(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách.
(GLO)- Ban tổ chức (BTC) Giải chạy Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn vừa tổ chức họp thống nhất một số nội dung nhằm đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và đúng kế hoạch.
(GLO)- Theo một số tài liệu lịch sử dịch từ tiếng Pháp, hàng thông cổ thụ ở Biển Hồ chè (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) tròn trăm tuổi vào năm 2025.
(GLO)-Cuối tuần này, phố núi Pleiku lại sôi động với Giải chạy Gia Lai City Trail 2024-Giấc mơ đại ngàn. Với khoảng 6.800 vận động viên (VĐV) trong và ngoài nước tham dự, lại có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm đi kèm, giải chạy này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi người.
(GLO)- Tối 9-11, tại khu vực hàng thông trăm tuổi (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Giải chạy Half Marathon “Đánh thức vùng quê Chư Păh-Hành trình kết nối núi và hoa” năm 2024.
(GLO)- Cao nguyên Gia Lai nhanh chóng ngập tràn không khí sôi động và phấn khởi trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 năm nay. Với tiết trời có nắng nhẹ, mát mẻ, người dân đã lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Sáng 11-8, Hội chạy bộ huyện Chư Păh (Chư Păh Runner) đã tổ chức chương trình giao lưu chạy bộ tại khu vực hàng thông trăm tuổi (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30-4 và Quốc tế lao động 1-5 kéo dài 5 ngày, trong những ngày qua có rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, thưởng ngoạn những danh lam, thắng cảnh đẹp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Hàng thông trăm tuổi và Biển Hồ chè xanh bạt ngàn từ lâu đã trở nên nổi tiếng và quen thuộc, thu hút bao du khách gần xa đến tham quan, chiêm ngưỡng. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội đi một chặng đường dài để trải nghiệm hương vị cuộc sống ở cõi chè trăm năm này.
(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, các điểm đến nổi tiếng của Gia Lai đón lượng lớn du khách thập phương. Cùng với sự thích thú, hài lòng với cảnh quan, du khách cùng kỳ vọng Gia Lai sẽ được đầu tư nhiều hơn để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
(GLO)- Thay vì đến các khu nghỉ dưỡng và địa điểm vui chơi giải trí như những năm trước, nhiều người dân Gia Lai đã lựa chọn du lịch dã ngoại, cắm trại hay khám phá thiên nhiên trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
(GLO)- 8 giờ sáng, khi tôi đặt lịch hẹn thì ông đã ngồi vào bàn làm việc được 1 tiếng đồng hồ. Đó là kỷ luật của riêng ông chứ chẳng ai bắt buộc, chẳng ai trả công. Bên chiếc bàn kê cạnh ô cửa nhỏ, nơi có tàng cây nhạc ngựa xòa bóng, ông đang tiếp tục công việc gần chục năm sau khi nghỉ hưu: Hoàn thiện “chân dung“ đô thị Pleiku xưa và nay.
(GLO)- Cách TP. Pleiku khoảng 10 km, địa danh Biển Hồ Chè nơi có hàng thông trăm tuổi, từ lâu được nhiều khách du lịch biết đến với những bức ảnh check in tuyệt đẹp, mà giới trẻ ví von là “con đường Hàn Quốc“ ở Gia Lai.
(GLO)- Ở Pleiku, khi gió rung lên miên man là những hàng cây đưa mình trút lá. Khi nắng ươm lên vàng rực rỡ là cây cũng vàng một màu như nắng tháng ba.
(GLO)- Biển Hồ (đồng bào Jrai thường gọi Ia Nueng) là điểm đến quen thuộc của du khách khi đến Gia Lai. Nhưng mỗi lần tìm đến, du khách luôn có cảm giác còn nhiều điều mới mẻ chưa được khám phá từ thắng cảnh này.
(GLO)- Để chuẩn bị cho Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong (Giải Việt dã Báo Tiền Phong) lần thứ 62, từ ngày 7 đến 9-9, Ban tổ chức giải đã tiến hành khảo sát một số nơi liên quan đến giải đấu này trên địa bàn TP. Pleiku và huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai).