Sau những gì đã trình diễn ở vòng bảng, các cô gái đến từ Gia Lai được đánh giá cao hơn hẳn đội chủ nhà phường Nghĩa Lộ. Nền tảng kỹ thuật, thể lực cùng khả năng dứt điểm của các cầu thủ nữ xã Đak Đoa là thứ được đánh giá vượt trội so với các đối thủ đã đụng độ.
Và Nghĩa Lộ cũng trở thành nạn nhân tiếp theo của đại diện đến từ Tây Nguyên khi không thể chống cự trước sức tấn công như vũ bão của đội khách.
Chỉ trong hiệp 1, đội bóng xã Đak Đoa đã vươn lên dẫn trước 5-0 sau cú đúp của Plơi và Loan cùng 1 bàn thắng của Siu H’Loa. Đó cũng là hiệp đấu mà các cô gái đến từ miền đất đỏ đã chơi thứ bóng đá "thêu hoa dệt gấm" làm nức lòng người hâm mộ.
Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Anh Dũng đã có nhiều sự thay đổi nhân sự khi để các trụ cột nghỉ ngơi. Tuy vậy, các cầu thủ được vào sân thay người rất khát khao thể hiện mình.
Đội bóng xã Đak Đoa đã ghi thêm 4 bàn thắng do công của Thươn, H’Loa và Rơmah Bích để mang về chiến thắng với tỷ số không tưởng 9-0.
Tại vòng bán kết diễn ra vào sáng 28-8, xã Đak Đoa sẽ gặp đối thủ thắng ở trận tứ kết 3 giữa đội bóng xã Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) và xã Ea Păl (tỉnh Đắk Lắk).