Thượng chòi vui hội ngày xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không chỉ có trăm hoa khoe sắc, hương bánh mứt nồng nàn, mùa xuân xứ Nẫu còn có tiếng hô hát bài chòi ngân vang, tiếng phách gõ nhịp rộn rã, hòa cùng tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ và niềm háo hức của những người mộ điệu.

Xuân về, rộn rã câu hô bài chòi

Từ sáng mùng 1 Tết, giới mộ điệu bài chòi đã nô nức hòa mình vào Hội đánh bài chòi dân gian tại Hội xuân Chợ Gò do xã Tuy Phước tổ chức. Giữa phiên chợ đầu năm tấp nập, người dân vừa dạo chợ mua lộc, vừa thượng chòi thưởng thức những câu thai duyên dáng, thấm đẫm hồn quê.

Những gương mặt nghệ nhân quen thuộc như Nguyễn Phú, Kiều My, Huỳnh Thị Điệp, Trần Đình Dư… lại tiếp tục thắp lên không khí rộn ràng, thân thương cho hội xuân.

Dẫu quen mà chẳng hề cũ, bởi các nghệ nhân luôn linh hoạt làm mới cách hô hát, sáng tạo thêm câu thai, trau chuốt từng làn điệu để người nghe cảm nhận rõ hơi thở mùa xuân đang len lỏi trong từng câu chữ. Chính sự tìm tòi ấy của từng thế hệ nghệ nhân đã giúp bài chòi không ngừng “chuyển mình” mà vẫn giữ được cốt cách dân gian vốn có.

Theo nghệ nhân Nguyễn Thị Kiều My (xã Tuy Phước), để trở thành một “hiệu” giỏi, ngoài đam mê và năng khiếu còn phải không ngừng học hỏi, rèn luyện.

“Bên cạnh việc sáng tác thêm câu thai mới, tôi còn tập chuyển làn điệu để phần diễn xướng phong phú hơn. Ngoài xuân nữ, tôi sử dụng thêm xàng xê, hò quảng, xàng xê lụy… để tạo màu sắc mới mẻ cho hội chơi” - chị My chia sẻ.

Từ mùng 4 - 6 Tết, Hội đánh bài chòi cổ dân gian “Về miền di sản” do UBND xã Tuy Phước Bắc tổ chức tại Công viên Phước Hiệp (thôn Giang Bắc) đã mang đến không gian vui xuân rộn ràng; thu hút đông đảo người dân đến vui hội và hòa mình vào những câu hô thai đầu năm.

thuong-choi-vui-hoi-ngay-xuan-4.jpg
Hội đánh bài chòi cổ dân gian “Về miền di sản” xã Tuy Phước Bắc tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của người dân dịp đầu xuân. Ảnh: T.K

Là hiệu trẻ trưởng thành từ các lớp tập huấn bảo tồn nghệ thuật bài chòi dân gian do địa phương tổ chức và thường xuyên tham gia hô hát trong các hội xuân tại xã Tuy Phước Bắc, chị Trần Thị Như Thường cho rằng bài chòi là loại hình nghệ thuật tổng hợp giàu tính sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, thơ ca, diễn xướng và hội họa.

Xuất phát từ sinh hoạt cộng đồng làng xã mỗi độ xuân về, bài chòi dần trở thành sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm, nuôi dưỡng lòng nhân ái và khơi dậy tinh thần lạc quan.

“Dịp xuân này, tôi tham gia biểu diễn tại xã Tuy Phước, xã Tuy Phước Bắc và chương trình "Xuân về trên tháp cổ" tại tháp Bánh Ít. Với tôi, hô thai đầu xuân là một niềm hạnh phúc rất đặc biệt. Khi thấy bà con chăm chú lắng nghe, reo vui khi trúng bài, tôi càng tin rằng bài chòi vẫn có sức sống bền bỉ trong đời sống hôm nay” - chị Thường chia sẻ.

Góp sắc xuân, giữ mạch di sản

Diễn ra từ mùng 2 Tết, Hội đánh bài chòi dân gian tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) rộn rã trong sắc màu lễ hội đầu xuân.

