Từ khóa: hoa Tết

Không khí nhộn nhịp tại chợ hoa Tết An Khê. Ảnh: N.M

Gia Lai nhộn nhịp không khí mua sắm Tết

(GLO)- Tết càng đến gần thì không khí mua sắm càng sôi động, nhộn nhịp. Mỗi người đều chọn mua những loại hàng hóa, chậu hoa, cây cảnh ưng ý với mong muốn một năm mới may mắn, hanh thông.

Người trồng hoa Tết thấp thỏm chờ giá tăng

Người trồng hoa Tết thấp thỏm chờ giá tăng

(GLO)- Nhờ gieo trồng đúng mùa và chăm sóc tỉ mỉ, những bông lay ơn, huệ, vạn thọ, cúc... đua nhau khoe sắc. Tuy nhiên, giá bán chỉ bằng một nửa so với mọi năm, các nhà vườn ở đây đang thấp thỏm mong chờ bán được giá cao những ngày sát Tết.

Thành phố Kon Tum vào vụ hoa Tết

Thành phố Kon Tum vào vụ hoa Tết

Còn hơn 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhưng thời điểm này, người dân trồng hoa tại thành phố Kon Tum đang tất bật gieo trồng, chăm sóc cây hoa để phục vụ thị trường, với hy vọng sẽ có một vụ hoa Tết thành công.

Hồi sinh những nhành hoa

Hồi sinh những nhành hoa

(GLO)- Năm nào cũng vậy, sau Tết Nguyên đán ít ngày, mấy người bạn của tôi lại dành thời gian dạo quanh phố phường hay lang thang trong hầu hết các con hẻm để gom những cành đào đã trưng hoặc những chậu cúc hoa tàn ở bên lề đường.

Cúc mâm xôi siêu to đón Tết

Cúc mâm xôi siêu to đón Tết

(GLO)- Năm nay, ông Đỗ Văn Hùng (tổ 3, phường Ngô Mây, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã mạnh dạn trồng hơn 300 chậu cúc mâm xôi siêu to để cung ứng ra thị trường hoa Tết. Với màu vàng óng, cúc mâm xôi hòa cùng hương sắc mùa xuân thêm tươi mới.
Kỳ vọng vụ hoa tết

Kỳ vọng vụ hoa tết

Hiện người dân trồng hoa ở TP Tuy Hòa (Phú Yên), thị xã An Nhơn (Bình Định), Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ (Quảng Ngãi) bắt đầu chăm chút, cắt tỉa, uốn nắn hoa cảnh để chuẩn bị phục vụ dịp tết đang đến gần.
Điểm danh những loại hoa tết được "chuộng" ở miền Tây

Điểm danh những loại hoa tết được "chuộng" ở miền Tây

Vào thời điểm cận tết ở miền Tây có rất nhiều làng hoa với nhiều loại hoa đẹp và lạ. Thế nhưng không phải loại hoa nào cũng thích hợp để trưng bày trang trí cho các gia đình ở miền Tây. Ngoài hoa mai vàng là đặc trưng thì 1 số loại hoa tết sau đây thường được người dân miền Tây ưa chuộng dùng trang trí nhà cửa.
Pleiku: Nỗ lực hỗ trợ nhà vườn tiêu thụ hoa Tết

Pleiku: Nỗ lực hỗ trợ nhà vườn tiêu thụ hoa Tết

(GLO)- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều nhà vườn trồng hoa trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) gặp không ít khó khăn về đầu ra. Trước tình hình đó, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân tiêu thụ hoa Tết.
Nhà vườn trồng hoa Tết ở Pleiku lo thất thu vì dịch Covid-19

Nhà vườn trồng hoa Tết ở Pleiku lo thất thu vì dịch Covid-19

(GLO)- Nhiều nhà vườn trồng hoa, cây cảnh trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang thấp thỏm nỗi lo thất thu khi chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán mà sản phẩm làm ra vẫn khó tiêu thụ, giá lại giảm mạnh. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Làng Tây Tựu đã vào mùa hoa Tết

Làng Tây Tựu đã vào mùa hoa Tết

Hoa Tết là vụ lớn nhất trong năm của người dân trồng hoa Tây Tựu bởi theo phong tục truyền thống của người Việt, nhu cầu dùng hoa trong ngày Tết là rất lớn. Thực tế việc chuẩn bị hoa cho dịp Tết đã được bắt đầu từ khoảng giữa tháng 8 âm lịch hoặc muộn nhất cũng chỉ đầu tháng 9 âm.
Đập bỏ hoa - cách ứng xử với cái đẹp

Đập bỏ hoa - cách ứng xử với cái đẹp

Một hình ảnh chẳng mấy vui vẻ diễn ra trong những ngày cuối năm ở những chợ hoa Tết trung tâm Sài Gòn. Những tiểu thương bán hoa đã đập bỏ những chậu hoa cảnh rực rỡ mà trước đó được treo giá cả triệu đồng chứ nhất quyết không chịu bán rẻ hay bỏ lại vì nhiều người sẽ “chờ sẵn“ nhặt miễn phí về chơi Tết.
Hành động đẹp đêm 30 Tết

Hành động đẹp đêm 30 Tết

(GLO)- Chừng 1 giờ nữa là bước qua năm mới, những căn nhà trong khu hẻm 167 Duy Tân (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đều đang sáng đèn để chuẩn bị cúng Giao thừa. Bỗng đầu hẻm trở nên khá ồn ào. Tất cả mọi người trong các ngôi nhà đều túa ra để nghe ngóng, và ai cũng bất ngờ khi thấy anh Vũ Hùng Lá- một cư dân trong hẻm, làm nghề chạy xe chở hàng vác 1 chậu hoa cúc đang nở rộ từ trên xe xuống để ngay đầu hẻm. Rồi anh hô hào những thanh niên trong xóm ra bê phụ gần chục chậu hoa còn lại trên xe để dọc hai bên hẻm. Con hẻm nhỏ tẻ nhạt mọi khi bỗng trở nên lạ lẫm và rực rỡ hơn bao giờ trong sự tò mò của những cư dân nơi đây.