Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 11 tuổi, Nguyễn Trịnh Gia Thy (học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được nhiều người ưu ái gọi là “cây cọ nhí”. Những bức tranh của Thy không chỉ khéo léo về đường nét, bố cục, màu sắc mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Nguyễn Trịnh Gia Thy sớm bộc lộ năng khiếu hội họa từ khi còn rất nhỏ và may mắn nhận được sự đồng hành, khích lệ của gia đình. Nhờ thế, em đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.

Tại cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi-Thiếu nhi với Bác Hồ” năm học 2024-2025 do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, Thy là đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai (cũ) đạt giải khuyến khích ở phần thi vẽ tranh. Năm 2024, Thy đạt giải triển vọng cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn quốc với chủ đề “Em vẽ trường học hạnh phúc”; giải C hội thi vẽ tranh “Noi gương Anh hùng Lý Tự Trọng” do Nhà Thiếu nhi Pleiku tổ chức.

anh-1-1.jpg
Em Nguyễn Trịnh Gia Thy (bìa phải) cùng anh trai vẽ tranh về cuộc sống của người dân tộc thiểu số. Ảnh: M.N

Khoe bức tranh đạt giải khuyến khích, Thy hào hứng chia sẻ: “Em vẽ các bạn thiếu nhi mặc trang phục dân tộc đang chăm chú nghe cô giáo kể chuyện về Bác Hồ; phía sau là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay và các chú bộ đội đang chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc… Qua tranh vẽ, em muốn gửi gắm thông điệp, các bạn học sinh phải luôn chăm ngoan, học giỏi và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Việc đạt giải không chỉ là niềm vui mà còn tạo động lực để em tiếp tục với niềm đam mê vẽ tranh”.

Sinh ra trong gia đình có cả bố và mẹ đều là giáo viên dạy môn Mỹ thuật, Thy được tiếp xúc với hội hoạ từ nhỏ. Em được bố mẹ hướng dẫn cách vẽ bố cục, tạo hình, phối màu và cách kể một câu chuyện bằng tranh vẽ. Khi còn nhỏ, Thy vẽ những bức tranh ngộ nghĩnh về cây cối, động vật, nhân vật hoạt hình. Càng lớn, tranh của Thy có cá tính riêng và không còn bị bó buộc theo khuôn mẫu.

Trước khi vẽ, Thy đều lên ý tưởng, bố cục, lựa chọn màu sắc phù hợp. Những bức vẽ về Bác Hồ, hoạt động trồng cây, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Quảng trường Đại Đoàn Kết… đều được Thy thể hiện sinh động, gam màu tươi sáng và nhiều cảm xúc.

“Ngoài giờ học, em dành phần lớn thời gian để vẽ tranh. Cùng với sự hướng dẫn của bố mẹ, em thường lên mạng Internet để xem video hướng dẫn kỹ thuật vẽ tranh, phối màu, tạo chiều sâu cho tranh”-Thy bày tỏ.

ban-sao-anh-2.jpg
Ngoài thời gian dành cho việc học, em Nguyễn Trịnh Gia Thy thường vẽ tranh để thỏa niềm đam mê và sáng tạo. Ảnh: M.N

Trong căn phòng nhỏ của mình, Thy lưu giữ hàng trăm bức tranh rực rỡ sắc màu do chính tay em sáng tác, mỗi bức tranh là một câu chuyện, một góc nhìn riêng về cuộc sống.

Chị Trịnh Thị Thu Thủy-mẹ của em Thy-cho hay: “Từ lớp 1, Thy đã rất thích tô màu, vẽ tranh. Thấy con có năng khiếu, gia đình luôn tạo điều kiện, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vẽ để con thỏa sức sáng tạo. Gia đình cũng khuyến khích con tham gia các cuộc thi để có thêm trải nghiệm, học hỏi kỹ năng từ các bạn”.

Dù đam mê vẽ tranh, Thy vẫn luôn giữ vững thành tích học tập. Suốt 5 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cô Lê Thị Thủy-giáo viên chủ nhiệm lớp 5.9-cho biết: “Nhà trường rất chú trọng bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh. Với những em có năng khiếu vẽ tranh như Thy, chúng tôi phối hợp cùng gia đình động viên con tham gia các cuộc thi để có cơ hội cọ xát, thử thách bản thân”.

Nói về ước mơ trong tương lai, Thy tâm sự: “Em muốn trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, để tạo ra những bức tranh đẹp và chuyển tải những thông điệp ý nghĩa đến mọi người xung quanh”.

Có thể bạn quan tâm

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

“Ung dung thanh thản giữa mây trời”

(GLO)- Tôi mượn câu thơ “Ung dung thanh thản giữa mây trời” trong bài mở đầu tập “Vân không” để giới thiệu tập thơ mới của Ngô Thanh Vân. “Vân không” ghi dấu sự trở lại của nữ thi sĩ sau 8 năm chị không xuất bản cuốn sách nào về thơ.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

(GLO)- Hơn 20 năm nuôi mộng văn chương, nhà thơ Ngô Thanh Vân đã trình làng 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn, 2 tập tản văn. Với chị, khi đường văn chạm vào trái tim sẽ trở thành tình yêu biết hát bởi mong muốn của người viết là được đồng hành với bạn đọc bằng những điều bình dị, chân thành nhất.

Thắp lên lời thơ quê xứ

Thắp lên lời thơ quê xứ

(GLO)- Giữa thời đại ngổn ngang những thanh âm đô thị, giữa nhịp sống hối hả dễ bào mòn gốc rễ bản thể, tập thơ Cồn quê xứ (NXB Hội Nhà văn, 2025) vừa ra mắt bạn đọc đầu tháng 7-2025 như một vọng âm dịu dàng từ đất mẹ, khiến ta như lắng lại...

Giải mã 'năm số 9'

Giải mã 'năm số 9'

Trào lưu “năm số 9” hay "năm thế giới số 9" bùng nổ trong ngày 9/9. Không chỉ nhiều bạn trẻ hưởng ứng, chia sẻ những bài học, chiêm nghiệm của bản thân mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng hưởng ứng.

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Tiểu thuyết 'Mưa đỏ' cháy hàng, in không kịp bán

Sau thành công vang dội của bản điện ảnh, "Mưa đỏ" tiếp tục gây “cơn sốt” trên thị trường xuất bản. Nhiều hiệu sách cho biết độc giả phải chờ tới 15-20 ngày mới nhận được tiểu thuyết. Hiện tại, lượng đặt hàng sách đã vượt xa dự đoán, lên tới hàng chục nghìn cuốn chỉ trong ít ngày.

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

Hòa tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn

(GLO)- Cồng chiêng của người Jrai và người Bahnar cùng sinh sống trên mảnh đất Gia Lai đã hòa quyện trong mạch nguồn chung của bản sắc-niềm tự hào văn hóa truyền thống. Tiếng cồng chiêng nối liền con người với đất trời, gắn kết bền chặt cộng đồng nơi rừng núi.

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

Chạm vào thế giới trẻ thơ...

(GLO)- Từ ống kính nhiếp ảnh, nét cọ hội họa, câu chữ văn chương đến giai điệu âm nhạc, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đang lặng lẽ gìn giữ, khơi gợi, ươm hạt giống tâm hồn cho thế giới tuổi thơ; đồng thời, gửi gắm thông điệp về sự kết nối, về trách nhiệm của người lớn trước “tuổi thơ đang mất dần”.

null