Gia Lai rộn ràng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cao nguyên Gia Lai nhanh chóng ngập tràn không khí sôi động và phấn khởi trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay. Với tiết trời có nắng nhẹ, mát mẻ, người dân đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm 2024 đã chính thức bắt đầu, trong ngày 31-8 người dân phố núi Pleiku cùng du khách từ các tỉnh thành khác đổ về các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và quán cà phê trên địa bàn tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp, háo hức.

Nằm sát nách phố núi Pleiku, con đường hàng thông trăm tuổi (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) phủ đầy bóng mát từ những hàng thông cổ thụ dịp Quốc khánh 2-9 năm nay được đan xen thêm những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ, khiến cho không gian thêm phần trang trọng. Vào dịp lễ này gần như khách đến Pleiku đều dành thời gian để ghé thăm đường thông trăm tuổi bởi sức hút diệu kỳ của nó.

Màu xanh của cây hòa cùng màu đỏ, vàng của Cờ Tổ quốc tạo một không khí rực rỡ tại hàng thông trăm tuổi. Ảnh: Hoàng Hoài

Màu xanh của cây hòa cùng màu đỏ, vàng của Cờ Tổ quốc tạo một không khí rực rỡ tại hàng thông trăm tuổi. Ảnh: Hoàng Hoài

Và anh Trần Hoàng Long (TP. HCM) cũng đã chọn Pleiku là một điểm đến trên hành trình khám phá bản sắc Tây Nguyên. Anh chia sẻ: “Đây là đầu tiên mình và bạn gái đặt chân đến phố núi Pleiku, qua các thông tin trên mạng xã hội mình chọn các điểm tham quan tại quanh khu vực gần TP. Pleiku như: Biển Hồ, cầu treo, Biển Hồ chè, hàng thông trăm tuổi,.... Khi đặt chân đến con đường hàng thông trăm tuổi này, mình khá bất ngờ và cảm thấy tự hào khi dọc hai bên đường ngập tràn cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa thông xanh. Tiết trời mát mẻ được hòa mình cùng không gian nhộn nhịp này khiến mình cảm nhận Gia Lai không chỉ có vẻ đẹp thiên nhiên mà còn có tinh thần yêu nước của người dân nơi đây”.

Đông đảo khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến chụp ảnh và tham quan khu vực Biển Hồ chè, hàng thông trăm tuổi. Ảnh: Hoàng Hoài

Đông đảo khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến chụp ảnh và tham quan khu vực Biển Hồ chè, hàng thông trăm tuổi. Ảnh: Hoàng Hoài

Theo ghi nhận của P.V Báo Gia Lai điện tử, mặc dù đã quá giờ trưa nhưng trên con đường hàng thông trăm tuổi, dòng khách đổ về thưởng ngoạn, chụp ảnh vẫn thêm đông. Một số gia đình cũng tranh thủ kỳ nghỉ lễ đưa con đi trải nghiệm, tạo không khí thoải mái cho các em trước thềm năm học mới.

Nhiều đoàn du lịch chọn điểm đến Biển Hồ chè (TP. Pleiku) để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng. Ảnh: Hoàng Hoài
Nhiều đoàn du lịch chọn điểm đến Biển Hồ chè (TP. Pleiku) để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên ban tặng. Ảnh: Hoàng Hoài

Cũng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Khu du lịch sinh thái Biển Hồ (TP. Pleiku) đón khá đông lượng khách đến tham quan. Nhiều khách du lịch ngoại tỉnh chọn đây là điểm dừng chân nghỉ trưa với những món ăn đặc sản tự chuẩn bị. Đơn cử như gia đình của chị Y Song (Plei Rơ 2, phường Lê Lợi, TP. Kon Tum) đã chọn TP. Pleiku là điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ 2-9.

Chị Song phấn khởi: “Cứ mỗi dịp lễ, gia đình mình lại chọn một địa điểm nổi tiếng của các tỉnh lân cận để đưa các con đi trải nghiệm. Hôm nay, gia đình mình đã đến Công viên Đồng Xanh, sau đó đến công viên Diên Hồng để tham quan nhưng vì công viên đang sửa chữa nâng cấp nên cả nhà quyết định di chuyển ra Biển Hồ để tham quan và dừng ăn trưa tại nơi này vì không khí ở đây mát mẻ.

