Bông hồng, lời ca và những lời nhắc
Không khí Vu Lan tại nhiều cơ sở Phật giáo ở Gia Lai bắt đầu rộn ràng từ những ngày đầu tháng 7 âm lịch. Mỗi nơi có cách tổ chức khác nhau nhưng cùng hướng đến việc nhắc nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục và vun bồi lòng hiếu thảo.
Tại chùa Bửu Thọ (phường An Phú), công tác chuẩn bị Đại lễ Vu Lan năm 2026 - Phật lịch 2570 được triển khai từ khoảng 3 tuần trước. Từ vải voan lưới, ruy-băng, các Phật tử đã kết thành khoảng 1.000 bông hoa để chuẩn bị cho nghi thức Bông hồng cài áo.
Nghi thức được thể hiện qua nhiều sắc hoa, gắn với hoàn cảnh của mỗi người. Hoa hồng đỏ - nơ xanh dành cho người còn đủ cha mẹ; hoa hồng đỏ - nơ trắng dành cho người còn mẹ nhưng mất cha; hoa hồng trắng - nơ xanh dành cho người còn cha nhưng vắng mẹ; hoa hồng trắng - nơ trắng dành cho người đã mất cả cha lẫn mẹ. Riêng hoa hồng vàng dành cho chư Tôn đức Tăng Ni, tượng trưng cho sự thoát tục và tâm đại bi.
Cách phối màu có thể khác nhau giữa các chùa, nhưng “Bông hồng cài áo” vẫn là một nghi thức giàu cảm xúc trong mùa Vu Lan. Mỗi bông hoa được cài lên ngực áo cũng là lúc người tham dự lắng lại, nhớ về công ơn cha mẹ, trân trọng người còn bên mình và tự nhắc sống tốt hơn.
Huynh trưởng Cấp Tập Quảng Thể - Võ Văn Dương, Liên đoàn phó kiêm Trưởng Ban Điều hành Gia đình Phật tử Chùa Bửu Thọ, cho biết: “Nghi thức Bông hồng cài áo là hoạt động thường niên của chùa, nhằm tạo không khí trang nghiêm, ấm áp trong mùa Vu Lan; đồng thời bày tỏ lòng hiếu thảo, tri ân, báo ân của người con đối với ông bà, cha mẹ và những người đã sinh thành, dưỡng dục”.
Nếu chùa Bửu Thọ tạo dấu ấn qua nghi thức Bông hồng cài áo thì tại chùa Dương Chi (xã Bình Dương), đêm Vu Lan được kết nối bằng âm nhạc và những lời nhắc về Tứ trọng ân.
Tối 22-8, chùa Dương Chi phối hợp với CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) tổ chức đêm văn nghệ Vu Lan báo hiếu. Các tiết mục tập trung ca ngợi công ơn cha mẹ, mùa Vu Lan, xen kẽ những ca khúc về quê hương, đất nước như “Đất nước tôi”, “Cảm ơn”, “Nối vòng tay lớn”…
Sự kết hợp giữa nội dung Phật giáo và những ca khúc về quê hương, đất nước tạo nên không khí vừa trang nghiêm, xúc động, vừa gần gũi. Qua đó, tinh thần Tứ trọng ân - ghi nhớ và đáp đền những ân nghĩa trong cuộc đời - được chuyển tải bằng hình thức dễ tiếp cận với đông đảo người dân tham dự, nhắc mỗi người trở về với những giá trị căn bản của đạo hiếu, biết trân trọng tình thân và những ân nghĩa trong cuộc đời.
Theo Đại đức Thích Nhuận Lý - Trụ trì chùa Dương Chi, Vu Lan không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân cha mẹ mà còn nhắc mỗi người sống biết ơn, biết yêu thương và thực hành những điều tốt đẹp từ chính đời sống hằng ngày.
“Qua các hoạt động mùa Vu Lan, nhà chùa mong muốn mọi người hiểu sâu hơn về chữ hiếu, từ đó biết trân quý cha mẹ khi còn có thể, đồng thời giữ gìn lòng biết ơn và tinh thần sống tốt đẹp với mọi người xung quanh”.
Quà trao tận tay, nghĩa tình ở lại
Tinh thần báo hiếu tại chùa Dương Chi không chỉ thể hiện qua nghi thức và lời ca. Cùng trong đêm Vu Lan, 35 gian hàng của “Phiên chợ 0 đồng” được mở ra từ sự chung tay của các thành viên CLB Bạch Mai Trang, mang đến nhu yếu phẩm, quà và tiền mặt cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Có 50 người dân được nhận phiếu, mỗi suất trị giá 850 nghìn đồng. Khi nhận thấy một số người già yếu, bệnh tật, người khuyết tật không có phiếu nhưng vẫn tìm đến chương trình, CLB chuẩn bị thêm 20 phần quà dự phòng, trị giá khoảng 300 nghìn đồng/suất, để trao tặng.
