"Cột mốc sống" trên biên giới Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là đối với những gia đình có đất sản xuất gần khu vực đường biên, cột mốc. Nhờ đó, mỗi người dân trở thành “cột mốc sống” trên khu vực biên giới.
Cùng dân lên rẫy
Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn dọc tuyến biên giới được giao quản lý để thực hiện “nhiệm vụ kép”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) còn tranh thủ thời gian giúp người dân thu hoạch lúa rẫy. Bà Siu Kioh (làng Bi, xã Ia O) không giấu được niềm vui: “Gia đình mình có 5 sào lúa rẫy, hàng năm cứ đến vụ thu hoạch, vợ chồng mình mang theo gạo, thức ăn, quần áo... lên ở trên rẫy đến khi nào tuốt xong lúa mới về. Năm nay có Bộ đội Biên phòng đến giúp nên thu hoạch nhanh lắm, chắc 1 ngày là xong rồi chở lúa về nhà luôn”.
Trong lúc giúp dân, cán bộ, chiến sĩ còn tranh thủ trò chuyện để nắm bắt thêm tình hình đời sống, sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của bà con. Qua mỗi câu chuyện, các anh khéo léo lồng ghép tuyên truyền một số nội dung Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về khu vực biên giới đất liền, Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. 
Bộ đội Biên phòng Đồn Ia O vừa gặt lúa giúp gia đình bà Siu Kioh (làng Bi) vừa tranh thủ tuyên truyền, vận động. Ảnh: Phương Dung
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) vừa gặt lúa giúp gia đình bà Siu Kioh (làng Bi, xã Ia O) vừa tranh thủ tuyên truyền, vận động. Ảnh: Phương Dung

Xã Ia O có 78 hộ dân có đất sản xuất gần khu vực đường biên, cột mốc, tập trung chủ yếu ở 2 làng Kloong và Bi. Ông Ksor Chung-Trưởng thôn Kloong-thông tin: Làng có 30 hộ dân sản xuất gần khu vực đường biên, cột mốc. Những năm qua, bà con luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần cảnh giác và nhắc nhở nhau giữ gìn, bảo vệ khu vực đường biên, mốc giới. 
Theo Trưởng thôn Kloong, đất sản xuất của người dân nằm ở vùng trũng, gần bờ sông và nhà máy thủy điện nên ông cùng với Bộ đội Biên phòng thường xuyên nhắc nhở bà con phải luôn cẩn trọng, nhất là vào mùa mưa lũ. “Bà con cũng hạn chế ngủ lại chòi rẫy, đa phần đều đi về trong ngày. Một số gia đình có mối quan hệ thân tộc với người dân bên Campuchia cũng chấp hành đúng quy định khi qua lại thăm thân”-ông Chung cho biết. 
Tuyên truyền để nâng cao nhận thức
Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trên khu vực biên giới của tỉnh hiện có 448 hộ canh tác nương rẫy gần khu vực đường biên, cột mốc. Xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) có số hộ dân canh tác gần khu vực đường biên, cột mốc nhiều nhất với 161 hộ. Để nâng cao nhận thức cho người dân nói chung, người dân canh tác gần khu vực đường biên, cột mốc nói riêng, những năm qua, Đồn Biên phòng Ia Nan đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức.
Đại úy Phan Trung Tình-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Nan-cho biết: Qua các buổi họp làng và sinh hoạt chi bộ, đơn vị đều phối hợp tuyên truyền, giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến biên giới. Đơn vị cũng cấp phát tờ rơi và phối hợp tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở; đồng thời phát huy vai trò của các già làng, trưởng thôn, người uy tín để tuyên truyền, vận động người dân không cơi nới, mở rộng diện tích đất sản xuất ra sát đường biên hiện quản, cam kết không trồng mới hoa màu sát biên giới.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Phương Dung
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Phương Dung
Trao đổi thêm về vấn đề này, Đại úy Nguyễn Viết Hoàn-Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia O-nhấn mạnh: Ngoài tuyên truyền trực tiếp trên nương rẫy qua các đợt tuần tra, kiểm soát và qua các buổi lao động giúp dân, đơn vị còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Đồng thời, đơn vị tham mưu giúp chính quyền địa phương duy trì và phát huy có hiệu quả các tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng; tổ tự quản đường biên, cột mốc; tổ tự quản trong đồng bào theo đạo... Nhờ đó, nhận thức của người dân từng bước nâng cao, chung sức cùng với Bộ đội Biên phòng trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 
Đến nay, 448 hộ có nương rẫy gần khu vực đường biên, cột mốc đều ký cam kết thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; nhiều hộ trở thành thành viên nòng cốt trong các tổ tự quản đường biên, cột mốc.
PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null