Pleiku: Hối hả những chuyến xe chở hoa Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cận Tết, những chuyến xe chở hoa càng hối hả để kịp mang mùa Xuân đến với mọi nhà. Không khí Tết cổ truyền vì thế cũng thêm rộn ràng khắp phố phường của TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai).

1737869182769.jpg
Những chuyến xe chở hoa Xuân được chuyển đến tận nhà người mua. Ảnh: Ngọc Duy

Hình ảnh những chiếc xe máy, xe tải nhỏ nối nhau đưa hoa từ chợ hoa bờ kè suối Hội Phú, đường Nguyễn Văn Cừ và các khu vực chuyên bán hoa dọc các con đường lớn ở TP. Pleiku tỏa đi khắp phố phường làm không khí Tết thêm nhộn nhịp.

Anh Lê Văn Sơn (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) cẩn thận đặt những chậu hoa lên thùng xe tải nhỏ trước khi xuất phát. Từ chợ hoa, anh sẽ đưa những chậu hoa mang theo mùa Xuân về các gia đình. Anh Sơn cho biết, hơn 10 năm nay anh nhận chở hoa Tết từ các chợ hoa xuân. Càng cận Tết việc càng nhiều, phải chạy xe cả ngày và đêm để kịp giao hoa. Những chậu hoa rất nặng nhưng anh vẫn tỉ mẩn, cẩn thận lúc bưng bê nhằm đảm bảo đưa tới tay người mua trong tình trạng nguyên vẹn, tươi tắn.

20250125-1749090.jpg
Anh Lê Văn Sơn (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) vui vẻ với công việc của mình. Ảnh: Ngọc Duy

Công việc nặng nhọc, vất vả nhưng anh Sơn luôn vui với công việc mang sắc Xuân đến mọi nhà. Anh chia sẻ: “Không chỉ mang niềm vui đến cho mọi nhà, thu nhập từ mỗi chuyến chở hoa Tết cũng khá hơn ngày thường, giúp gia đình tôi có cái Tết đủ đầy hơn. Nhìn những chậu hoa tươi được đưa đến gia đình người mua, làm đẹp cho ngày Tết của gia đình họ, tôi thấy vui như Tết nhà mình vậy”.

Nhìn những tài xế chở hoa thuê nâng niu từng chậu hoa cảnh mới thấm câu nói: “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Họ phải chằng buộc rất cẩn thận để quá trình di chuyển, hoa giữ nguyên sự tươi tắn trong thời tiết giá lạnh. Anh Nguyễn Văn Xuân (tổ 2, phường Hội Phú, TP. Pleiku) cho biết: anh chở hoa thuê bằng xe máy nên dù khách hối, việc nhiều nhưng anh vẫn luôn cẩn thận.

20250125-181814.jpg
Những người chở hoa Tết thuê luôn cẩn thận với mỗi chuyến đi của mình. Ảnh: Ngọc Duy

“Tôi nhận chở hoa từ ngày chợ hoa vừa mở đến giờ, mỗi ngày được 5-7 chuyến. Dù vội đến mấy tôi cũng luôn đi đứng cẩn thận nên người ta cũng thương, càng cuối năm càng nhiều người gọi. Nhiều chậu hoa lớn, chở xe máy không nổi thì mình nhường xe tải. Miễn sao hoa đến tay người mua kịp thời là người chở thuê như mình đều vui”-anh Xuân chia sẻ thêm.

20250124-173419.jpg
Khách hàng nở nụ cười tươi khi nhận được chậu hoa Tết tận nhà. Ảnh: Ngọc Duy

Cũng có nhiều tài xế thức xuyên đêm cùng các sạp hoa Tết để phục vụ khách 24/7 như anh Trương Dư (tổ 3, phường Tây Sơn, TP. Pleiku). Hoàn cảnh gia đình anh rất vất vả khi vợ bị biến chứng tiểu đường mờ một bên mắt. Tết nhất cận kề, vợ nằm một chỗ, còn anh phải vất vả mưu sinh dịp Tết. Dù vậy, anh Dư vẫn lạc quan: “Mỗi ngày tôi chỉ ngủ 3-4 giờ, tranh thủ chở hoa mọi lúc mọi nơi. Chở hoa ngày cuối năm mình có thêm chút lộc đón Tết. Hy vọng năm mới công việc sẽ thuận lợi, suôn sẻ hơn”.

20250124-173331.jpg
Dù công việc vất vả nhưng anh Trương Dư (tổ 3, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) vẫn luôn nỗ lực để có thêm thu nhập lo cho gia đình. Ảnh: Ngọc Duy

Nhờ sự chăm chỉ của những tài xế chở hoa, từng chậu mai, cành đào, giỏ cúc hay bó hoa ly tươi thắm được đưa đến từng nhà, góp phần làm đẹp cho từng ngôi nhà, góc phố, mang đến không khí ấm áp và tràn đầy sức sống của mùa Xuân. Hoa không chỉ là một món hàng mà còn mang ý nghĩa của sự may mắn, tài lộc và niềm vui trong năm mới. Vì vậy, hình ảnh những chuyến xe chở hoa khắp phố phường còn mang ý nghĩa đặc biệt.

