Đồng hành với học sinh nghèo Gia Lai mùa tựu trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- ​Chuẩn bị mùa tựu trường, nhiều gia đình nghèo ở Gia Lai không khỏi lo lắng để chuẩn bị các khoản tiền mua quần áo, đồ dùng học tập cho con em mình. Vì vậy, sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân tiếp sức cho học sinh đến trường là rất đáng trân trọng.

Tất bật lo cho con

Một chiều trung tuần tháng 8, chúng tôi ghé thăm gia đình chị Ksor H’Up (làng Breng 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai). Chị đang cùng các con kiểm tra lại đồ dùng học tập, quần áo đồng phục, sửa lại chiếc xe máy cũ được người chú cho mượn để con có phương tiện đến trường.

Chị Ksor H’Up (làng Breng 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) cùng con trai Ksor Phước và con gái Ksor H'Liêm kiểm tra đồ dùng học tập, sách vở cho con. Ảnh: Đinh Yến

Chị Ksor H’Up (làng Breng 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) cùng con trai Ksor Phước và con gái Ksor H'Liêm kiểm tra đồ dùng học tập, sách vở cho con. Ảnh: Đinh Yến

Làm mẹ đơn thân, lại thuộc diện hộ nghèo, để chăm cho 3 đứa con vào năm học mới là gánh nặng có phần quá sức đối với chị Ksor H’Up. Không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống của 4 mẹ con chị H'Up dựa vào 300 cây cà phê và 2 sào lúa nước. Chị Ksor H’Up kể: “Nhà có 3 con, trong đó, đứa lớn là Ksor Phưng (SN 2006) vừa tốt nghiệp THPT, ước mơ được đi học trường nghề nhưng vì hoàn cảnh khó khăn đành gác lại để cho 2 em được tiếp tục đến trường là Ksor Phước (SN 2009) học lớp 10 Trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku) và em út là Ksor H’Liêm (SN 2011) học lớp 8 Trường THCS Trần Phú (xã Ia Dêr). Thương con nhưng một mình tôi không kham nổi, đi làm thuê cũng chỉ được 200.000 đồng/ngày đủ lo cơm nước qua ngày”.

Hiểu nỗi lo của mẹ, Phưng tâm sự: “Ước mơ của em là sau khi tốt nghiệp THPT được đi học nghề sửa chữa xe máy nhưng do hoàn cảnh khó khăn, mẹ thì đi làm thuê từng ngày để kiếm tiền lo cho các em ăn học nên em đành phải gác ước mơ lại, đi làm thuê phụ giúp mẹ”.

Chị Siu Blec (làng Dơ Nông Ó, xã Kon Htok, huyện Chư Sê) giúp 3 người con chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Ảnh: Đinh Yến

Chị Siu Blec (làng Dơ Nông Ó, xã Kon Htok, huyện Chư Sê) giúp 3 người con chuẩn bị sách vở cho năm học mới. Ảnh: Đinh Yến

Gia đình chị Siu Blec (làng Dơ Nông Ó, xã Kon Htok, huyện Chư Sê) cũng có 3 con vào năm học mới 2023-2024. Chị Blec nói: “Vợ chồng đều làm nông, chỉ trông chờ vào hơn 1 sào cà phê và 5 sào lúa nước. Giá nông sản năm vừa rồi có nhích lên cao nhưng sản lượng đạt thấp, chi phí phân bón cao, làm lụng vất vả mà chẳng có dư. Vợ chồng tôi cứ hết việc nhà là lại đi tất bật làm thuê nhưng chưa thoát cảnh khó khăn”. Cũng bởi thế mà mấy năm nay, vào đầu năm học mới, gia đình chị Blec lại vay mượn để có tiền mua sách vở, đồ dùng học tập, quần áo cho các con. Chị Blec chia sẻ: “Năm học 2024-2025, Siu Quý vào học lớp 10, trường cách nhà hơn 10 km đi lại khó khăn. Cháu ước mơ có chiếc xe đạp đến trường mà khó quá. Vào năm học mới có nhiều khoản phải chi tiêu nên tôi lo lắm. Tôi vừa xin được ít sách vở, đồng phục cũ cho các con để kịp đến trường với chúng bạn”.

Không chỉ ở vùng nông thôn, việc lo cho con vào năm học mới cũng là nỗi niềm trăn trở của nhiều phụ huynh có kinh tế khó khăn ở TP. Pleiku. Chị Nguyễn Thị Năm (ở làng A, xã Gào) có 2 con chuẩn bị tựu trường lớp 6 và lớp 8. Gia đình thuộc diện khó khăn, sống bằng nghề làm thuê, thu nhập không ổn định nên để lo cho các con đến trường, vợ chồng chị Năm phải tằn tiện chi tiêu. Chị Năm trải lòng: “Gia đình khó khăn, nhưng thấy con ham học nên vợ chồng tôi cũng gắng lo cho con. 2 tháng nay, vợ chồng tôi đi làm thuê, dành dụm, tiết kiệm từng đồng để mua sách, vở cho con đến trường. Còn quần áo đồng phục tận dụng của năm trước và được anh chị em trong dòng họ cho”.

…Với những gia đình có điều kiện thì không sao, nhưng với gia đình khó khăn, có 2-3 con đi học thì mùa tựu trường thì các khoản chi phí đầu năm học thực sự là gánh nặng.

