Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm tạo không gian văn hóa-ẩm thực sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các món ăn đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, UBND phường Pleiku tổ chức “Lễ hội ẩm thực đường phố” gắn với Chương trình Countdown đón năm mới.

Những ngày này, không khí “Lễ hội ẩm thực đường phố” tại khu vực bãi đỗ xe đường Anh Hùng Núp (phường Pleiku) trở nên rộn ràng, nhộn nhịp. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ cùng nhau dạo phố, thưởng thức ẩm thực và tận hưởng không khí trong những ngày nghỉ lễ. Lễ hội diễn ra từ ngày 30-12-2025 đến hết ngày 2-1-2026.

Ông Nguyễn Ngọc Thông-Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Pleiku thông tin: “Lễ hội ẩm thực đường phố quy tụ 46 gian hàng, trong đó có 38 gian hàng ẩm thực với nhiều món ăn phong phú, đa dạng và 8 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP. Các gian hàng được bố trí khoa học, bảo đảm mỹ quan đô thị, an toàn thực phẩm và thuận tiện cho du khách tham quan, mua sắm”.

dsc07746.jpg
Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ cùng nhau dạo phố, thưởng thức ẩm thực. Ảnh: Chu Hằng

Khu vực trưng bày sản phẩm OCOP có các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Gia Lai được giới thiệu như bánh hồng, bánh nướng của cơ sở Minh Đức; hạt macca của Công ty TNHH Thịnh Phát Danh Trà; cùng các sản phẩm của hợp tác xã Hương Thanh,...

Tham gia lễ hội lần này, bà Đặng Thị Đức-Chủ cơ sở bánh hồng Minh Đức (xã Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) mang đến hai sản phẩm OCOP là bánh khoai mì nướng và bánh hồng. “Không chỉ đơn thuần là giới thiệu sản phẩm của cơ sở, chúng tôi đến đây với tâm thế là người một nhà. Thông qua lễ hội, tôi có cơ hội quảng bá món ăn truyền thống Tam Quan xứ dừa của mình tới người dân Tây Gia Lai. Qua đó, trải nghiệm thêm ẩm thực của các vùng, miền khác trong tỉnh Gia Lai và học hỏi thêm cách làm, cách giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng”-bà Đức bày tỏ.

dsc07752.jpg
Gian hàng của bà Đức thu hút người dân. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm OCOP, lễ hội còn hấp dẫn người dân bởi không gian ẩm thực. Gian hàng Cơm lam gà nướng Bahnar Food thu hút đông đảo người dân và du khách đến ủng hộ. Chị Ksor H’ HMiu-Chủ gian hàng Cơm lam gà nướng Bahnar Food cho biết: "Tham gia lễ hội lần này, chúng tôi mang đến các món đặc trưng như cơm lam, gà nướng và thịt heo nướng. Khách đến ủng hộ rất đông, các thành viên trong gian hàng luôn phải xoay xở để kịp phục vụ. Điều đó khiến chúng tôi rất vui và càng có thêm động lực làm thật ngon, để mọi người thưởng thức và hiểu hơn về ẩm thực Bahnar”.

dsc07719.jpg
Gia đình anh Nguyễn Cảnh Toàn cùng nhau thưởng thức món cơm lam gà nướng. Ảnh: Chu Hằng

Cùng vợ và hai con đến tham quan, anh Nguyễn Cảnh Toàn (trú tổ 8, phường Diên Hồng) hầu như lần nào gia đình anh cũng tham gia các lễ hội ẩm thực được tổ chức trên địa bàn phường Pleiku. “Mỗi lần trải nghiệm đều mang lại cảm giác khác nhau. Thông qua hoạt động này, gia đình tôi được thưởng thức nhiều món ăn của người địa phương và các đặc sản khác, vừa ủng hộ sản phẩm trong tỉnh, vừa gắn kết các thành viên trong gia đình”-anh Toàn chia sẻ.

1dsc07764.jpg
Em Puih H’ Uyên (bìa phải) cùng các bạn trải nghiệm các gian hàng tại lễ hội. Ảnh: Chu Hằng

Không chỉ thu hút các gia đình, lễ hội ẩm thực đường phố còn là điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ, em Puih H’ Uyên (trú tại làng Khưn, phường Hội Phú) cũng cùng nhóm bạn ghé thăm các gian hàng. Uyên cho hay: “Tới đây không khí vô cùng nhộn nhịp và ai nấy đều rất vui. Em được tham quan, biết thêm các sản phẩm OCOP, trải nghiệm nhiều món ăn ngon”.

Một số hình ảnh khác tại lễ hội:

dsc07750-com.jpg
Nhiều gia đình và bạn trẻ cùng nhau thưởng thức món ăn tại Lễ hội ẩm thực. Ảnh: Chu Hằng
dsc07658.jpg
Các gian hàng tất bật chuẩn bị các món ăn phục vụ khách hàng. Ảnh: Chu Hằng
dsc07762.jpg
Cơ sở trầm hương Tiến Phước cũng nhộn nhịp du khách tới tham quan và trải nghiệm. Ảnh: Chu Hằng
dsc07754.jpg
dsc07663.jpg

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Anh Trần Bửu Thưởng-Bếp trưởng Khách sạn Mường Thanh Quy Nhơn chế biến món bún chả cá Quy Nhơn cho thực khách. Ảnh: Phi Long

Ẩm thực Gia Lai trong mùa Thu Hà Nội

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh của mùa Thu Hà Nội, gian hàng ẩm thực của tỉnh Gia Lai tại Lễ hội Ẩm thực Thu mỹ vị (Hội chợ mùa Thu 2025) đang diễn ra tại TP. Hà Nội đã mang đến cho du khách những hương vị đậm đà, mộc mạc của vùng đất đại ngàn cùng nét ấm áp của miền biển “xứ nẫu”.

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Dựa trên phân tích chuyên sâu từ hơn 30 đầu bếp, chuyên gia pha chế và biên tập viên ẩm thực hàng đầu cùng dữ liệu tại 270 khách sạn Marriott ở 20 thị trường, báo cáo cho thấy Việt Nam đang được đánh giá là "điểm đến ẩm thực đang phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á".

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

Bánh cổ truyền trong đời sống hôm nay

(GLO)- Những chiếc bánh cổ truyền tiếp tục hiện diện trong đời sống người Việt hôm nay. Chúng không chỉ là món ăn mà còn góp phần làm giàu thêm, phong phú cho đời sống văn hóa. Nghề làm bánh cũng được trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ đem lại thu nhập mà còn củng cố vị thế phụ nữ.

Thực khách thưởng thức mâm cơm Jrai tại nhà hàng Dăm San (phường Diên Hồng). Ảnh: Minh Châu

Ðưa "bếp rẫy" về phố thị

(GLO)- Tại một số nhà hàng của phố núi Pleiku, những “mẹt cơm đồng bào” không chỉ mang hương vị buôn làng mà còn mở ra xu hướng thưởng thức mới, đậm đà bản sắc. Đó cũng chính là hành trình đưa "bếp rẫy" về phố thị. 

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

null