Lắng đọng đêm Vu Lan - Báo hiếu tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26 và 27-8 (tức 14 và 15-7 âm lịch), nhiều ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức các hoạt động mừng lễ Vu Lan - Báo hiếu. Trong không gian trang nghiêm, đông đảo phật tử, người dân gửi lời nguyện cầu và bày tỏ lòng tri ân đấng sinh thành.

2aoboqufjp3cx7cwc0ja83k6rwnggnngepkha2d614.jpg
Tối 14-7 âm lịch, chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức Lễ Vu Lan - Hoa hồng cài áo và thắp nến tri ân cha mẹ. Ảnh: Bá Bính
2aoboqufjq8q0a9tqhyp9rdzblq6fs3z1gpgmje820.jpg
Từng đóa hoa hồng được cài lên ngực áo, nhắc mỗi người con về công ơn sinh thành, dưỡng dục và biết trân trọng những người thân yêu khi còn có thể. Ảnh: Bá Bính
2aoboqufjnfo59zifb9ghbzzqjf1hstz5pcfrnhw4.jpg
Những ngọn nến được thắp lên trong đêm Vu Lan, mang theo lòng thành kính, biết ơn của những người con đối với cha mẹ. Ảnh: Bá Bính
dong-dao-phat-tu-chua-long-khanh-phuong-quy-nhon-thuc-hien-nghi-thuc-thap-nen-tri-an.jpg
Trong ánh nến lung linh, đông đảo phật tử chùa Long Khánh (phường Quy Nhơn) thành kính tưởng nhớ và tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Ảnh: Dương Linh
xa-tuy-phuoc-bac.jpg
Đông đảo phật tử tham gia nghi thức thắp nến tri ân trong đại lễ Vu Lan - Báo hiếu tại tổ đình Thiên Đức (xã Tuy Phước Bắc). Ảnh: Tổ Đình Thiên Đức
xa-tuy-phuoc-bac-2.jpg
Từng ngọn nến được nâng niu thắp sáng cũng là một khoảng lặng để mỗi người con nghĩ về cha mẹ. Ảnh: Tổ Đình Thiên Đức
chua-hien-nam-phuong-quy-nhon-nam.png
Chư Tôn đức Tăng Đoàn cùng các phật tử thực hiện nghi thức cung nghinh quang lâm đại lễ Vu Lan - Báo hiếu tại chùa Hiển Nam (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Dương Linh
chua-minh-thanh-lung-linh-anh-den-trong-dem-vu-lan.jpg
Chùa Minh Thành (phường Hội Phú) lung linh ánh đèn trong đêm Rằm tháng 7. Ảnh: Hoàng Hoài
nhieu-phat-tu-den-chua-tha-hoa-dang.jpg
Từng ngọn hoa đăng nhẹ trôi trên mặt nước, mang theo lời nguyện cầu bình an cùng tình yêu thương dành cho cha mẹ. Ảnh: Hoàng Hoài
cong-vien-dien-hong-cung-dong-duc-nguoi-den-tha-den-hoa-dang.jpg
Tại Công viên Diên Hồng (phường Hội Phú), đông đảo phật tử cùng thả hoa đăng. Những ánh đèn lung linh trên mặt nước tạo nên không gian lắng đọng trong đêm Vu Lan. Ảnh: Hoàng Hoài

Lễ Vu Lan là dịp để mỗi người con hướng về cha mẹ, tưởng nhớ và tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục; đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa đạo hiếu, nhắc nhở mỗi người biết trân quý tình thân, sống yêu thương và trách nhiệm hơn với gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Người trẻ muốn mua nhà ở xã hội, nhưng vướng ở đâu?

Người trẻ muốn mua nhà ở xã hội nhưng vướng ở đâu?

(GLO)- Nhu cầu nhà ở xã hội của người trẻ, đặc biệt các gia đình trẻ và lao động di cư, được ghi nhận khá lớn. Tuy nhiên, giá bán, khả năng tài chính, vị trí dự án và thủ tục đang trở thành những rào cản khiến nhiều người có nhu cầu nhưng chưa thể tiếp cận.

Quán cháo lòng qua nửa thế kỷ ở phố Núi

Quán cháo lòng qua nửa thế kỷ ở phố Núi

(GLO)- Hơn 50 năm qua, tại căn nhà số 33 Quang Trung (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), quán cháo lòng Bà Sáu vẫn đều đặn mở cửa nhờ sự chung tay tiếp nối của những người con đã lớn lên bên nồi cháo của cha mẹ từ miền Tây Nam Bộ lên cao nguyên Gia Lai lập nghiệp.

Công trình tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Đại đội đặc công 90 (Khu 9): Để người nằm lại không bị lãng quên

Để người nằm lại không bị lãng quên

(GLO)- Những ngày này, dự án công trình tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Đại đội đặc công 90, Khu 9 (thị xã Pleiku cũ) đang được khẩn trương triển khai các thủ tục, nội dung liên quan nhằm hoàn thành việc xây dựng vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

null