Tiếp sức em đến trường

Để giảm bớt gánh nặng cho học sinh nghèo trong mùa tựu trường, những ngày gần đây, các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đồng hành, có nhiều hoạt động chia sẻ. Ngày 16-8, Đại đức Thích Quảng Phước-Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê, trụ trì Chùa Mỹ Thạch đã kêu gọi các nhà hảo tâm trong, ngoài huyện tổ chức chương trình “Cùng em đến trường” và trao 500 suất quà gồm: ba lô, tập vở, bút cho các em học sinh xã Kông Htok (huyện Chư Sê). Đại đức Thích Quảng Phước-cho hay: Thời gian tới, nhà chùa tiếp tục phối hợp với các đơn vị ở trong, ngoài tỉnh tổ chức nhiều hoạt động góp phần hỗ trợ học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa có điều kiện đến trường.

Đại đức Thích Quảng Phước (thứ 4 từ phải sang)-Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê, trụ trì Chùa Mỹ Thạch tặng cặp sách và đồ dùng học tập cho học sinh trên địa bàn huyện Chư Sê. Ảnh: Đinh Yến

Đại đức Thích Quảng Phước (thứ 4 từ phải sang)-Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê, trụ trì Chùa Mỹ Thạch tặng cặp sách và đồ dùng học tập cho học sinh trên địa bàn huyện Chư Sê. Ảnh: Đinh Yến

Em Siu Quý (làng Dơ Nông Ó, xã Kon Htok, huyện Chư Sê): “Gia đình em khó khăn nên chưa có tiền mua sắm đầy đủ sách, vở. Hôm nay em được tặng cặp, bút, vở. Em cũng rất mừng khi nhận được suất học bổng 500 ngàn đồng. Em sẽ dùng để mua quần áo đồng phục, sách giáo khoa cho năm học mới”.

Chuẩn bị cho năm học 2024-2025, Hội Khuyến học huyện Ia Grai vận động các nhà hảo tâm tặng học bổng cho học sinh nghèo xã Ia O. Ông Đinh Xuân Thao-Chủ tịch Hội khuyến học huyện Ia Grai-cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn huyện còn một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ, do đó Hội phối hợp các tổ chức đoàn thể xã, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo. Đến nay, đã vận động được 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng và trên 2.000 vở viết để trao tặng học sinh nghèo giúp các em vững bước vào năm học mới”.

Ông Đinh Xuân Thao-Chủ tịch Hội khuyến học huyện Ia Grai tặng giấy chứng nhận danh hiệu "Học không bao giờ cùng" và số tiền 3 triệu đồng cho em Puih H' Pưn-Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai. Ảnh: Xuân Thao

Ông Đinh Xuân Thao-Chủ tịch Hội khuyến học huyện Ia Grai tặng giấy chứng nhận danh hiệu "Học không bao giờ cùng" và số tiền 3 triệu đồng cho em Puih H' Pưn-Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, xã Ia Chía, huyện Ia Grai. Ảnh: Xuân Thao

Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai-cho biết: “Trước thềm năm học 2024-2025, Hội Chữ thập đỏ tỉnh kết nối với Tập đoàn Vingroup trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh. Chương trình đã trao tặng học bổng cho 100 em học sinh, sinh viên khó khăn, học giỏi năm học 2023-2024 ở TP. Pleiku và các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa; mỗi em được nhận hỗ trợ 700.000 đồng/tháng. “Những suất học bổng của Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup tiếp tục hỗ trợ là rất ý nghĩa, góp phần tiếp sức, động viên, khích lệ các em học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện vì ngày mai lập thân, lập nghiệp. Qua đó, góp phần cùng tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội”-Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh thông tin.

Ông Dương Đình Diện (thứ 5 từ phải sang)-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Gia Lai cùng đại diện Qũy Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Đ.D

Ông Dương Đình Diện (thứ 5 từ phải sang)-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Gia Lai cùng đại diện Qũy Thiện Tâm-Tập đoàn Vingroup trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Đ.D

Có thể bạn quan tâm

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

Nhờ chương trình "Cơm có thịt", các em học sinh nghèo giờ đây đã có những suất cơm đủ đầy dinh dưỡng, giúp các em yên tâm học tập.

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

Thầy giáo giàu lòng nhân ái

(GLO)- Sáng sớm, con đường dẫn vào Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong) còn vương sương mỏng. Thầy giáo thể dục Nguyễn Xuân Duyên đang chạy xe đến trường, bỗng nghe tiếng học trò gọi với theo: “Thầy ơi, xe đạp em hư rồi!”.

Chính thức lên sóng chương trình “lớp học không tường”: Học từ trải nghiệm-lớn lên cùng yêu thương

Chính thức lên sóng chương trình “lớp học không tường”: Học từ trải nghiệm-lớn lên cùng yêu thương

(GLO)- Chương trình “Lớp học không tường” - sản phẩm mới của Báo và PT-TH Gia Lai chính thức ra mắt trên GTV Online trong tháng 11 này. Những tiết học giữa thiên nhiên, từ sân chơi đến nông trại, bãi biển đến xưởng gốm, mang đến cho học sinh cơ hội học bằng trải nghiệm-lớn lên cùng yêu thương.

null