Chư Sê tăng tốc giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngành chức năng huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2022 bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Năm 2022, từ nguồn vốn Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, xã Kông Htok được giao 1,2 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng. Theo đó, xã đã xây dựng kế hoạch đầu tư hơn 800 triệu đồng để bê tông hóa tuyến đường từ làng U Diếp đến làng Kjai Tăng và hơn 300 triệu đồng làm nhà văn hóa làng Dơ Nông Ó. Sau khi được phân bổ nguồn vốn, cùng với sự hướng dẫn, hỗ trợ của các cấp, các ngành, UBND xã đã hoàn thành các thủ tục và triển khai thi công khoảng 1 tháng nay. Ông Phạm Ngọc Thanh-Chủ tịch UBND xã Kông Htok-cho hay: “Dù nguồn vốn được phân bổ về địa phương tương đối muộn nhưng nhờ chủ động triển khai đồng bộ các bước nên tiến độ thi công các công trình đạt kế hoạch đề ra. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, dự kiến khoảng giữa tháng 12, các công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Song song với đẩy nhanh tiến độ thi công, xã cũng đã hoàn thiện các thủ tục gửi Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện thẩm định nhằm kịp thời giải ngân vốn khi công trình hoàn thành”.

 Thi công công trình nhà văn hóa làng Dơ Nông Ó, xã Kông Htok. Ảnh: Nguyễn Quang
Thi công công trình nhà văn hóa làng Dơ Nông Ó, xã Kông Htok. Ảnh: Nguyễn Quang



Chủ tịch UBND xã Kông Htok cho biết thêm, ngoài nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, xã được phân bổ 261 triệu đồng từ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó, 84 triệu đồng hỗ trợ nhà ở và 177 triệu đồng hỗ trợ đào tạo nghề. Xã đang giao các thôn, làng rà soát danh sách hộ nghèo, khó khăn về nhà ở để bình xét hỗ trợ xây nhà cho 2 hộ dân. Sau khi hoàn thành các bước, xã sẽ tăng tốc xây dựng nhằm kịp giải ngân trước ngày 31-12. Còn đối với nguồn vốn hỗ trợ đào tạo nghề, do thời gian còn lại quá ít, để triển khai mở lớp đào tạo nghề thường cần 3 tháng trở lên nên xã kiến nghị cấp trên cho chuyển nguồn hoặc trả lại nguồn vốn này.

Từ nguồn vốn Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2022, xã Dun đã dành 2,7 tỷ đồng để bê tông hóa hơn 3 km đường giao thông nông thôn và 400 triệu đồng để kiên cố hóa hệ thống kênh mương. Đến nay, UBND xã đã hoàn thành các thủ tục đầu tư để triển khai thi công đường giao thông nông thôn. Đồng thời, xã đã hoàn thiện hồ sơ kế hoạch kiên cố hóa kênh mương gửi cấp có thẩm quyền thẩm định và triển khai ngay khi được phê duyệt. Chủ tịch UBND xã Lê Đình Tuyền cho hay: “Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện cũng như đảm bảo chất lượng công trình, bên cạnh đề nghị đơn vị thi công huy động máy móc, nhân lực, xã cũng đã vận động người dân cùng tham gia thi công, giám sát. Ngoài ra, xã đang khẩn trương hoàn thành các bước thủ tục trình HĐND phê duyệt nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 84 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ dân. Đồng thời, xã giao các thôn, làng nhanh chóng rà soát số hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn để bình xét, triển khai xây dựng, vừa đảm bảo kịp tiến độ giải ngân, vừa để người dân có điều kiện chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2023”.

Năm 2022, huyện Chư Sê được giao hơn 33 tỷ đồng để thực hiện cả 3 chương trình MTQG gồm: giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, vốn đầu tư phát triển (xây dựng hạ tầng, duy tu, sửa chữa) hơn 23 tỷ đồng và vốn sự nghiệp hơn 10 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-thông tin: “Sau khi phân bổ vốn Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, Phòng đã hướng dẫn các xã thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định. Hiện hầu hết các địa phương đã hoàn thành các thủ tục và triển khai thi công. Phòng thường xuyên theo dõi, nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc cũng như đôn đốc các đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện”.

Còn ông Nguyễn Văn Đương-Chánh Văn phòng UBND huyện thì cho biết: Để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn thực hiện các chương trình MTQG năm 2022, UBND huyện đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các chương trình, dự án đã được giao kế hoạch vốn. Đối với các chương trình đã được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn nhưng chưa đủ điều kiện phân bổ, các cơ quan chuyên môn khẩn trương phê duyệt dự án, chương trình đảm bảo điều kiện để cơ quan chuyên môn có đủ cơ sở tham mưu UBND huyện phân bổ kế hoạch vốn. Đồng thời, đề nghị UBND xã, thị trấn tổ chức lựa chọn, đề xuất danh mục dự án đảm bảo đúng đối tượng, hiệu quả, không trùng lắp với các chương trình, dự án khác. “Dù gặp nhiều khó khăn như nguồn vốn phân bổ muộn, Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là chương trình mới nên còn nhiều lúng túng trong triển khai nhưng huyện phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đúng kế hoạch đề ra”-Chánh Văn phòng UBND huyện khẳng định.

 

 NGUYỄN QUANG

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null