CCB Hồ Sương (SN 1962, ở thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) đang làm nghề bảo vệ. Ngày 1.5, trong lúc hết ca trực đi về nhà, do tránh chướng ngại vật trên đường, ông Sương không may bị té ngã dập lưỡi, chấn thương phần đầu, đa chấn thương phần mềm và hôn mê sâu.
Gia đình ông Sương là hộ khó khăn tại địa phương. Ông làm bảo vệ với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Vợ ông là bà Phan Thị Tuyết Hạnh (SN 1965) thường xuyên ốm đau và bị dịch tràn khớp gối, đi lại không thuận tiện nên ở nhà nội trợ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ai thuê mướn, làm thêm được việc gì ông đều làm để có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày. Điều đáng nói, thu nhập của gia đình ông Sương chỉ trông chờ vào ông và vài sào ruộng, không đủ sống qua ngày.
Hiện tại, ông Sương vẫn còn hôn mê, nằm tại BVĐK tỉnh, chi phí điều trị rất tốn kém. Để có tiền chạy chữa cho ông, vợ ông phải vay mượn, gom góp từng đồng từ người thân, bạn bè, bà con hàng xóm.
Gia đình ông Sương rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có điều kiện giúp ông điều trị bệnh, vượt qua cơn nguy kịch.
Mọi sự giúp đỡ cho ông Hồ Sương xin gửi về Tòa soạn Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; tài khoản Báo Bình Định: 4300201006894 (Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Bình Định), 58010000052522 (Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Bình Định). Vui lòng ghi tên người gửi và người được giúp đỡ. Báo Bình Định xin cảm ơn!
NHÂN ÁI