Những căn nhà ấm áp giữa mùa đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương được các ngành, địa phương, đơn vị, nhà hảo tâm ở Gia Lai tích cực hưởng ứng. Nhờ đó, các hộ nghèo, gia đình khó khăn về nhà ở có thêm điều kiện để “an cư, lạc nghiệp”.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Ngọc Lộc-Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê-cho hay: Năm 2022, Công ty đã hỗ trợ cho người dân trên địa bàn huyện hàng chục căn nhà, mỗi căn nhà trị giá từ 35 đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty còn thông qua các hội, đoàn thể để xây tặng những căn nhà tình nghĩa cho người dân gặp khó khăn.

 Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê cùng chính quyền địa phương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Rah Lan Bêng (làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê). Ảnh: Hà Phương
Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê cùng chính quyền địa phương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Rah Lan Bêng (làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê). Ảnh: Hà Phương


Gia đình bà Rah Lan Bêng (làng O Grưng, xã Ia Ko, huyện Chư Sê) thuộc diện hộ nghèo. Hàng chục năm nay, cả gia đình sống trong căn nhà chưa đầy 20 m2. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, lãnh đạo địa phương phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê khảo sát và hỗ trợ 35 triệu đồng để giúp gia đình xây lại căn nhà. Bà Bêng bộc bạch: “Mình rất vui mừng vì được chính quyền địa phương cùng Công ty xây tặng căn nhà vững chắc thế này. Được ở trong căn nhà mới, mình rất vui. Gia đình không sợ mưa gió như trước đây nữa”.

Tương tự, vợ chồng anh chị Kpuih Yông-Siu H'Loan (làng Tai Glai, xã Ia Ko) có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Anh chị có con trai bị khuyết tật đặc biệt nặng. Anh Kpuih Yông cho hay: “Nhà mình đông con, vợ chồng hàng ngày đi làm thuê để kiếm tiền chạy ăn từng bữa, không có tích lũy để xây nhà. Vừa qua, chính quyền địa phương hỗ trợ xây căn nhà mới khang trang, vững chãi. Từ nay, gia đình mình có chỗ ở ổn định, mình sẽ cố gắng làm ăn để thoát nghèo”.

Căn nhà được bàn giao cho vợ chồng anh Kpuih Yông có diện tích 44 m2 với kinh phí xây dựng 65 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp. “Tôi rất vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã giúp gia đình có được căn nhà kiên cố che nắng, che mưa”-chị Siu H'Loan bày tỏ.

Ông Rơ Mah Sơ-Chủ tịch UBND xã Ia Ko-cho biết: Toàn xã có 1.339 hộ/6.123 khẩu, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%. Cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Năm 2022, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ địa phương xóa 33 nhà tạm, dột nát. Ngoài ra, hỗ trợ nâng cấp sửa chữa nhà cho 21 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiện trên địa bàn xã còn 29 nhà tạm, dột nát. “Thay mặt lãnh đạo xã, tôi xin cảm ơn tới cấp ủy, chính quyền cấp trên, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; đồng thời, mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục đồng hành cùng với UBND xã trong việc thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát, không để ai bị bỏ lại phía sau”-Chủ tịch UBND xã Ia Ko nói.

Còn ông Nguyễn Văn Thưởng-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh thì thông tin: Những năm qua, bằng nhiều nguồn kinh phí, chúng tôi đã hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với sự giúp đỡ trực tiếp của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm không chỉ giúp các đối tượng khuyết tật, trẻ mồ côi vơi bớt khó khăn mà còn giúp các gia đình sớm ổn định chỗ ở, có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

 

 HÀ PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Anh Phùng Minh Tuấn (thôn Phú Cường, xã Chư Sê) phấn khởi vì mía tím được mùa, được giá.

Ngọt ngào mùa mía tím

(GLO)- Dọc các tuyến đường vùng cao nguyên Gia Lai, sắc tím của những bó mía tươi rói phủ đầy, trở thành món quà quê được nhiều người ưa chuộng. Nhờ cây mía tím, nông dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập ổn định, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

Sức sống mới ở An Nhơn Tây

(GLO)- An Nhơn Tây-vùng đất gắn với Khu căn cứ cách mạng An Trường-từng giữ vai trò chiến lược trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, An Nhơn Tây hôm nay khoác lên mình diện mạo mới.

null