Khai thác, chế biến đá tại núi Sơn Triều (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước): Bụi, tiếng ồn “tra tấn” người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Gần đây, nhiều hộ dân ở xóm Miễu Tây (thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) phải chịu đựng bụi đá, tiếng ồn phát ra từ mỏ khai thác, chế biến đá của Công ty CP Ðầu tư và kinh doanh vật liệu xây dựng Fico. Dù người dân đã phản ảnh, chính quyền địa phương cũng đã yêu cầu Công ty khắc phục nhưng tình trạng ô nhiễm không giảm.

Nhà máy xay nghiền đá của BMT-FICO phát sinh bụi, tiếng ồn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở xóm Miễu Tây, thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc (Tuy Phước).

Nhà máy xay nghiền đá của BMT-FICO phát sinh bụi, tiếng ồn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở xóm Miễu Tây, thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc (Tuy Phước).

Bị “tra tấn” suốt ngày

Mỏ khai thác đá tại núi Sơn Triều (đoạn thuộc thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty CP Đầu tư và kinh doanh vật liệu xây dựng Fico (gọi tắt là BMT-FICO, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh) khai thác đá vào năm 2013. Mỏ rộng 10,13 ha, thời hạn khai thác 29 năm. Nhà máy xay nghiền đá của Công ty hoạt động từ tháng 9.2015 đến nay.

Theo người dân ở địa phương, kể từ ngày mỏ đá đi vào hoạt động cũng là từng ấy thời gian hơn 50 hộ dân trong xóm lâm vào cảnh “đi không được, ở cũng chẳng xong” vì môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sáng 22.5, có mặt ở xóm Miễu Tây, chúng tôi chứng kiến nhiều xe ben ồ ạt ra vào công trường vận chuyển đá. Tiếng còi và tiếng xe chạy ầm ầm khiến người đi đường bất an. Trên mặt đường, đá dăm rơi vãi khắp nơi, vài chục mét lại xuất hiện một “ổ voi”, “ổ trâu”. Cây cối dọc 2 bên đường phủ lớp bụi trắng dày. Càng gần đến công trường khai thác đá, tiếng còi hú, máy khoan đá ầm ầm vang lên. Dưới cái nắng oi ả, bầu không khí xung quanh càng bức bí vô cùng.

Ông T.H.D, ở xóm Miễu Tây, thôn Phú Mỹ 2, than: “Cả ngày, từ sáng sớm đến tối mịt lúc nào cũng nghe tiếng máy nghiền đá hoạt động. Rồi đến xe tải ra vào nhà máy chở đá liên tục, trưa cũng không nghỉ. Bụi bặm, tiếng ồn chịu không nổi. Cực hình nhất là vào giữa trưa, chúng tôi mới thiu thiu ngủ thì họ nổ mìn phá đá, vang rền trời, không ai chịu nổi. Trẻ con mới sinh khóc ré vì hoảng sợ. Ớn nhất là tiếng ồn phát ra từ nhà máy nghiền và đập đá, máy nổ chạy xập xình khiến đầu óc chúng tôi mệt nhoài. Một tháng nay, họ cho công nhân dùng máy phá đá suốt đêm. Chưa có lấy ngày nào được bình yên”.

Người dân ở đây cho biết thêm, việc chăn nuôi, sản xuất cũng bị ảnh hưởng. Cây cối dần chết khô bởi bụi đá đóng dày, nguồn thức ăn cho bò, dê bị thu hẹp dần. Nhiều người phải bán đổ, bán tháo đàn gia súc.“Bà con kiến nghị chính quyền nhiều lần rồi, nhưng chưa giải quyết dứt điểm”, ông D. nói thêm. 

Sẽ kiểm tra, xử lý

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, cho biết, hoạt động khai thác đá của BMT-FICO ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. UBND xã đã nhận được phản ánh của người dân về tình trạng bụi, tiếng ồn. Địa phương cũng nhiều lần phối hợp với các đơn vị chức năng của huyện tiến hành kiểm tra và yêu cầu mỏ đá hoạt động đúng quy định về thời gian, giờ giấc và bảo đảm khoảng cách an toàn với các hộ dân. Tuy nhiên, Công ty chấp hành chưa triệt để.

“Thời gian tới, UBND xã phối hợp với tổ công tác của huyện tiếp tục kiểm tra, yêu cầu công ty chấm dứt ngay hoạt động phá đá vào ban đêm; kiến nghị khai thác đá, nổ mìn theo đúng quy trình, trồng thêm cây xanh, nâng cấp hệ thống phun sương giảm bụi. Nếu Công ty vẫn chây ì, chúng tôi sẽ làm văn bản kiến nghị lên UBND huyện hoặc lên cấp có thẩm quyền xem xét xử lý”- ông Thuận nói.

Để rõ hơn vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác đá của BMT-FICO tại núi Sơn Triều, phóng viên đã liên hệ và làm việc với ông Chế Thanh Thi, Phó Trưởng phòng TN-MT huyện Tuy Phước. Sau khi nghe phản ánh, ông Thi ghi nhận và hứa: “Trong tuần này, chúng tôi sắp xếp lịch, cử tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra và sẽ đưa ra hướng xử lý. Trường hợp vượt thẩm quyền, Phòng tham mưu cho UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo”.

Chiều 23.5, ông Bùi Ngọc Thủy, Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH Thái Anh Tùng, đơn vị quản lý mỏ đá của BMT-FICO, thừa nhận: “Quá trình hoạt động của nhà máy xay nghiền đá và trạm trộn bê tông thương phẩm đặt cạnh nhà máy có phát sinh khói, bụi. Công ty đang nỗ lực khắc phục bằng việc lắp đặt thêm hệ thống phun sương để giảm bụi; đồng thời, cam kết ngừng hoạt động phá đá vào ban đêm”.

TRỌNG LỢI

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

(GLO)- Chiều 14-8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Kỳ Đồng (TP. Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ 200 triệu đồng để xây Khu vực phòng chờ cho người nhà bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Thận nhân tạo.

Tìm nam thanh niên liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn, phường An Phú

Tìm nam thanh niên liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn, phường An Phú

(GLO)- Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 5) đang thụ lý vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” có liên quan đến quân nhân Lã Thế Anh (SN 1974; cấp bậc: Thượng tá; chức vụ: Chính ủy; đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

(GLO)- Mới đây, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người cao tuổi về việc đang được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán với mức hưởng 100%, 95% nhưng từ ngày 1-7-2025 chỉ còn 80% mà không hề được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thông tin trước.

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

null