Văn nghệ sĩ "ra quân" chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 1. Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan-Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai vừa phát hành ca khúc “Nếu anh không về” (thơ Vũ Tuấn) để tri ân các bác sĩ, chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Ca khúc do ca sĩ Bùi Minh Hùng (Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San) thể hiện bằng chất giọng trầm ấm, phù hợp với nội dung, tinh thần bài hát. Bài hát lột tả được nỗi lòng người chiến sĩ trên tuyến đầu, trực tiếp đối mặt với hiểm nguy nhưng luôn giữ vững tâm thế vững vàng, động viên người ở hậu phương: “Nếu anh không về trong buổi chiều này/Em đừng buồn và âu lo quá nhé/Nhớ đón con và động viên cha mẹ/Bởi Tổ quốc cần anh chẳng thế ngồi yên”… Bài hát nhẹ nhàng, tha thiết nhưng thể hiện tinh thần thép, quyết chiến, quyết thắng với kẻ thù giấu mặt của đội ngũ nhân viên y tế.
Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan chia sẻ: Sau khi đọc bài thơ do một người bạn gửi tới, ông đã rất cảm động và bắt tay vào phổ nhạc. “Bài thơ khá dài, tôi lược bớt một số đoạn để phù hợp với ý đồ sáng tác của mình. Sau đó, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân-Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam xem bản nhạc và đã gọi điện cho tôi, đề nghị đưa ca khúc này vào tuyển tập những sáng tác cổ vũ toàn dân chống dịch”. Theo nhạc sĩ, toàn dân đoàn kết chống dịch vừa là yêu cầu của Chính phủ, vừa là trách nhiệm của mỗi công dân với Tổ quốc. Chỉ cần ngồi im là cũng thể hiện tinh thần yêu nước trong thời điểm đặc biệt này. Tinh thần xông pha của các y-bác sĩ, chiến sĩ thể hiện sự hy sinh cao cả, thầm lặng trước đất nước, dân tộc. Đó không chỉ là tình cảm riêng của tác giả ca khúc, mà ông tin rằng, đó còn là tình cảm chung của tất cả mọi người dành cho lực lượng đặc biệt này.
Tác phẩm “Phòng dịch vùng cao” của họa sĩ Nguyễn Văn Chung (ảnh nhân vật cung cấp).
Tác phẩm “Phòng dịch vùng cao” của họa sĩ Nguyễn Văn Chung (ảnh nhân vật cung cấp).
Để cổ vũ tinh thần cả nước trong giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh, ngoài ca khúc “Nếu anh không về” của nhạc sĩ Lê Xuân Hoan, còn có một số sáng tác của các nhà thơ Lan Hương, Nguyễn Tiến Lập, Nguyễn Đình Phê… Mỗi người đều có cảm xúc riêng, tâm trạng riêng nhưng trên hết là niềm tin sẽ đẩy lùi dịch bệnh. Niềm tin ấy thông qua những sáng tạo góp phần lan tỏa những tình cảm, thông điệp tốt đẹp tới cộng đồng. Và đó cũng là trách nhiệm của người cầm bút cùng cả nước chiến đấu, chiến thắng dịch Covid-19.
2. Trong những ngày tạm ngừng hoạt động biểu diễn, các ca sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San đã cover (trình diễn lại) một số bài hát cổ vũ chống dịch Covid-19 nổi tiếng thời gian gần đây theo những phong cách độc đáo. Ca sĩ Nguyễn Thùy Dương cover phiên bản nhạc chế “Việt Nam-toàn dân cùng chiến đấu” trên nền giai điệu của ca khúc nổi tiếng Kachiusa. Nữ ca sĩ đã quay clip ca khúc đăng trên trang Facebook cá nhân khiến nhiều người thích thú bởi nội dung tuyên truyền chống dịch Covid-19 mới mẻ. Ca sĩ Thùy Dương cho biết: “Nghe ca khúc này trên mạng tôi đã rất thích thú nên cover lại ngay. Giai điệu vui tươi, rộn rã của bài hát phù hợp với việc cổ vũ, tuyên truyền chống dịch. Người nghe dễ dàng tiếp nhận, dễ ghi nhớ những cách phòng bệnh đơn giản mà hiệu quả như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn hàng ngày…”.
Ca sĩ Bùi Minh Hùng cũng góp phần phòng-chống dịch Covid-19 bằng chính giọng hát trầm ấm, truyền cảm của mình. Trên nền nhạc ca khúc bolero “Qua cơn mê”, anh hát lại phần lời mới có tên “Một mai qua cô vy” (do Lê Huy Anh Sang viết lời) khiến cộng đồng mạng vô cùng yêu thích. Bài hát cổ vũ mọi người đồng lòng chống dịch với tinh thần “dịch tới đâu ta cũng dập được: “Vì quê hương thân yêu, không lượn lờ ngoài đường, không tụ tập ăn chơi/Hãy ở yên trong nhà, đó là điều tuyệt vời, cho người Việt em ơi/Cùng nhau ta quyết tâm chống con Corona, không để dịch lây lan”. Ngoài ra, anh còn thể hiện ca khúc “Những bông hoa trên tuyến đầu Tổ quốc”-sáng tác của Phan Như như một sự tri ân sâu sắc tới các chiến sĩ áo trắng trong cuộc chiến này: “Ở nơi ấy là chiến trường không tiếng súng/Áo trắng blouse em xông lên trên tuyến đầu/Ở nơi ấy khi bao người vì Corona đang đau khổ/Em lại dấn thân cho đất nước, đồng bào…/Là chiến sĩ trên tuyến đầu Tổ quốc/Em khắc tên mình vào cuộc chiến hôm nay”. Cả 2 ca khúc do ca sĩ Minh Hùng trình bày đều nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của đông đảo khán giả. Không chỉ cổ vũ cộng đồng nâng cao ý thức phòng-chống dịch bệnh, ca khúc còn thể hiện sự biết ơn sâu sắc trước tinh thần dấn thân của đội ngũ y-bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch.
3.Họa sĩ Nguyễn Văn Chung vừa trình làng tác phẩm “Phòng dịch vùng cao” (sơn dầu) đầy ý nghĩa và đậm tính thời sự. Với những nét cọ tinh tế, màu sắc hài hòa, anh đặc tả hình ảnh các y-bác sĩ đang hướng dẫn cho người dân vùng cao cách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cùng những thông tin về phòng-chống dịch bệnh. Có thể thấy, khi cả cộng đồng trong vòng vây của dịch bệnh thì chính đội ngũ y-bác sĩ trở thành tấm lá chắn bảo vệ cuộc sống người dân. Sự gần gũi, tận tình của các chiến sĩ mặc blouse trắng đã mang đến tình cảm ấm áp cho người xem. Họa sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Tác phẩm còn là sự biết ơn của chúng tôi đến đội ngũ y-bác sĩ, những thiên thần thầm lặng”.
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.