoàn 3, Quân khu 5), hoạt động tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai... là những chiến trường ác liệt, địch sử dụng nhiều loại vũ khí và chất độc tàn phá. Sau ngày thống nhất đất nước (30-4-1975), đơn vị cử ông ra Bắc học ngành Cơ khí rồi về làm giáo viên Trường Cơ giới-Cơ khí 773 (Quân khu 5). Đến năm 1991, ông nghỉ chế độ theo chính sách của Nhà nước.

“Sau này, tôi mới biết mình là nạn nhân CĐDC. Bệnh tật liên miên, nhiều khi tôi cũng sinh chán nản, suy sụp. Nhưng nghĩ lại còn vợ con, gia đình nên tôi lại cố gắng vượt qua. Cùng với chế độ chính sách của Nhà nước, tôi cùng với gia đình chăm sóc gần 2 ha cà phê, chăn nuôi thêm bò, gà, vịt. Cuộc sống cũng tạm ổn để vợ chồng chăm lo 2 đứa con ăn học. Riêng cháu Hoàng Trung Dũng không may bị ảnh hưởng CĐDC nên từ nhỏ, chân tay co quắp, tâm tính không bình thường, phải có người theo sát giúp đỡ”-ông Thắng tâm sự.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hải (thôn 6, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) cũng từng là quân nhân tham gia nhiều chiến trường ác liệt. Ông Hải quê ở tỉnh Hải Dương. Đầu năm 1975, ông lên đường nhập ngũ, được biên chế vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 756, Sư đoàn 773, Quân khu 5. Đơn vị đóng quân ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Sau 7 năm tại ngũ, năm 1982, ông chuyển ngành về làm công nhân Nông trường Chè Biển Hồ, huyện Chư Păh.

Vợ chồng ông sinh được 3 người con, nhưng chẳng may cô con gái Nguyễn Thị Nguyệt bị nhiễm CĐDC/dioxin, di chứng từ bố. “Thấy vậy, gia đình tôi càng thương, ra sức chăm sóc, chạy chữa cho cháu. Trải bao vất vả, cháu Nguyệt sau đó có thể đi lại, làm chủ sinh hoạt bản thân. Gia đình rất mừng”-ông Hải chia sẻ.

Những nạn nhân CĐDC/dioxin nói trên là những người lính từng vào sinh ra tử. Dù có khó khăn đến đâu, họ cũng luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống gia đình để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn lên.

Ông Hồ Xuân Độ-Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Nghĩa Hưng-cho biết: “Xã Nghĩa Hưng có 18 hội viên người cao tuổi là nạn nhân CĐDC/dioxin đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Họ từng xông pha trận mạc nguy hiểm nên rất quý trọng hòa bình, tích cực tham gia các hoạt động, nhất là phong trào “Tuổi cao-gương sáng”.

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

Điểm sáng mô hình “Phụ nữ nói không với thuốc lá”

(GLO)- Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vân Canh đã triển khai nhiều mô hình, cách làm thiết thực trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, lành mạnh.

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

Dừa Gia Lai vươn mình giữa Trường Sa

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, những hàng dừa xanh từ Gia Lai vươn mình mạnh mẽ trước nắng gió biển đảo. Không chỉ tạo bóng mát, mỗi cây dừa còn mang theo tình cảm của đất liền gửi đến đảo xa, trở thành biểu tượng của sức sống bền bỉ, niềm tin son sắt và tình yêu biển đảo quê hương.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

null