Cơ quan Vũ trụ châu Âu lần đầu phóng thành công tên lửa Ariane 6

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 10-7, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) lần đầu tiên phóng thành công tên lửa Ariane 6 trong điều kiện thời tiết đẹp, mang theo hy vọng về việc giành lại quyền tiếp cận không gian độc lập.

Cụ thể, vụ phóng tên lửa mạnh nhất này của ESA đã diễn ra suôn sẻ vào lúc 19 giờ ngày 9-7 (giờ GMT, tức 2 giờ ngày 10-7 theo giờ Việt Nam) từ sân bay vũ trụ của châu Âu ở khu vực Kourou, Guyane (Pháp).

Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã phóng thành công tên lửa Ariane 6. Ảnh: ESA

Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã phóng thành công tên lửa Ariane 6. Ảnh: ESA

Giám đốc ESA Josef Aschbacher tuyên bố: “Đây là một ngày lịch sử đối với châu Âu”. Trong video kết nối với trụ sở ESA tại Paris, ông Philippe Baptiste-người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Pháp (CNES) cũng cho biết: “Châu Âu đã quay trở lại không gian”.

Được biết, Ariane 6 được phát triển với chi phí ước tính khoảng 4 tỷ euro bởi Ariane Group-công ty do Airbus và Safran đồng sở hữu. Ngoài ra, Ariane 6 được thiết kế để theo kịp sự cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường tên lửa vũ trụ, bao gồm cả SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk.

Ban đầu, tên lửa được sử dụng để đưa vệ tinh lên quỹ đạo này đã được lên kế hoạch phóng vào năm 2020, nhưng do đại dịch Covid-19 và nhiều vấn đề kỹ thuật khiến kế hoạch bị trì hoãn.

Trước đó, phiên bản Ariane 5 đã được phóng vào tháng 7-2023, nghĩa là 27 năm sau lần phóng đầu tiên. Bên cạnh đó, theo dự kiến, châu Âu sẽ phóng Ariane 6 thêm một lần nữa vào cuối năm nay, 6 lần vào năm 2025 và 8 lần vào năm 2026.

Có thể bạn quan tâm

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null