Trải nghiệm ký ức Tết xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong tâm thức, mỗi người Việt luôn trân trọng những cảm xúc đẹp với hương vị xưa quen thuộc, bình dị của Tết cổ truyền. Để hồi nhớ về không khí truyền thống ấy, khi Tết đến, xuân về, nhiều hàng quán, trường học…tại TP. Pleiku (Gia Lai) đã tái hiện lại những hình ảnh của Tết xưa đầy ấn tượng.

1t.jpg
Hình ảnh bếp lửa nấu nồi bánh chưng đêm 30 Tết được tái hiện ở một số quán cà phê. Ảnh: Mai Ka

“Dù thời gian có làm đổi thay nhiều thứ thì tôi vẫn vấn vương mãi hương vị của Tết xưa. Đó là hình ảnh bếp lửa canh nồi bánh chưng đêm 30 Tết, những câu đối đỏ giàu nghĩa nhân văn hay những tà áo dài dạo phố phường… Chính vì điều đó mà tôi đã bài trí quán cà phê nhỏ xinh của mình ngập tràn không khí hoài cổ không gian đậm chất Tết xưa”-chi Hà Hoài Thanh (chủ quán cà phê Mộc tại đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) cho biết.

Vào thời điểm náo nức nhất trong những ngày cận Tết, khoảng sân của quán Mộc trở nên ngập tràn màu sắc với những tiểu cảnh được trang hoàng đẹp mắt và chỉn chu trong từng chi tiết nhỏ. Bên trong quán cà phê, mọi góc nhỏ đều được điểm xuyết bằng những vật biểu tượng cho Tết xưa từ bức thư pháp, lồng đèn đến những khóm cúc mâm xôi…

2t.jpg
Trẻ em háo hức trải nghiệm hình ảnh ký ức Tết xưa. Ảnh: Mai Ka

Tất cả đều khiến lòng người náo nức nhớ thương về ký ức Tết xưa. Mặc dù các vật trang trí được sắp xếp khá dày nhưng không tạo cảm giác rối mắt mà góp phần mang lại không khí đầm ấm, thân thương, rộn ràng của ngày Tết cổ truyền.

Cũng như chị Thanh, anh Trần Tùng Lâm (chủ quán cà phê Nhật Hạ tại đường Trường Chinh, TP. Pleiku) cũng hoài niệm về không gian Tết xưa và trang trí các tiểu cảnh ấn tượng để khách đến quán được thỏa sức trải nghiệm.

4t.jpg
Không gian Tết xưa được bài trí bình dị, thân thuộc. Ảnh: Mai Ka

Quán chia ra làm 2 khu vực để dựng các tiểu cảnh. Ngoài hoa mai, hoa đào là bức tường treo đầy phong bao lì xì với những câu đối đỏ có dòng chữ thư pháp. “Tôi đặc biệt thiết kế những tiểu cảnh nhỏ với hình ảnh bếp lửa, đống rơm, gian bếp có bánh chưng, bánh tét… Tết xưa cứ thế được cảm nhận lại theo cách riêng trong ký ức mỗi người”-anh Lâm chia sẻ.

Bạn Nguyễn Thái Thùy Linh (xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho biết: “Tôi ấn tượng với cách bài trí mang đậm không khí của những ngày xuân thập niên 90. Giữa nhịp sống hiện đại, khoảng không gian xưa được tái hiện sẽ là một trải nghiệm du xuân cực kỳ thú vị”.

3t.jpg
Không khí Tết cổ truyền được tái hiện trong hoạt động gói bánh chưng ở các trường học. Ảnh: Mai Ka

Hoạt động gói bánh chưng được tổ chức cho học sinh trong các trường học cũng đón nhận được nhiều sự ủng hộ của phụ huynh và học sinh mỗi dịp Tết cổ truyền.

Thông qua hoạt động này, nhà trường muốn giáo dục các bạn học sinh về nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam; tái hiện khung cảnh vui tươi đón Tết trong các gia đình Việt. Từ đó, giúp học sinh có những trải nghiệm thú vị trong dịp Tết đến Xuân về.

5t.jpg
Học sinh Trường THPT Pleiku có những trải nghiệm thú vị trong dịp Tết đến xuân về. Ảnh: Mai Ka

Xúng xính trong bộ áo dài truyền thống, em Trương Gia Huy (lớp 11C2, Trường THPT Pleiku) bày tỏ: Bánh chưng là loại bánh truyền thống để dâng tổ tiên vào dịp Tết nhằm thể hiện lòng biết ơn của con cháu. Đây cũng là loại bánh lâu đời trong ẩm thực truyền thống của Việt Nam. Vì vậy, khi được học cách chọn lá, gói bánh, buộc lạt…chúng em rất hào hứng. Đây thực sự là một hoạt động trải nghiệm ý nghĩa để chúng em hiểu hơn về nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc”.