Từ 2017 đến nay gia đình mình mới trở lại Biển Hồ, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, bây giờ cảnh quan, cơ sở vật chất tại khuôn viên này đã khang trang và đẹp hơn, không khí ngày lễ ở đây khá nhộn nhịp”.

Nhiều du khách còn đầu tư về trang phục để thể hiện tình yêu văn hóa Việt nhân dịp nghỉ lễ 2-9. Ảnh: Bích Ngọc

Nhiều du khách còn đầu tư về trang phục để thể hiện tình yêu văn hóa Việt nhân dịp nghỉ lễ 2-9. Ảnh: Bích Ngọc

Ngoài địa điểm du lịch, các khu tổ hợp vui chơi trên địa bàn cũng đã thu hút nhiều em nhỏ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên. Anh Trần Mạnh Hà-chủ cơ sở khu tổ hợp vui chơi Happy Kids (đường Lê Quý Đôn, TP. Pleiku) hào hứng chia sẻ: “Hòa cùng không khí nghỉ lễ của cả nước, trong ngày đầu tiên, số lượng vé bán của đơn vị đã tăng lên hơn 50% so với ngày thường. Không chỉ người dân ở TP. Pleiku đưa con đến vui chơi mà nhiều bậc phụ huynh ở các địa phương lân cận cũng đến đây cho các các em nhỏ được thỏa thích chơi đùa. Nhằm phục vụ chu đáo và nhanh chóng cho các bạn nhỏ, đơn vị chúng tôi cũng đã bổ sung thêm nhân sự, từ 8 lên 12 người”.

Các khu vui chơi thu hút đông đảo các bậc phụ huynh đưa con em đến thỏa sức vui chơi. Ảnh: Bích Ngọc

Các khu vui chơi thu hút đông đảo các bậc phụ huynh đưa con em đến thỏa sức vui chơi. Ảnh: Bích Ngọc

Tại 2 rạp chiếu phim trên địa bàn TP. Pleiku là Touch Cinema (212 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku) và Starlight Cinema (tầng 5, tòa nhà Kim Center, TP. Pleiku) cũng có đông đảo các bạn trẻ đến xem một số bộ phim đang khuấy đảo các phòng vé trong dịp lễ 2-9 như: Hai Muối, Làm Giàu Với Ma, MA DA,....

Touch Cinema -Một trong những địa điểm không thể bỏ qua của các bạn trẻ Gia Lai nhân dịp nghỉ lễ 2-9. Ảnh: Hoàng Hoài

Touch Cinema -Một trong những địa điểm không thể bỏ qua của các bạn trẻ Gia Lai nhân dịp nghỉ lễ 2-9. Ảnh: Hoàng Hoài

Đồng thời, theo ghi nhận của P.V, tại các quán cà phê dọc đường Tô Vĩnh Diện, Bùi Đình Túy, Lê Lợi, Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành, khu vực Bờ Kè,.... với không gian thoáng đãng và tầm nhìn trải rộng ra núi đồi là điểm đến của nhiều bạn trẻ, sinh viên, người xa Gia Lai trở về tận hưởng không khí mát lành trong kỳ nghĩ lễ dài ngày.

Càng về tối dòng người xuống phố vui chơi ngày càng trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn. Ảnh: Hoàng Hoài

Càng về tối dòng người xuống phố vui chơi ngày càng trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn. Ảnh: Hoàng Hoài

Mặc dù về cuối ngày, TP. Pleiku đón cơn mưa rào nặng hạt nhưng bằng nhiều cách khác nhau, mỗi người dân nơi đây đã chọn cho mình một nơi để hòa mình vào không khí dịp lễ 2-9 với thật nhiều niềm vui, ý nghĩa bên gia đình, người thân và bạn bè.

Có thể bạn quan tâm

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ.

Săn “lộc trời” mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Hằng năm, khi mực nước hồ Ayun Hạ rút xuống, người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai) lại rủ nhau ra ven hồ cào hến, bắt cá. Công việc vất vả, phải dầm mình dưới nắng nhiều giờ, nhưng mang lại nguồn thu nhập thiết thực lúc nông nhàn, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

null