Bài học từ ông hàng xóm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chuyện chẳng có gì lớn nhưng tôi không hiểu vì sao lúc đó tôi lại hành động như vậy... Chả là con hẻm từ ngoài đường lớn vào nhà tôi thuộc loại “em út” trong những con hẻm thường thấy ở các khu phố, gần như chỉ vừa đủ một người đi xe máy. Nếu đi xe máy mà gặp người đi xe máy ngược chiều tránh nhau thì phải dừng xe từ từ lách qua. Chỉ chỗ ngã ba nơi con hẻm này giáp với hẻm khác mới có chỗ rộng hơn để xe cộ qua lại tránh nhau dễ dàng.

Vậy mà không hiểu vì sao bỗng dưng nhà ông B. đem cái bàn nhỏ bày bán cà phê sáng ngay ngã ba. Tất nhiên việc “kinh doanh” này chỉ có đứa con gái nhỏ của ông (chừng 15 tuổi) phụ trách. Khách hàng cũng chỉ là mấy người trong hẻm. Từ ngày có “cửa hàng” cà phê tự phát này việc ra vô hẻm có nhiều bất tiện. Nhiều người than vãn nhưng vì hàng xóm nhau nên ngại nói. Với lại nhà ông B. thuộc diện khó khăn trong tổ, nên việc làm ăn kiếm thêm năm ba chục ngàn tiền chợ mỗi ngày ở cái hẻm chủ yếu là dân lao động nghèo này cũng là dễ được thông cảm. Tuy vậy, việc ông B đặt cái bàn bán cà phê ngay ngã ba cứ chướng chướng làm sao ấy… Trong cuộc họp dân khu vực, cũng có ý kiến nhờ khu vực can thiệp nhưng cũng không “dẹp” nổi, vì ông B. thuộc diện thứ ba trong “nhứt lý, nhì lì, thứ ba ì mạng” rồi.

Một lần đi xe máy về qua ngã ba hẻm, xe tôi chẳng may đụng phải chiếc bàn cà phê ngã vô mé rào. Tôi tức tối la lối con bé bán cà phê một hồi rồi sẵn tay tôi xách cái bàn quăng ra đầu hẻm… Ông B. từ trong nhà chạy ra hầm hầm nhưng khi biết chuyện ông lẳng lặng vô nhà.

Sau khi vào nhà, cơn giận dịu xuống tôi bỗng thấy mình cũng có lỗi. Chiều hôm ấy tôi chủ động đến nhà ông B. để nói chuyện. Vì dù sao ông cũng là người lớn tuổi hơn tôi. Thấy tôi vào ông B vẫn bình thường, mời tôi uống nước. Khi thấy tôi mở lời xin lỗi, ông cắt ngang: “Tôi mới là người có lỗi, nhưng nếu sáng nay mà tôi nổi nóng như chú nữa thì chuyện xảy ra lớn…”. Chỉ có vậy thôi, nhưng từ chuyện này tôi thấm thía một bài học về sự nhường nhịn trong cuộc sống. Từ đó, tôi cảm thấy kính trọng ông B. nhiều hơn và xem đó như một bài học về ứng xử trong đường đời.   

TRÚC THANH

Có thể bạn quan tâm

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

(GLO)- Bệnh nhân là ông La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Quân y nhận định sơ bộ bệnh nhân có dấu hiệu tai biến mạch máu não.

Trao 200 suất quà cho người nghèo xã Phú Thiện

Trao 200 suất quà cho người nghèo xã Phú Thiện

(GLO)- Sáng 25-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với nhóm thiện nguyện Phước Huệ (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 200 suất quà (trị giá 600.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã Phú Thiện.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

null