Xung đột lan rộng, chính quyền quân sự Myanmar đối mặt với nhiều thách thức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Các nhóm nổi dậy dân tộc thiểu số tiếp tục tấn công nhiều chốt an ninh ở Myanmar trong ngày 13/11. Xung đột lan rộng và ác liệt khiến hàng nghìn người phải vượt biên sang nước láng giềng Ấn Độ để tìm nơi an toàn.
Lực lượng Arakan ở vùng dân tộc thiểu số Myanmar. Ảnh: Stimson

Lực lượng Arakan ở vùng dân tộc thiểu số Myanmar. Ảnh: Stimson

Ba lực lượng dân tộc thiểu số triển khai đợt tấn công phối hợp từ cuối tháng 10, chiếm giữ một số thị trấn và đồn quân sự.

Tuần trước, Tổng thống của chính quyền quân sự cảnh báo Myanmar có nguy cơ tan vỡ vì không thể đối phó hiệu quả với cuộc nổi dậy.

Ông Khine Thu Kha, người phát ngôn của Quân đội Arakan (AA), một trong ba nhóm nổi dậy, cho biết lực lượng này đang chiến đấu để giành quyền tự chủ lớn hơn ở bang Rakhine, miền tây Myanmar. AA đã chiếm giữ các đồn bốt ở Rathedaung và Minbya, cách nhau khoảng 200km.

Giao tranh cũng nổ ra ở bang Chin giáp biên giới Ấn Độ, khi quân nổi dậy tấn công hai trại quân sự. Khoảng 5.000 người từ Myanmar đã chạy sang bang Mizoram của Ấn Độ để tránh khu vực giao tranh.

Phe đối lập có vũ trang ngày càng lớn mạnh về quy mô và sức mạnh, được hỗ trợ bởi sự phẫn nộ đối với cuộc đảo chính và hành động trấn áp biểu tình của chính quyền quân sự kể từ năm 2021.

Cuộc tấn công phối hợp chống quân đội được phát động vào ngày 27/10, tại bang Shan ở phía đông bắc, giúp phe nổi dậy giành được ​​một số thị trấn và hơn 100 đồn quân sự gần biên giới với Trung Quốc.

Các cuộc tấn công vào nhiều trung tâm đô thị cũng đã diễn ra ở khu vực Sagaing thuộc miền trung Myanmar, trong khi xung đột ở bang Kayah ở phía nam khiến một máy bay của quân đội bị rơi cuối tuần qua. Lực lượng nổi dậy cho biết họ đã bắn rơi máy bay này.

“Chúng tôi lo ngại về giao tranh ác liệt, đặc biệt ở bang Shan, miền bắc Myanmar, với thông tin về các cuộc không kích gây thương vong đối với dân thường và hàng chục nghìn người phải sơ tán”, Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, tuần trước cho hay.

Theo ông, kể từ ngày 26/10, gần 33.000 người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã phải sơ tán.

“Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án mọi hình thức bạo lực và tiếp tục khẳng định dân thường cần được bảo vệ. Ông kêu gọi kiềm chế, giảm leo thang căng thẳng và người dân được tiếp cận viện trợ nhân đạo”, phát ngôn viên Dujarric nói thêm.

Có thể bạn quan tâm

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

Giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng

(GLO)- 2026 là năm đầu tiên thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo mô hình chính quyền 2 cấp. Các nhiệm vụ của cấp huyện được chuyển về cấp xã, một phần về cấp tỉnh; yêu cầu đặt ra là giao quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, có chất lượng.

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

(GLO)- Trong giai đoạn 2021-2025, Binh đoàn 15 được Bộ Quốc phòng đánh giá cao về phong trào Dân vận khéo. Tiêu biểu là các mô hình “Cặp hộ gắn kết”, công trình “Sao sáng buôn làng” và “Nhà rông văn hóa”, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

Khen thưởng Công an phường Hội Phú vì triệt phá, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Khen thưởng Công an phường Hội Phú vì triệt phá, bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Chủ tịch UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) vừa tặng giấy khen cho Tổ Phòng chống tội phạm và 3 cán bộ, chiến sĩ của Công an phường Hội Phú đã có thành tích xuất sắc trong vụ triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng thường xuyên bán ma túy đá cho các thanh-thiếu niên trên địa bàn sử dụng.

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

(GLO)- Tròn 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Gia Lai thêm tự hào truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng là “lá chắn thép, thanh bảo kiếm” vì bình yên Tổ quốc và hạnh phúc nhân dân.

null