Vòng 23 V.League 2022: Cơ hội để HAGL vớt vát hình ảnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ở vòng 23 V.League 2022, chiến thắng như một mệnh lệnh đặt ra cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khi chỉ phải đón tiếp Nam Định đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. Trận cầu của 2 đội diễn ra vào lúc 18 giờ hôm nay (4-11) trên sân Pleiku.
Khá phũ phàng nhưng phải thừa nhận, trận đấu với đội bóng thành Nam trong khuôn khổ vòng 23 là trận cầu mang tính chất 6 điểm. Dù hơn đối thủ 4 điểm và đội xếp cuối bảng Sài Gòn FC 5 điểm, nhưng vị trí của HAGL vẫn bị đe dọa, nhất là khi phong độ của họ tụt dốc thê thảm. Nếu thắng, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Kiatisak gần như sẽ an toàn khi V.League 2022 chỉ có 1 suất xuống hạng. Nhưng nếu thua thì sẽ thành tệ hại bởi trước mắt họ là 2 chuyến làm khách lành ít dữ nhiều. 
Nhiệm vụ 3 điểm là điều không thể khác với Công Phượng và đồng đội. Tuy nhiên, làm thế nào để có nó thì HAGL chưa tìm thấy câu trả lời suốt hơn 2 tháng với 10 vòng đấu đã qua. Trong chuỗi 10 trận đáng quên này, HAGL chỉ ghi được 8 bàn. Người hâm mộ thật khó để hình dung ra kịch bản giúp đội bóng của họ tìm đến mành lưới đối phương. Đơn cử như cuộc thư hùng với Topenland Bình Định ở vòng 22, đội khách phòng ngự khá “nhàn hạ” trong suốt 90 phút trước khi trọng tài trở thành nhân vật chính.
Hoàng Anh Gia Lai (áo vàng) đang gặp bế tắc trong khâu tấn công. Ảnh: Văn Ngọc
Hoàng Anh Gia Lai (áo vàng) đang gặp bế tắc trong khâu tấn công. Ảnh: Văn Ngọc
Đó là trận đấu mà đội chủ nhà đã được nhận đến 2 quả phạt 11 m và họ chỉ thực hiện thành công 1 trong số đó để mang về 1 điểm đầy quý giá ở những phút bù giờ. Tuy nhiên, quả phạt lại đến từ tình huống gây tranh cãi nảy lửa và giới chuyên môn thừa nhận đó là pha cắt còi sai của trọng tài chính Trần Ngọc Nhớ. Sau trận này, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã phải nhận án phạt treo còi đến hết mùa giải với quyết định khiến Topenland Bình Định hụt hơi trong cuộc đua vô địch. 
Ở tình huống đá phạt còn lại, không những không mang về bàn thắng mà còn gây ra hiệu ứng tiêu cực cho bản thân Công Phượng cũng như đội bóng. Trong tình thế đội nhà đang rất cần một chiến thắng sau khoảng thời gian dài thất vọng nhưng đứng trước người đồng đội ở đội tuyển quốc gia và cũng từng đầu quân cho HAGL, ngôi sao số 10 lại thực hiện quả panenka. Cú sút khá dễ đoán này của Công Phượng dĩ nhiên không tạo ra bất ngờ cho thủ thành Văn Lâm mà là tiếng thở dài của HLV Kiatisak và sự chê trách của khán giả nhà. 
Đáng nói, đây đã là tình huống panenka hỏng thứ 3 trong sự nghiệp thi đấu chính thức của Công Phượng. Dù khả năng ăn bàn từ những quả panenka khá thấp nhưng tiền đạo người Nghệ An vẫn chọn phương án đó trong trận cầu mà khán giả trên sân Pleiku đang rất khát khao một chiến thắng. Người hâm mộ đang dấy lên sự hoài nghi về động lực thi đấu của Công Phượng cũng như các ngôi sao của HAGL trong mùa giải được xem là cuối cùng của họ ở đội bóng Phố núi. 
Cú sút panenka của Công Phượng bị chỉ trích là thiếu trách nhiệm. Ảnh: Văn Ngọc
Cú sút panenka của Công Phượng bị chỉ trích là thiếu trách nhiệm. Ảnh: Văn Ngọc
Với một đội bóng được kỳ vọng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ khắp cả nước như HAGL, phong độ vừa qua rõ ràng là vấn đề đáng lo ngại. Thi đấu khá vật vờ, thành tích bết bát khiến khán giả quay lưng đồng nghĩa với việc đội bóng “mất giá” trong những cuộc tìm kiếm nhà tài trợ. Ngay cả với những ngôi sao được đồn đoán tìm bến đỗ mới như Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Hồng Duy… nếu cứ thể hiện bộ mặt này, giá trị của họ trong quá trình thương thảo với đội bóng mới cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt, suất lên tuyển ở thời kỳ hậu Park Hang-seo là điều mà giới chuyên môn lo ngại cho những “gà nòi” của bầu Đức. 
Do đó, trong trận cầu chiều nay, HAGL phải thi đấu tốt để vớt vát hình ảnh của mình, nhất là khi đối thủ của họ chỉ là Nam Định. Kể từ khi lên hạng vào năm 2018, đội bóng thành Nam đã có 4 lần đến sân Pleiku và đều nếm trải thất bại. Trong 4 chiến thắng đó, HAGL ghi được 10 bàn và chỉ để thủng lưới 5 bàn. Phong độ của đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt cũng khá tệ hại khi 4 trận gần nhất họ chỉ giành được vẻn vẹn 1 điểm. Tuy nhiên, khi dồn vào bước đường cùng, bất kể đội bóng nào cũng trở nên đáng sợ và Nam Định có lẽ cũng không phải là ngoại lệ. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm