Bình Định: Chong đèn ăn ngủ với hoa tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết cuối năm, người dân làng hoa Bình Định lo sợ công sức đầu tư có thể bị "đổ sông đổ biển".

Tỉnh có những làng lâu đời, như làng mai ở thị xã An Nhơn, làng cúc ở Bình Lâm (Phước Hòa, huyện Tuy Phước) hay làng cúc phía Bắc sông Hà Thanh (TP Quy Nhơn).

Lo thời tiết bất thường

Về làng hoa cúc Bình Lâm (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước) những ngày này, chúng ta sẽ thấy cảnh người trồng hoa chộn rộn với công việc chăm sóc hoa Tết.

Ông Trần Bá Đạo, chủ một vườn cúc ở làng Bình Lâm, nói: “Giờ là lúc chong đèn dưỡng hoa. Người trồng cúc lo nhất vào thời điểm mưa nhiều cuối tháng 11 và đầu tháng 12. Hoa cúc thân mềm, dễ bị nấm, thối thân nếu gặp nước lũ. Hầu hết các gia đình trồng hoa ở Bình Lâm đều chọn các khu vực cao, khoanh vùng, giăng lưới tạo nhà màng che hoa khi mưa lũ”.

Vụ hoa tết năm nay, nhà ông xuống giống 500 chậu cúc vàng, ngoài ra còn trồng thêm một số giống hoa trang trí như dạ yến thảo, đồng tiền lùn....

Nhiều năm nay, ông Trần Bá Đạo xây dựng hệ thống nhà màng, đắp đất cao để trồng cúc Tết. Ảnh:THU DỊU

Nhiều năm nay, ông Trần Bá Đạo xây dựng hệ thống nhà màng, đắp đất cao để trồng cúc Tết. Ảnh:THU DỊU

Tương tự, ông Nguyễn Bá Trình, một hộ trồng hoa ở Bình Lâm, cho biết: “Người trồng cúc sợ nhất ngập úng. Cúc ngậm nước hai đến ba ngày là thối thân liền. Người trồng cúc ở Bình Lâm hiểu rất rõ điều này, nên nhà nào cũng dành phần đất cao, phủ mái che để khi có cảnh báo mưa lũ là chuyển cúc vào trú”.

Trong khi đó, với người trồng mai, sự thay đổi nhiệt bất thường mới là nỗi lo lớn nhất.

Ông Đặng Văn Hoàng (41 tuổi, ngụ thôn Háo Đức, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn), nói: “ mưa nắng, chạy lụt không phải là cái mà bà con lo nhất. Điều mà bà con làng mai lo nhất nhiệt độ nóng – lạnh thất thường sẽ khiến mai nở sớm, hoặc nở muộn, không đúng dịp Tết. Người trồng mai ăn ngủ với mai, nghe tin mưa gió là dọn mai lên cao rồi. Năm nay, tôi thấy trời ấm, lo mai nở sớm nên ngày nào cũng bơm nước để hãm cây”.

Năm nay, gia đình ông Hoàng chọn được 1.000 chậu mai trong vườn để bán Tết.

Ông Đặng Văn Hoàng chăm sóc vườn mai sau mưa lũ. Ảnh: THU DỊU

Ông Đặng Văn Hoàng chăm sóc vườn mai sau mưa lũ. Ảnh: THU DỊU

Trao đổi với , một chuyên viên của Phòng thị xã An Nhơn, cho biết các làng mai ở thị xã An Nhơn phần nhiều tận dụng được nguồn nước... nhưng cũng dễ úng ngập. Hiện nay, nhiều công trình giao thông đang xây dựng, quá trình đô thị hóa nhanh, khiến việc tiêu thoát nước chậm hơn trước. Nếu trước đây hiếm khi ngập nhiều hơn hai ngày thì giờ phổ biến tầm ba đến bốn ngày.

Chính quyền cử cán bộ hỗ trợ người dân

Theo ông Phan Văn Khiêm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tuy Phước, Bình Lâm là rốn nước của sông Côn, không thích ứng không được nhất là khi thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu, nhiều công trình làm thay đổi địa hình, đường thoát nước tự nhiên. Nên khi có mưa lũ, chúng tôi cảnh báo cho người, hướng dẫn chính quyền chủ động giúp dân kê dọn, đưa hoa lên nơi an toàn.

Để không phá vỡ hiện trạng đất lúa, người làng mai đặt giàn cho mai bằng chậu, bằng tre, gỗ để tránh lụt. Ảnh: THU DỊU

Để không phá vỡ hiện trạng đất lúa, người làng mai đặt giàn cho mai bằng chậu, bằng tre, gỗ để tránh lụt. Ảnh: THU DỊU

Theo ông Phan Thanh Hòa, Trưởng phòng Kinh tế TX An Nhơn, để không phá vỡ hiện trạng đất trồng lúa, chính quyền hướng dẫn người dân xây dựng các giàn tre, gỗ… cao hơn từ hai đến ba mét so với mặt ruộng, để chăm mai, và hạn chế ngập.

Năm nay, thị xã An Nhơn đốc thúc đơn vị thi công hoàn thiện hạ tầng khu vực đường mai ngay lối vào UBND xã Nhơn An để tạo điểm trưng bày cho người dân bán Tết.

Khu vực trưng bày mai cảnh vào dịp tết ở xã Nhơn An, TX An Nhơn (Bình Định). Ảnh: THU DỊU

Khu vực trưng bày mai cảnh vào dịp tết ở xã Nhơn An, TX An Nhơn (Bình Định). Ảnh: THU DỊU

với , ông Kiều Văn Cang, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật (Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định), cho hay từ đây đến cuối năm, khu vực tỉnh Bình Định còn chịu ảnh hưởng của một hoặc hai đợt mưa lũ lớn, nên nguy cơ ngập lụt vẫn còn đó. Do vậy, chúng tôi đã theo dõi diễn biến cử cán bộ kỹ thuật của chi cục đi về các vùng trồng hoa tết để hỗ trợ bà con giải pháp chăm sóc cây.

Có thể bạn quan tâm

Mùa gọt mì trên núi

Mùa thu hoạch mì trên núi

(GLO)- Khi vùng cao nguyên phía Tây tỉnh Gia Lai bước vào cao điểm mùa khô cũng là lúc bà con dân tộc thiểu số lên núi thu hoạch mì xắt lát phơi khô. Tiếng cười nói hân hoan giữa núi đồi tạo nên bức tranh lao động với những sắc màu tươi mới đầu năm.

Ngư dân trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

Ngư dân Gia Lai trúng cá ngừ đại dương sau chuyến biển xuyên Tết

(GLO)- Kết thúc chuyến biển xuyên Tết Bính Ngọ, nhiều tàu câu cá ngừ đại dương lần lượt nối nhau cập Cảng cá Tam Quan (tỉnh Gia Lai) trong không khí rộn ràng, phấn khởi với khoang thuyền đầy ắp cá. “Lộc biển” đầu xuân đang tiếp thêm động lực để ngư dân vững vàng bám ngư trường với nhiều kỳ vọng.

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

null