Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Tại Hội thi Làm bánh cổ truyền được Hội LHPN tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhân lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung lần thứ 233 (1792 - 2025) ở Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn), 8 đội thi đến từ hội LHPN các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã mang đến Hội thi những mâm bánh cổ truyền đặc sắc.

Các loại bánh tham dự Hội thi Làm bánh cổ truyền của Hội LHPN xã Tây Sơn. Ảnh: Đinh Ngọc
Các loại bánh tham dự Hội thi Làm bánh cổ truyền của Hội LHPN xã Tây Sơn. Ảnh: Đinh Ngọc

Theo chị Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Ban tổ chức Hội thi yêu cầu các đội phải trực tiếp thực hiện một đến hai món bánh cổ truyền (bánh tét, bánh chưng, bánh ít, bánh thuẫn, bánh mứt, bánh phu thê…) ngay tại chỗ. Qua đó, bà con và du khách không chỉ được thưởng thức thành phẩm mà còn có dịp tận mắt chứng kiến từng công đoạn làm bánh. Qua đó, tôn vinh sự khéo léo, đảm đang của chị em phụ nữ, đồng thời góp phần bảo tồn, gìn giữ những nghề làm bánh cổ truyền vốn đang bị đời sống hiện đại đẩy vào nguy cơ mai một.

Bởi hàm chứa nhiều giá trị văn hóa, những chiếc bánh vì thế không đơn thuần là món ăn, mà còn chứa đựng tình yêu và tâm huyết của người phụ nữ. Theo chị Ngô Thị Thảo (xã Bình Khê), các loại bánh truyền thống dù làm rất vất vả, nhưng không một dịp lễ, giỗ nào của người dân nơi làng quê lại thiếu vắng.

“Ở nơi tôi sinh sống, hễ có đám cưới hay giỗ chạp, bà con lại xúm xít làm bánh tét, bánh chưng, bánh ít… ngọt ngào tự tấm lòng thành kính, trước để dâng lên tổ tiên ông bà, sau là làm quà biếu cho bà con, xóm giềng. Đến với Hội thi Làm bánh cổ truyền, đội chúng tôi cũng chọn làm những món bánh đặc trưng, thơm ngon để dâng Hoàng đế Quang Trung, vừa là cách nối tiếp và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống”, chị Thảo chia sẻ.

Theo chị Hà Thị Giang Thảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, những hoạt động như Hội thi Làm bánh cổ truyền đã góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hiện đại. “Thời gian đến, Hội LHPN tỉnh sẽ mở rộng quy mô Hội thi để các xã, các vùng miền trong tỉnh Gia Lai (mới) đều có thể tham gia, tạo thêm sản phẩm văn hóa ẩm thực đặc sắc giới thiệu đến du khách”, chị Thảo cho biết.

Các chị trổ tài làm bánh xèo tại hội thi. Ảnh: Đinh Ngọc
Các chị trổ tài làm bánh xèo tại hội thi. Ảnh: Đinh Ngọc

Nếu trước kia bánh cổ truyền chủ yếu phục vụ trong các dịp lễ truyền thống hoặc bán ở chợ quê thì nay, những món bánh ấy đã vượt ra khỏi lũy tre làng, góp mặt trong các hội thi văn hóa ẩm thực, trở thành đặc sản du lịch, thậm chí xuất hiện trên các chuyến bay, góp phần lan tỏa ẩm thực Việt đến du khách quốc tế.

Sự xuất hiện của bánh ít lá gai - sản phẩm OCOP của một số địa phương trong Hội thi là minh chứng rõ nét cho hành trình vươn xa ấy. Như chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mỹ Phúc, chủ cơ sở bánh ít Hoàng Đông (xã Bình An), hiện mỗi ngày cơ sở sản xuất tới 3.000 chiếc bánh ít và hàng trăm chiếc bánh truyền thống khác như bánh thuẫn, bánh mứt, bánh phu thê… để đáp ứng nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước.

“Trước đây tôi chỉ làm bánh để bán các chợ trong xã, giờ thì khách ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, thậm chí nước ngoài cũng đặt hàng. Chúng tôi đã đầu tư máy móc, đóng gói hút chân không để bánh ít lá gai giữ được lâu, dễ mang đi xa mà vẫn giữ được hương vị truyền thống”, chị Phúc chia sẻ.

Theo chị Nguyễn Thị Xuân Tình, Chủ tịch Hội LHPN xã Tây Sơn, ngoài bánh ít lá gai - sản phẩm đặc trưng nổi tiếng của địa phương, chị em ở xã còn phát triển kinh tế được nhờ làm các loại bánh khác như bánh tro, bánh nếp, bánh ít trắng, bánh đông sương...Đặc biệt, trên địa bàn xã có hẳn một làng nghề làm bánh chưng, bánh tét được duy trì hoạt động ổn định, nuôi sống nhiều thế hệ người dân ở địa phương.

“Có thể thấy rằng, nhờ vào chất lượng các loại bánh cổ truyền, nên nhiều cơ sở dù không có bảng hiệu, nhưng vẫn nổi tiếng, được rất nhiều khách hàng gần xa biết đến và ủng hộ”, chị Tình nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nồng nàn hương vị tơr'đin

Nồng nàn hương vị tơr'đin

Cây tơr’đin thuộc họ cau, thường mọc ở nơi có độ cao từ 1.000 m (so với mực nước biển), thích hợp với môi trường ẩm ướt, râm mát. Cây sinh trưởng đến 6-7 năm sau sẽ ra buồng.

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

Giữ thương hiệu truyền thống rượu Bàu Đá

(GLO)- Các hộ nấu rượu tại làng nghề rượu Bàu Đá (thôn Cù Lâm, xã An Nhơn Tây) kiên quyết “nói không” với men bột, men nước trôi nổi trên thị trường; sử dụng thiết bị chưng cất, nấu rượu và ủ men theo cách truyền thống để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

Thực khách thưởng thức mâm cơm Jrai tại nhà hàng Dăm San (phường Diên Hồng). Ảnh: Minh Châu

Ðưa "bếp rẫy" về phố thị

(GLO)- Tại một số nhà hàng của phố núi Pleiku, những “mẹt cơm đồng bào” không chỉ mang hương vị buôn làng mà còn mở ra xu hướng thưởng thức mới, đậm đà bản sắc. Đó cũng chính là hành trình đưa "bếp rẫy" về phố thị. 

null