20250125-173817.jpg
Những chậu quất quả trĩu cành được chở đến tận nơi cho khách hàng. Ảnh: Ngọc Duy

Chị Võ Thị Hồng Quyên (tổ 6, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng ghé chợ hoa mỗi dịp Tết đến, Xuân về để lựa chọn cho gia đình những chậu hoa ưng ý. Để mang được những chậu hoa Xuân về nhà là cả vấn đề nếu không có những người chở hoa thuê. Mỗi lần họ chở những chậu hoa tươi thắm về nhà, tôi thấy trong ánh mắt họ tràn đầy niềm vui. Có lẽ họ cảm nhận được ý nghĩa công việc của mình là không chỉ chở hoa mà còn chở cả niềm hy vọng và không khí Tết đến từng gia đình”.

Có thể bạn quan tâm

Hội xuân Tết ấm 2025 mang niềm yêu thương trọn vẹn đến Làng trẻ em SOS Pleiku

Hội xuân Tết ấm 2025 mang niềm yêu thương trọn vẹn đến Làng trẻ em SOS Pleiku

(GLO)- Chiều tối ngày 30-1 (mùng 2 Tết Ất Tỵ 2025), Làng trẻ em SOS Pleiku (phường Yên Thế, TP. Pleiku) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn nhờ buổi gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ và Hội Xuân Tết Ấm 2025. Chương trình mang đến nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa dành cho 123 em nhỏ trong ngày đầu năm mới.

Tết Việt quyến rũ người phương xa

Tết Việt quyến rũ người phương xa

"8 năm làm việc tại Việt Nam, đã có 7 năm tôi và gia đình ăn tết Việt. Tết Việt đưa tôi về ký ức tuổi thơ, về hoài niệm những tháng ngày gian khó, nhưng đượm tình" - Sophia Shih, cán bộ ngoại vụ đến từ Đài Loan, chia sẻ về nguyên cớ khiến bà yêu, mê đến ngất ngây cùng tết Việt.

Minh niên khai bút, bút thần

Minh niên khai bút, bút thần

(GLO)- Hồi lớp hai, lớp ba, khi đang học trường tư, cậu tôi- thầy Đầm ( hiệu trưởng và cũng là thầy dạy) bao giờ cũng giảng giải tục minh niên khai bút để khích lệ tinh thần học tập của đám trò nhỏ ngay từ ngày đầu năm mới.

Bồi hồi mâm cỗ Tết xưa

Bồi hồi mâm cỗ Tết xưa

Món ăn trên mâm cỗ Tết bao giờ cũng hết sức cầu kỳ, tinh tế và chứa nhiều nội hàm sâu sắc. Nhưng cái ngon thật sự của cỗ Tết nằm ở hương vị của ký ức. Nếu chỉ cảm nhận bằng vị giác thôi thì chưa đủ…

Sẻ chia với bệnh nhân nghèo dịp Tết

Sẻ chia với bệnh nhân nghèo dịp Tết

(GLO)- Vì bệnh tật nên nhiều người phải nằm điều trị tại các bệnh viện ở tỉnh Gia Lai trong dịp Tết. Thấu hiểu và sẻ chia với bệnh nhân, nhiều nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà đã làm ấm lòng bệnh nhân những ngày Tết đến, Xuân về.

Trắng đêm ở chợ hoa xuân

Trắng đêm ở chợ hoa xuân

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống và sương lạnh bao phủ phố núi Pleiku, cũng là lúc những tiểu thương bán hoa tại chợ hoa xuân Ất Tỵ 2025 (phường Hội Thương, TP. Pleiku) lại thức trắng đêm để mưu sinh.

Không khí nhộn nhịp tại chợ hoa Tết An Khê. Ảnh: N.M

Gia Lai nhộn nhịp không khí mua sắm Tết

(GLO)- Tết càng đến gần thì không khí mua sắm càng sôi động, nhộn nhịp. Mỗi người đều chọn mua những loại hàng hóa, chậu hoa, cây cảnh ưng ý với mong muốn một năm mới may mắn, hanh thông.

Tết của người xa xứ

Tết của người xa xứ

(GLO)- Với những người sống xa quê hương, không khí sum vầy, đầm ấm bên gia đình chính là “vị của Tết”. Để rồi, dù sống ở đâu trên thế giới, họ vẫn da diết nhớ vị Tết quê nhà, đặc biệt là trong khoảnh khắc đón chào năm mới.