Chủ nhiệm CLB Đoàn Thị Hương cho biết: “CLB sẽ tiếp tục trao quà tận tay bà con, các cụ ông, cụ bà có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hoài Nhơn Nam. Chúng tôi mong muốn tiếp tục gieo chút duyên lành, mang lại sự ấm áp cho người dân quê hương trong mùa Vu Lan này”.
Không chỉ các nhóm thiện nguyện, nhiều đơn vị thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai cũng triển khai hoạt động hướng đến những người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Vu Lan năm nay, trong đó có người già neo đơn, người khiếm thị và bệnh nhân nghèo.
Là một trong những chi hội triển khai sớm hoạt động hưởng ứng mùa Vu Lan, giữa tháng 8, Chi hội Bác Ái Tuy Phước trao 100 suất quà, tổng trị giá 40 triệu đồng. Trong đó, 50 suất dành cho người khiếm thị tại Bếp ăn tình thương thuộc Trung tâm Y tế Tuy Phước và 50 suất hỗ trợ người nghèo tại các phường ở Quy Nhơn.
Ngày 24-8, hoạt động tiếp tục được nối dài với 20 suất quà trao cho các cụ già tại xã Tuy Phước và 10 suất gửi đến các cụ già tại xã miền núi Vân Canh, với tổng trị giá 6 triệu đồng. Bên cạnh trao quà, Bếp ăn tình thương thuộc Trung tâm Y tế Tuy Phước vẫn duy trì đỏ lửa 30 ngày trong tháng, cung cấp những suất ăn cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Quang Cẩm Thu - Chi hội trưởng Chi hội Bác Ái Tuy Phước - cho biết: “Chi hội đã vận động nhà hảo tâm để kịp thời hỗ trợ các cụ già neo đơn, người khiếm thị và bệnh nhân nghèo. Chúng tôi mong những món quà nhỏ này không chỉ giúp vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống, mà còn là đóa hoa lòng kính dâng lên cha mẹ, lan tỏa tinh thần báo hiếu và tình yêu thương trong mùa Vu Lan”.
Tại chùa Vạn Phật (phường Pleiku), những phần cơm chay và quà cũng được chuẩn bị để gửi đến bệnh nhân, người có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này được nhà chùa duy trì vào ngày mùng 1 và 15 âm lịch hằng tháng, từ nguồn đóng góp của Phật tử và phần kinh phí còn thiếu được trụ trì hỗ trợ.
Ngay mùng 1 tháng 7 âm lịch, chùa trao 800 phần cơm chay đến Bệnh viện Quân y 211, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai. Cùng với đó, 102 phần quà, trị giá 300 nghìn đồng/phần được trao cho bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.
Không chỉ có các cơ sở Phật giáo hay những nhóm thiện nguyện, mùa Vu Lan còn được nhiều cá nhân đón nhận bằng những cách rất riêng. Ngày 23-8, chị Nguyễn Thị Diễm My (tổ 9, phường Pleiku) cùng các cô, dì trong xóm trao hơn 10 phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần gồm mì tôm, gạo, xì dầu, nước mắm, đường, bột ngọt.
Những người được tìm đến là các bà, các cụ nhặt ve chai, người bị tai biến hoặc những gia đình khó khăn sống trong các con hẻm nhỏ, nhà trọ quanh khu vực TP. Pleiku (cũ).
Với anh Nguyễn Hoàng Nam (tổ dân phố 2, phường Pleiku), mùa Vu Lan là dịp tiếp tục những chuyến thăm, hỏi han người già neo đơn. Từ khoảng năm 2017, anh bắt đầu thăm hỏi, chăm sóc những cụ già có hoàn cảnh khó khăn. Từ vài trường hợp ban đầu, đến nay anh duy trì thăm hỏi khoảng 12 cụ hằng tháng. Những năm gần đây, anh thực hiện chương trình “Vu Lan yêu thương”, dành nhiều thời gian hơn cho các cụ trong tháng hiếu hạnh.
Từ ngày 17-8 năm nay, sau giờ làm việc, anh tranh thủ mỗi ngày đến thăm một vài cụ. Khoảng 20 phần quà gồm sữa, bánh, nước yến và tiền mặt từ 200 - 500 nghìn đồng/phần được anh tự trích từ thu nhập cá nhân để chuẩn bị. Với anh, điều quan trọng không chỉ là phần quà mà còn là những phút ngồi lại trò chuyện, hỏi han các cụ.
Trong số những người anh thường xuyên thăm hỏi có bà Trần Thị Kim Sa (SN 1947), quê Long An, lên Gia Lai mưu sinh từ năm 2004. Sau khi người chồng chung sống hơn 50 năm qua đời cuối năm 2024, bà sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ. Nhiều năm qua, anh Nam không chỉ thăm hỏi, hỗ trợ chi phí mà còn kết nối nguồn lực giúp bà phẫu thuật mắt.
“Sự đồng hành đều đặn ấy không chỉ giúp tôi vơi bớt gánh nặng vật chất mà còn là nguồn an ủi tinh thần lớn lao lúc tuổi già. Sức khỏe của tôi cũng ổn hơn trước nhiều. Được các cháu thương, giúp đỡ, tôi mừng lắm” - bà Sa xúc động.