“Đẽo cày giữa đường”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách đây 4 năm, vợ chồng tôi quyết định xây nhà. Với diện tích đất khá khiêm tốn, tôi cố gắng tận dụng triệt để khoảng không gian vốn có. Sau khi tham khảo một số phong cách xây dựng trên internet, chúng tôi quyết định thuê kiến trúc sư thiết kế, dù biết chi phí sẽ tăng thêm một chút. Nhưng để có một hình dung cụ thể, chi tiết đến từng centimet của “tổ ấm” trước khi bắt tay xây dựng, đây là cách hữu hiệu.

Thay vì đặt hết niềm tin vào tổ thợ và những tư vấn... phát sinh, thay đổi lắt nhắt trong quá trình xây dựng, chúng tôi chọn cách tin vào bản thiết kế đã được dựng sẵn, không thay đổi. Vì thế, ngôi nhà hoàn thành đúng như những gì cả gia đình kỳ vọng.

Cũng từ đây, chúng tôi thường xuyên nhận được những lời hỏi thăm của bạn bè, trong đó có nhiều người muốn tư vấn kinh nghiệm chọn công ty nhận thầu, kiến trúc sư thiết kế. Một số xin lại bản thiết kế để tham khảo. Trong số này có chị bạn hàng xóm thuở nhỏ hỏi thăm rất nhiệt tình. Dĩ nhiên, tôi cũng tư vấn “có tâm” nhất có thể, thậm chí giới thiệu cả kiến trúc sư để chị gặp gỡ, trao đổi. Bản vẽ nhanh chóng được phác thảo. Một ngôi nhà cấp 4 với lối phong cách tối giản, xinh xắn. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như chị làm nhà đúng theo bản thiết kế ấy. Trong suốt quá trình xây dựng, thỉnh thoảng, chị lại tham khảo và đưa thêm ý tưởng khác vào ngôi nhà. Phần lớn đều là của người thân, bạn bè đến xem và “vui miệng” góp ý và từ các bác thợ hồ nêu ý kiến dựa trên… kinh nghiệm. Khi thì mở thêm cửa sổ, lúc nới rộng phòng khách, ngăn thêm một phòng ngủ, khi khác lại đổi màu gạch nền trang trí, màu sơn tường… Ngôi nhà hoàn thành nhưng khác xa bản vẽ. Ý tưởng về một ngôi nhà mang phong cách tối giản, mộc mạc, thoáng đãng cũng “tan thành mây khói”. Kiến trúc sư cũng ngao ngán lắc đầu vì không nhận ra tác phẩm của mình.

2. Vợ chồng bạn tôi hiếm muộn. Vì vấn đề sức khỏe, cả 2 đều gặp khó trong chuyện sinh con. Giữa bộn bề nỗi lo cơm áo, đôi lúc, niềm mong muốn có con trỗi dậy, bạn cùng chồng quyết tâm chữa trị “đến nơi đến chốn”. Thế nhưng, cả 2 cứ mãi loay hoay khi thì dùng phương pháp điều trị Tây y, lúc thì nghe người này, người kia giới thiệu bài thuốc Nam, thuốc Bắc hay ông thầy ở nơi nào đó điều trị vô sinh hiệu quả. Bên nào cũng “đứt gánh” vì bạn cứ mải đi tìm phương pháp, nghe quá nhiều lời tư vấn mà không kiên trì đến hết liệu trình. Vì thế, từ năm này sang năm khác, vợ chồng đã gần như kiệt sức trong hành trình có quá nhiều ngã rẽ để tìm kiếm một mụn con.

Nuôi con mình theo ý người khác cũng là “căn bệnh” mà nhiều mẹ bỉm sữa đang gặp phải. Đôi khi, chỉ vì một câu nói “sao con còi cọc thế”, người mẹ sẽ mải miết đi tìm kiếm thực phẩm bổ sung, lên các diễn đàn tìm hiểu cách giúp trẻ tăng cân. Tình trạng tham khảo triệu chứng các loại bệnh của trẻ trên internet cũng khá phổ biến. Chỉ cần con hắt hơi, sổ mũi, sốt, ho… các mẹ sẽ tá hỏa khi tìm hiểu trên internet bởi những triệu chứng ấy là một trong những biểu hiện của rất nhiều loại bệnh khác, thậm chí có cả những căn bệnh nặng. Điều này khá nguy hiểm nếu như người mẹ không đủ tỉnh táo, quyết đoán mà làm theo các hướng dẫn điều trị do các “tư vấn viên” ẩn danh hoặc không chuyên này. Việc cần làm là đưa con đến cơ sở y tế để được bác sĩ có chuyên môn thăm khám, chẩn đoán và cho thuốc điều trị phù hợp với thể trạng, tình trạng bệnh.

3. Giờ đây, trên mạng xã hội, các video “review” mỹ phẩm, ăn uống, giới thiệu thuốc men cho đến truyền đạt phương pháp học ngoại ngữ, bàn luận về vấn đề kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp… luôn nổi lên xu hướng, nhận được sự quan tâm, theo dõi của người dùng. Điều đáng nói, trong số ít các chuyên gia, phần lớn mọi người chia sẻ theo kinh nghiệm, trải nghiệm cá nhân. Vì vậy, trước những luồng thông tin “khổng lồ”, khi tham khảo, mọi người cần có lập trường, chính kiến rõ ràng. Khi đã có chính kiến, mọi người sẽ biết chắt lọc đâu là những góp ý phù hợp, bổ trợ, giúp ý tưởng ban đầu của mình thêm đầy đủ, thành công.

Có thể bạn quan tâm

Thác Phú Cường giờ không còn... cường nữa

Thác Phú Cường giờ không còn... cường nữa

(GLO)- Mới đây, chúng tôi có dịp trở lại thác Phú Cường. Đi cùng tôi là 1 lãnh đạo UBND huyện Chư Sê. Khi đứng trước dòng thác không còn nước, đá trơ ra, nhiều cây cổ thụ chẳng còn tươi tốt, những bãi cỏ, hoa vốn xanh tươi quanh năm giờ khô héo vì thiếu nước, gương mặt anh lộ rõ nét buồn.

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

Một bé gái bị bỏ rơi tại Bệnh viện Nhi Gia Lai

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai, khoảng 10 giờ ngày 16-4, bảo vệ Bệnh viện Nhi phát hiện một bé gái khoảng 8 đến 9 tháng tuổi bị bỏ rơi ở sảnh khám bệnh viện trong tình trạng hoảng sợ, khóc đòi mẹ. Bảo vệ đã thông báo vụ việc cho ban lãnh đạo bệnh viện nắm thông tin. 

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Pleiku: Trường Tiểu học-THCS Bùi Thị Xuân đạt giải nhất tại chương trình ngoại khóa liên trường

Pleiku: Trường Tiểu học-THCS Bùi Thị Xuân đạt giải nhất tại chương trình ngoại khóa liên trường

(GLO)- Ngày 12-4, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học-THCS Bùi Thị Xuân phối hợp với Trường THCS Trưng Vương, THCS Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm Ngoại ngữ Lanna-Popodoo Pleiku tổ chức chương trình ngoại khóa liên trường câu lạc bộ tiếng Anh năm học 2024-2025 dành cho học sinh khối 9.