Giai đoạn 2021-2023: Trung bình quân mỗi năm huyện Đức Cơ giảm 2,51% hộ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-1, UBND huyện Đức Cơ tiến hành hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Châu

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Châu

Trong 3 năm (2021-2023), tổng nguồn vốn phân bổ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Đức Cơ là 11,347 tỷ đồng. Công tác quản lý, điều hành chương trình được thực hiện thống nhất, đồng bộ từ huyện tới xã, tạo sự công khai, công bằng, minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án.

Cụ thể, các địa phương được tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin).

Từ sự đầu tư của các nguồn lực, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 15,21% (2.923 hộ nghèo) năm 2021 xuống còn 10,19% (2.001 hộ nghèo) năm 2023, trung bình mỗi năm giảm 2,51%, vượt chỉ tiêu tỉnh và huyện giao.

Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số cuối năm 2023 còn 1.817 hộ, chiếm 21,79% trong tổng số hộ dân tộc thiểu số (tương ứng với giảm 811 hộ so với cuối năm 2021), tỷ lệ giảm bình quân hàng năm đạt 5,47%, vượt kế hoạch của tỉnh và huyện giao là trên 3%.

Trao giấy khen cho các cá nhân, hộ gia đình đã có thành tích tốt trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Văn Châu

Trao giấy khen cho các cá nhân, hộ gia đình đã có thành tích tốt trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Văn Châu

Đối với phòng trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, trong 3 năm (2021-2023), Ban Vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” huyện, xã, thị trấn đã kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ được gần 1,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bằng nhiều hình thức vận động phù hợp với từng cơ sở đã được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, nhiều hộ gia đình đã tự nguyện đóng góp tiền, ngày công để làm đường giao thông nông thôn, đường điện thắp sáng, sửa chữa công trình vệ sinh, hội trường thôn với số tiền hơn 170 triệu đồng và hơn 420 ngày công.

Cùng với đó, hướng dẫn các hộ nghèo được hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo” triển khai các nội dung phát triển sản xuất, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện đảm bảo hiệu quả. Mặt trận các xã chọn hộ gia đình để thực hiện lồng ghép triển khai cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”..., góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Dịp này, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 13 cá nhân, hộ gia đình đã có thành tích tốt trong 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null