Cám cảnh mẹ già nuôi 2 người con tâm thần cùng cháu nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Gần 90 tuổi nhưng bà Plăi (SN 1935, thôn H'Lâm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) vẫn phải lam lũ nhặt từng mảnh ve chai bán để kiếm tiền nuôi 2 người con bị bệnh tâm thần cùng cháu ngoại vừa lên 8 tuổi.

Gia cảnh nghèo khó nên gần 40 tuổi bà Plăi mới lập gia đình. Nhờ chăm chỉ lao động, vợ chồng bà cũng khai hoang được 5 sào đất để trồng bắp và 1,5 sào đất trũng để trồng lúa. Theo thời gian, vợ chồng bà lần lượt sinh được 3 người con gồm: Kham (SN 1973) là con gái đầu lòng và hai anh em trai là Nik (SN 1975), Ni (1979). Cuộc sống với gia đình bà những tưởng êm đềm như bao gia đình khác thì năm 1985 chồng bà không may mắc bệnh phong, tay chân bị ăn mòn không thể lao động được rồi đến năm 1993 thì qua đời.

Bà Plăi ngồi chia sẻ với mọi người về hoàn cảnh của mình. Ảnh: Nhật Hào
Bà Plăi ngồi chia sẻ với mọi người về hoàn cảnh của mình. Ảnh: Nhật Hào

Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai thì bà phải đón nhận thêm tin dữ khi hai người con của bà là Kham và Nik bỗng dưng phát bệnh tâm thần. Đưa mắt nhìn 2 người con bị bệnh đang ngồi trong góc bếp tối tăm, bà Plăi ngấn nước mắt: "Trong 3 người con, chỉ có Ni là bình thường, hiện đã lập gia đình và sinh sống tại nhà vợ. Còn Kham và Nik, ban đầu các cháu sinh ra và lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác, lúc 12 tuổi đã biết theo mẹ đi hái cà phê, hái tiêu thuê. Tuy nhiên, đến năm 27 tuổi, Nik bắt đầu có biểu hiện khác thường, không còn muốn làm việc nhà mà đi lang thang ngoài đồng ruộng, nương rẫy cả ngày lẫn đêm. Hơn 1 năm sau, người con gái đầu lòng của bà là Kham cũng có biểu hiện tương tự như thế, ngoài bỏ nhà đi lang lang, Kham còn đập phá gây hư hỏng hết đồ dùng sinh hoạt trong nhà. Đưa con đi khám, bà mới biết, cả hai đều mắc bệnh tâm thần nhưng vì không có tiền điều trị nên bà lại đưa 2 con về.

Cuộc sống đã khó khăn, các con lại lần lượt mắc bệnh, bà Plăi càng vất vả hơn. Ban ngày đi làm, đêm đến bà phải lặn lội đi tìm khắp các cánh đồng để tìm đưa hai con về nhà. Năm 2005, bà quyết định bán 4,5 sào đất để lấy tiền đưa hai con đi chữa bệnh và chỉ giữ lại 0,5 sào lúa 1 vụ để sản xuất. Mỗi năm, gia đình bà chỉ thu hơn 10 bao lúa tươi nên dù có chắt chiu hết sức vẫn không thể đủ ăn. Đã vậy, cuối năm 2015, bà Plăi phát hiện cơ thể Kham có biểu hiện bất thường, đưa đi khám thì phát hiện Kham có thai đã hơn 2 tháng tuổi. “Gặng hỏi mãi tôi mới biết bố đứa trẻ ở làng Bối, cũng mắc chứng bệnh tâm thần nên không thể nhờ vả được. Kể từ đó, tôi còn phải nuôi thêm đứa cháu ngoại nên vất vả hơn nhiều”-bà Plăi nói.

