Dựng nêu đón Tết sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mặc dù hơn 1 tháng nữa mới đến Tết cổ truyền của dân tộc nhưng khắp các con đường tại xã Phú Thiện và xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã rực rỡ sắc màu từ những cây nêu trang trí ven đường. Không chỉ tạo cảnh quan đẹp mắt, đây còn là biểu tượng gửi gắm ước vọng về một năm mới ấm no, hạnh phúc.

Theo phong tục truyền thống, cây nêu thường được dựng trước nhà vào ngày 23 tháng Chạp và hạ xuống vào ngày 10 tháng Giêng âm lịch.

Tuy nhiên, với bối cảnh nhiều thay mới của năm 2025, nhiều gia đình đã dựng cây nêu từ trước Tết Dương lịch nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới với nhiều hy vọng mới.

neu-tet-2.jpg
Nhiều cây nêu được dựng trên tuyến đường qua thôn Sơn Bình (xã Chư A Thai). Ảnh: Vũ Chi

Dựng cây nêu ngày Tết là một phong tục truyền thống có ở nhiều cộng đồng dân tộc Việt Nam, trong đó người Tày, Nùng, Thái ở các tỉnh phía Bắc.

Tuy hình thức cây nêu và thời điểm dựng ở các dân tộc phần nào có thể khác nhau, nhưng điểm chung là hướng về những điều ý nghĩa, tốt đẹp trong năm mới.

Vào Tây Nguyên lập nghiệp, từ những năm 90 của thế kỷ trước, do đời sống ban đầu gặp nhiều khó khăn, bà con người Tày, Nùng, Thái không thể duy trì phong tục dựng nêu đón Tết, nên phong tục này tạm lắng xuống.

Khoảng 3 năm trở lại đây, cùng với sự phát triển KT-XH, đời sống bà con ổn định và khấm khá hơn, họ bắt đầu khôi phục lại tục dựng cây nêu như một cách “neo giữ hồn quê” trên vùng đất mới và cũng để bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.

neu-tet-1.jpg
Bà Phạm Thị Yến (bìa trái, thôn Sơn Bình, xã Chư A Thai) cùng con cháu trang trí cây nêu. Ảnh: Vũ Chi

32 năm kể từ ngày rời quê hương Thanh Hóa vào Gia Lai lập nghiệp, bà Phạm Thị Yến (dân tộc Thái, thôn Sơn Bình, xã Chư A Thai) vẫn nhớ như in truyền thuyết về cây nêu do ông bà kể lại.

“Thời điểm này còn nông nhàn nên gia đình có thời gian chăm chút, trang trí cho cây nêu đẹp mắt hơn. Không đơn thuần là một hình thức trang trí mà cây nêu còn là biểu tượng của sức mạnh siêu nhiên giúp xua đuổi ma quỷ, tiêu trừ những điều xui xẻo của năm cũ; đồng thời gửi gắm ước vọng vào một năm mới ấm no, hạnh phúc” - bà Yến lý giải.

Rời quê hương Cao Bằng vào Phú Thiện lập nghiệp từ năm 1990, sau nhiều năm vất vả làm ăn, giờ đây khi cuộc sống đủ đầy hơn trước, gia đình bà Nông Thị Tiệm (tổ dân phố 5, xã Phú Thiện) cùng nhiều bà con người Tày tại xã rủ nhau khôi phục tục dựng cây nêu ngày Tết.

Theo bà Tiệm, trước đây, bà con thường rủ nhau vào rừng chọn cây tre đẹp, gióng dài, không sâu, không cụt ngọn, lá xanh tốt mang về làm cây nêu. Nhưng giờ tre được nhiều người dân trong xã trồng và bán sẵn nên tiện lợi hơn nhiều.

Nếu như năm trước, 1 cây tre chỉ có giá 100 nghìn đồng thì năm nay do ảnh hưởng bão, lũ, nhiều diện tích tre bị ngã, đổ nên giá tre tăng lên 300-500 nghìn đồng/cây.

Việc trang trí cũng như dựng cây nêu phải huy động sự chung sức của tất cả thành viên trong gia đình. Nhờ vậy, mọi người thêm đoàn kết, gắn bó với nhau hơn.

“Cùng với dựng cây nêu, gia đình vẫn lưu giữ một số món ăn truyền thống của người Tày dịp Tết như khâu nhục, xôi ngũ sắc, thịt xông khói… Đây là một cách nhắc nhở con cháu không quên cội nguồn và cũng để những người con xa xứ như chúng tôi vơi đi nỗi nhớ quê nhà.

Thật hạnh phúc khi ở quê hương thứ hai mà mọi người có cảm giác như được trở về chính nơi chôn rau cắt rốn của mình” - bà Tiệm xúc động nói.

Không chỉ người Tày, Nùng, Thái mà nhiều gia đình người Kinh tại các địa phương trên cũng hăng hái dựng nêu trước nhà như dựng lên một niềm vui sống, một cách tạo lên hy vọng của chính mình qua khung cảnh lung linh, huyền ảo suốt những tuyến đường.

Ông Trần Khắc Thực (cùng tổ dân phố 5, xã Phú Thiện) chia sẻ: “Hòa chung không khí với bà con trong tổ, năm nay, gia đình tôi cũng dựng cây nêu đón Tết để cầu mong những điều tốt lành trong năm mới. Nhìn cả tuyến đường rực rỡ đèn trên cây nêu mỗi khi đêm về, bà con ai cũng phấn khởi, thêm tin tưởng ở tương lai”.

neu-tet-3.jpg
Tuyến đường trung tâm xã Phú Thiện được trang trí cây nêu rực rỡ. Ảnh: Vũ Chi

Nắm bắt nhu cầu thực tế, có các nhóm thợ đã được thành lập chuyên nhận trang trí cây nêu cho người dân. Anh Phạm Minh Ái (tổ dân phố 1, xã Phú Thiện) cho biết: Chi phí làm 1 cây nêu khoảng 2-3 triệu đồng. Tùy từng gia đình, cây nêu sẽ được trang trí theo nhiều cách khác nhau.

Trên ngọn cây thường được treo đèn lồng, cờ Tổ quốc. Dưới thân quấn đèn nháy lấp lánh. Nửa tháng qua, nhóm đã triển khai làm được 60 cây nêu cho các hộ dân hai xã Phú Thiện, Chư A Thai.

Tuy số lượng đặt hàng lớn song nhóm cố gắng thiết kế những cây nêu vừa đẹp mắt vừa đảm bảo an toàn, chắc chắn phục vụ bà con.

Trong nhịp sống hiện đại, cảnh nhà nhà dựng cây nêu, người người tất bật trang trí cho cây nêu đã tạo nên không khí rộn ràng, háo hức, giúp ngày xuân thêm vui tươi, ý nghĩa.

Đặc biệt, phong tục này được lan tỏa và nhân rộng, trở thành một nét đẹp văn hóa, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân. Bà con không chỉ dựng lên một cây nêu mà qua đó dựng lên cả niềm hy vọng, niềm tin ngày mai tốt đẹp hơn! Chính tôi cũng thấy rất vui!

Bà KPă Loan - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội (UBND xã Phú Thiện)

Có thể bạn quan tâm

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

Tiết mục “Lá cờ Đảng” để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam và Quốc tế Lao động

(GLO)- Tối 30-4, tại Phố đêm Chợ Nhỏ (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

null