Đông đảo người dân và du khách quây quần bên những chòi tre mộc mạc, chăm chú lắng nghe từng câu hô thai dí dỏm, khi trầm bổng sâu lắng, khi rộn rã tiếng cười. Tiếng phách gõ nhịp, tiếng trống giục giã hòa cùng tiếng reo vui mỗi lượt trúng bài góp phần tạo nên không gian xuân rộn ràng, ấm áp và đậm đà bản sắc xứ Nẫu.

Bạn Đặng Hà Phương - du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết Nguyên đán tại Gia Lai và cũng là lần đầu biết đến bài chòi. Dù chưa hiểu hết từng câu chữ, nhưng không khí rất vui, ai cũng hào hứng và say mê”.

Không chỉ vậy, tiếng hô hát bài chòi còn rộn vang khắp các lễ hội xuân. Sau đêm diễn phục vụ bà con tại địa phương, vợ chồng nghệ nhân Trần Hữu Phước và Lê Thị Hoa (đảo Cù Lao Xanh, xã Nhơn Châu) lại tất bật góp mặt trong các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách tại chương trình kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Theo bà Trần Thị Hoa, điều khiến nghệ nhân thêm phấn khởi chính là sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. “Các thẻ bài được ủng hộ rất nhanh, người chơi tham gia đông vui. Để khán giả hào hứng, chúng tôi cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng, ôn lại câu thai cũ, học thêm câu mới, lồng ghép giới thiệu danh lam, thắng cảnh, niềm vui đón xuân của quê hương… Các hiệu phải diễn tự nhiên, ăn ý thì hội chơi mới thật sự thăng hoa” - bà Hoa bày tỏ.

Hội bài chòi dân gian không chỉ khiến không khí Tết thêm vui nhộn với sắc màu riêng mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị của di sản văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại. Giữa nhịp sống hiện đại, những câu hô thai mộc mạc vẫn ngân vang, nhắc nhớ về cội nguồn và khẳng định sức sống bền bỉ của nghệ thuật dân gian như một phần không thể thiếu trong mùa xuân quê hương.

Có thể bạn quan tâm

Mùa khai trường trong ký ức

Mùa khai trường trong ký ức

Chỉ đợi một làn gió nhẹ lướt qua, không khí ngày khai trường lại rộn rã tràn về trên từng góc phố. Rời xa mái trường dấu yêu đã mấy chục năm, tôi tưởng mình đã đủ già dặn để đứng ngoài những nôn nao của đám trẻ.

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

(GLO)- Tối 5-9, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”, với sự tham gia của các nhạc sĩ, ca sĩ thuộc Chi hội Âm nhạc tỉnh và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai.

Những anh hùng bước ra từ câu hát

Những anh hùng bước ra từ câu hát

(GLO)- Có 3 người anh hùng thuộc 3 dân tộc khác nhau nhưng lịch sử và âm nhạc đã đưa họ cùng bước vào một không gian ký ức của Gia Lai, đó là Anh hùng Núp (dân tộc Bahnar), A Sanh (dân tộc Jrai) và Bùi Ngọc Đủ (dân tộc Kinh).

Có gần 400 hiện vật gốm sứ và các bộ sưu tập ghè ché được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật. Ảnh: Lam Nguyên

Gia Lai: Mở cửa Bảo tàng Cổ vật dịp 2-9

(GLO)- Ông Lê Thanh Tuấn - Giám đốc Bảo tàng Pleiku - cho biết: Sau thời gian chỉnh lý, bổ sung tư liệu, hiện vật và đổi mới trưng bày, Bảo tàng Cổ vật thuộc Bảo tàng Pleiku (21 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ mở cửa đón khách vào dịp 2-9.

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

(GLO)- Được mệnh danh là vùng “chảo lửa”, ẩm thực ở vùng đất Phú Túc cũng có những dấu ấn độc đáo như một cách thích ứng với khí hậu. Cái nóng dường như in dấu vào khẩu vị của người Jrai - cộng đồng cư trú lâu đời nơi đây.

null