Để có tiền chăm sóc con cháu, bà Plăi phải đi làm thuê khắp nơi, nhưng nay vì sức khỏe yếu nên cũng không còn ai thuê làm nên bà đi nhặt ve chai bán để kiếm sống qua ngày. "Bình thường mỗi ngày đi nhặt ve chai tôi cũng kiếm được từ 20-40 ngàn đồng. Mấy tháng nay, mỗi lần đi nhặt ve chai về, đôi chân tôi đau nhức liên tục. Tôi lo là vài năm nữa, khi sức khỏe yếu đi, tôi không thể đi làm thêm thì không biết lấy gì để lo cho chúng nó. Mà lo nhất là khi tôi không may ngã bệnh thì lấy ai chăm sóc các con và lo cho cháu On (con gái Kham-PV) ăn học nữa…”-bà Plăi tâm sự.

Ông A Minh (áo cam, ngồi bên cạnh anh Nik) thường xuyên sang thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình bà Plăi. Ảnh: Nhật Hào

Ông A Minh (áo cam, ngồi bên cạnh anh Nik) thường xuyên sang thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình bà Plăi. Ảnh: Nhật Hào

Thường xuyên qua nhà thăm hỏi và giúp đỡ cho gia đình bà Plăi mớ rau, bát gạo, ông A Minh-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn H’Lâm cho hay: Hoàn cảnh của gia đình bà Plăi rất khó khăn khi 2 đứa con bị bệnh tâm thần còn đứa cháu thì đang còn tuổi ăn, tuổi học. Trong khi đó, con trai thứ 3 của bà đã lập gia đình nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên cũng không giúp đỡ được nhiều. Vì thế, người dân trong làng thương tình nên cũng hay thuê bà đi làm cỏ thuê, hái cà phê, hồ tiêu để có thu nhập nhưng vì tuổi cao, sức yếu nên bà Plăi không còn lao động được nữa”.

Còn ông Sunh-Phó trưởng thôn H’Lâm thì thông tin: Trước hoàn cảnh của gia đình bà Plăi, UBND thị trấn Đak Đoa đã quan tâm tặng quà cho gia đình vào các dịp lễ, Tết và hỗ trợ làm thủ tục để bà nhận các khoản trợ cấp trợ cấp dành cho người khuyết tật đối với Kham và Nik, chế độ dành cho người chăm sóc người khuyết tật và chế độ dành cho người cao tuổi. Bên cạnh đó, Hội Cựu Chiến binh thị trấn Đak Đoa cũng nhận đỡ đầu cháu On. Dù vậy, cuộc sống của gia đình bà Plăi vẫn còn rất khó khăn. Do đó, rất mong các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ thêm để gia đình bà Plăi bớt khó khăn hơn, đặc biệt là hỗ trợ sửa chữa nhà ở để tránh bị dột vào mùa mưa và tạo sinh kế phù hợp với sức khỏe, hoàn cảnh để gia đình có thu nhập ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”. Chương trình phấn đấu bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.

Gặt no ấm trên vùng đất khó

Gặt no ấm trên vùng đất khó

(GLO)- Đưa dòng nước mát về cánh đồng khô hạn, mở lối cho cây lúa nước bén rễ. Đảm bảo được cái ăn, họ mạnh dạn trồng cà phê, sầu riêng - những loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao - trên những vùng đất vốn chỉ quen lúa rẫy…

Hết lòng vì dân

Hết lòng vì dân

(GLO)- Tôi muốn coi khẩu hiệu “Hết lòng vì dân” này là của tỉnh Gia Lai, vì những gì lãnh đạo tỉnh làm được cho dân, đặc biệt trong mùa bão lụt vừa qua. Nói về dân thì dễ, nhưng làm được gì cho dân mới là khó. Gia Lai đã làm rất tốt việc rất khó đó.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Những ngôi nhà Đại đoàn kết kiên cố được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống và đón xuân ấm áp.

Xuân ấm trong những ngôi nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm hân hoan và những kỳ vọng tốt lành. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi xuân này, họ được đón Tết trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

Xuân vui ở buôn Broăi

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

Mang Tết ấm đến với trẻ em yếu thế

(GLO)- Công tác chăm lo cho trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được các cấp, các ngành và cộng đồng duy trì thường xuyên. Thời điểm này, sự quan tâm ấy càng được nhân lên bằng những hoạt động sẻ chia cụ thể, góp phần mang đến cho các em một cái Tết ấm áp.

null