Họa sĩ Xu Man trong ký ức lấp lánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có những người đã rời đi từ rất lâu nhưng ký ức về họ vẫn lấp lánh trong tâm trí người khác. Những gì đã cho đi, đã gửi lại hóa thành kỷ niệm không phai nhòa. Cố họa sĩ tài hoa Xu Man là người như thế.

Họa sĩ Xu Man (tên thật Siu Dơng) là người con Bahnar lớn lên ở Plei Bông, xã Ayun, tỉnh Gia Lai. Ông là người đầu tiên ở Tây Nguyên vinh dự được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật trong lĩnh vực mỹ thuật.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (1925-2025), chân dung Xu Man-“cánh chim đầu đàn của nền mỹ thuật Tây Nguyên” đã được tái hiện tài tình qua một số tác phẩm nghệ thuật của học trò và thế hệ tiếp nối. Đặc biệt, các tác phẩm này sẽ được tặng lại Bảo tàng Pleiku.

nghe-si.jpg
Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh chăm chút tác phẩm chân dung họa sĩ Xu Man. Ảnh: Phương Duyên

1. Khi biết tin Bảo tàng Pleiku sẽ phối hợp khai mạc triển lãm chủ đề “Di sản nghệ thuật của họa sĩ Xu Man” vào sáng 15-11, họa sĩ Nguyễn Thanh Sơn-Hội viên Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam liền ngồi vào giá vẽ. Sau 1 tháng miệt mài, chân dung họa sĩ Xu Man bằng chất liệu sơn dầu (70 x 70 cm) đã hoàn thành. Trong tranh, họa sĩ tài hoa nở nụ cười hiền với chiếc khăn đội đầu và màu áo thổ cẩm đặc trưng. Màu nền phía sau được lựa chọn đầy chủ ý, đó là màu đất đỏ bazan.

trien-lam.jpg
Chân dung họa sĩ Xu Man qua nét vẽ của họa sĩ Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: NVCC

Họa sĩ Nguyễn Thanh Sơn nhớ lại: Ngày trước, nhà ông ở làng Kép (nay thuộc phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai). Những buổi lễ bỏ mả của làng chính là mạch giao cảm đầu tiên giữa chàng thanh niên gốc Huế với văn hóa Tây Nguyên. Năm 1980, khi tốt nghiệp phổ thông được 2 năm, ông có khoảng thời gian tham gia lớp học kẻ vẽ và sáng tác do Sở Văn hóa-Thông tin Gia Lai tổ chức. Người thầy đầu tiên của ông, người nối dài thêm mạch nguồn ấy chính là họa sĩ Xu Man. Từ chỗ chỉ vẽ theo bản năng, chưa có khái niệm gì về nghệ thuật, ông và các học viên khi đó như mảnh đất dần được vỡ hoang.

Điều mà họa sĩ Nguyễn Thanh Sơn nhớ mãi đến giờ là sự gần gũi và hồn nhiên trong nghệ thuật của người thầy đặc biệt này. Ông hồi tưởng: Lần đó, có học viên vẽ xong liền nhờ thầy góp ý. “Chú Xu Man nhìn tranh thì bảo chỗ này phải thêm người, chỗ này phải có núi có nhà, có bò có heo. Miệng nói tay vẽ. Đến khi chú đứng lên, tôi hỏi: “Chú ơi, rứa chừ tranh ký tên ai?”. Chú liền bật cười sảng khoái…

Từ lớp học trên, Nguyễn Thanh Sơn có cơ hội theo học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế (nay là Đại học Mỹ thuật Huế). Ngay năm học đầu tiên, 1 tác phẩm Thanh Sơn hoàn thiện từ khi còn học với họa sĩ Xu Man đã được chọn trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc. Đến nay, họa sĩ Thanh Sơn đã thực hiện hàng trăm tác phẩm về đề tài Tây Nguyên. Ông lập nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh, lần nào về Pleiku cũng đến thăm thầy và giao lưu với bà con Bana nơi đây. “Tôi đã bước đi như thế bằng sự yêu thương của chú Xu Man cũng như bằng tình yêu với nghề, với Tây Nguyên”, ông trải lòng.

2. