Niềm vui từ cầu suối Đục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Đục, nối liền tuyến đường từ thị trấn Ia Kha vào xã Ia Pếch (huyện Ia Grai) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Chứng kiến cây cầu dần thành hình, người dân xã Ia Pếch và vùng lân cận rất vui mừng.
 Cầu suối Đục đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Ảnh: P.V
Cầu suối Đục đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Ảnh: P.V
Ông Nguyễn Đức Thừa-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Grai: “Công trình đang đi vào giai đoạn hoàn thiện những phần việc cuối cùng. Hiện chúng tôi tập trung đôn đốc thi công, giám sát chặt chẽ để cầu hoàn thành trong tháng 2-2020”.
Con đường liên xã từ thị trấn Ia Kha vào xã Ia Pếch dài hơn 10 km nhưng đường đi khá vòng vèo với nhiều đoạn dốc uốn lượn. Để vào trung tâm xã, người dân phải đi qua 2 cây cầu tràn qua suối Ia Năng và suối Đục (hay còn gọi là suối Ia Châm). Trong đó, cầu tràn qua suối Đục nằm dưới chân 2 con dốc cao, mùa mưa nước lũ dâng tràn khiến việc đi lại của người dân, đặc biệt là các em học sinh gặp nhiều nguy hiểm. Trò chuyện cùng chúng tôi, bà Phạm Thị Kim Tuyến-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Pếch-chia sẻ: “Tôi công tác tại xã đã được 10 năm. Mỗi ngày tôi đều đặn đi xe máy từ thị trấn vào đây làm việc. Cứ đến mùa mưa là tôi lại lo nơm nớp khi đi qua cầu suối Đục bởi nước lũ tràn qua mặt cầu, đi lại rất khó khăn. Hai bên cầu là 2 con dốc cao, trời mưa bùn đất tràn ra khiến đường trơn trượt nguy hiểm. Không ít lần tôi phải nhờ thanh niên đưa xe qua cầu giúp. Bây giờ cây cầu mới sắp hoàn thành, tôi và bà con ai cũng phấn khởi”.
Công trình cầu suối Đục là hợp phần nằm trong Dự án đường liên xã thị trấn Ia Kha đi xã Ia Pếch với tổng kinh phí đầu tư hơn 9 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của tỉnh. Cầu được xây dựng với kết cấu 1 nhịp dài 33 m, bề rộng mặt cầu 8 m và cao độ từ chân cầu lên mặt cầu là 8 m. Công trình được khởi công từ tháng 8-2018, đến nay đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Hiện tại, người dân có thể lưu thông trên cây cầu mới. Đơn vị thi công đang tích cực hoàn thiện phần đường hai bên đầu cầu và các công trình phụ trợ khác như: taluy, lan can, hệ thống cọc tiêu, biển báo, tường hộ lan…. Ngoài ra, dự án còn có nhiệm vụ thi công tuyến đường trải nhựa dài hơn 12 km nối liền xã Ia Pếch với thị trấn Ia Kha thay thế cho con đường hư hỏng, xuống cấp trước đây.
Chứng kiến cây cầu dần hoàn thiện, ông Siu Hleo (làng O Sơr-Nang Glong) bày tỏ: “Mùa mưa này đi lại không còn sợ nước lũ nữa rồi. Tụi nhỏ cũng sẽ đi học đều đặn hơn. Bà con đi làm rẫy, mua bán cũng thuận tiện. Hồi còn cầu cũ, mùa mưa nước lớn tràn qua không ai dám đi cả vì sợ bị cuốn trôi”. Cùng chung niềm vui, ông Rơ Lan Hyip (làng O Pếch) tâm sự: “Trước cũng có người bị cuốn trôi ở cầu này rồi. Bây giờ, cầu được nâng cao lên, không sợ nước tràn qua nữa. Đường sá cũng được sửa sang, trải nhựa nên đi lại dễ dàng, chúng tôi phấn khởi lắm”.
PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Vân Canh: Nỗ lực vượt khó, khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tinh thần chủ động, sáng tạo, xã Vân Canh đã vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng vững chắc bước vào năm 2026 với định hướng phát triển bền vững, gắn kinh tế với văn hóa - xã hội.

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

null