Cô Nguyễn Thị Đông Hải-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Pleiku-khẳng định: “Hình ảnh Tết xưa được nhà trường tái hiện trong khuôn khổ hoạt động trải nghiệm “Xuân gắn kết, Tết yêu thương”, học sinh toàn trường đã cùng nhau thi gói bánh chưng, thi biểu diễn trang phục truyền thống, gian hàng ẩm thực… Ngoài việc truyền thụ kiến thức thì các hoạt động trải nghiệm về không gian Tết xưa cũng là một nội dung trong mục tiêu giáo dục toàn diện, đem đến cho các em những kiến thức về kỹ năng sống trong học tập và rèn luyện".

6t.jpg
Các bạn trẻ hào hứng bày mâm ngũ quả. Ảnh: Mai Ka

Tương tự, một trong các chương trình ngoại khoá được nhiều trường học trên địa bàn TP. Pleiku tổ chức cho học sinh là trải nghiệm Tết cổ truyền với đa dạng các hình thức, chủ đề: “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ”, “Hội chợ Xuân”, “Ngày hội bánh chưng xanh” ...

Trong đó, đã tái hiện không gian, phong tục và không khí ngày Tết cổ truyền dân tộc như gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, làm hoa mai, hoa đào bằng giấy, tổ chức các trò chơi dân gian, phiên chợ quê ngày Tết...

9t.jpg
Các bạn trẻ khám phá, trải nghiệm nét đẹp xưa từ các trang phục truyền thống của dân tộc. Ảnh: Mai Ka

Hoạt động này giúp học sinh có thêm cơ hội được khám phá, tìm hiểu về những nét đẹp của phong tục cổ truyền-các giá trị văn hóa xưa gắn với sự tồn tại và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Hội xuân Tết ấm 2025 mang niềm yêu thương trọn vẹn đến Làng trẻ em SOS Pleiku

Hội xuân Tết ấm 2025 mang niềm yêu thương trọn vẹn đến Làng trẻ em SOS Pleiku

(GLO)- Chiều tối ngày 30-1 (mùng 2 Tết Ất Tỵ 2025), Làng trẻ em SOS Pleiku (phường Yên Thế, TP. Pleiku) trở nên rộn ràng và ấm áp hơn nhờ buổi gặp mặt đầu xuân Ất Tỵ và Hội Xuân Tết Ấm 2025. Chương trình mang đến nhiều hoạt động vui chơi ý nghĩa dành cho 123 em nhỏ trong ngày đầu năm mới.

Tết Việt quyến rũ người phương xa

Tết Việt quyến rũ người phương xa

"8 năm làm việc tại Việt Nam, đã có 7 năm tôi và gia đình ăn tết Việt. Tết Việt đưa tôi về ký ức tuổi thơ, về hoài niệm những tháng ngày gian khó, nhưng đượm tình" - Sophia Shih, cán bộ ngoại vụ đến từ Đài Loan, chia sẻ về nguyên cớ khiến bà yêu, mê đến ngất ngây cùng tết Việt.

Minh niên khai bút, bút thần

Minh niên khai bút, bút thần

(GLO)- Hồi lớp hai, lớp ba, khi đang học trường tư, cậu tôi- thầy Đầm ( hiệu trưởng và cũng là thầy dạy) bao giờ cũng giảng giải tục minh niên khai bút để khích lệ tinh thần học tập của đám trò nhỏ ngay từ ngày đầu năm mới.

Bồi hồi mâm cỗ Tết xưa

Bồi hồi mâm cỗ Tết xưa

Món ăn trên mâm cỗ Tết bao giờ cũng hết sức cầu kỳ, tinh tế và chứa nhiều nội hàm sâu sắc. Nhưng cái ngon thật sự của cỗ Tết nằm ở hương vị của ký ức. Nếu chỉ cảm nhận bằng vị giác thôi thì chưa đủ…

Sẻ chia với bệnh nhân nghèo dịp Tết

Sẻ chia với bệnh nhân nghèo dịp Tết

(GLO)- Vì bệnh tật nên nhiều người phải nằm điều trị tại các bệnh viện ở tỉnh Gia Lai trong dịp Tết. Thấu hiểu và sẻ chia với bệnh nhân, nhiều nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà đã làm ấm lòng bệnh nhân những ngày Tết đến, Xuân về.

Không khí nhộn nhịp tại chợ hoa Tết An Khê. Ảnh: N.M

Gia Lai nhộn nhịp không khí mua sắm Tết

(GLO)- Tết càng đến gần thì không khí mua sắm càng sôi động, nhộn nhịp. Mỗi người đều chọn mua những loại hàng hóa, chậu hoa, cây cảnh ưng ý với mong muốn một năm mới may mắn, hanh thông.

Tết của người xa xứ

Tết của người xa xứ

(GLO)- Với những người sống xa quê hương, không khí sum vầy, đầm ấm bên gia đình chính là “vị của Tết”. Để rồi, dù sống ở đâu trên thế giới, họ vẫn da diết nhớ vị Tết quê nhà, đặc biệt là trong khoảnh khắc đón chào năm mới.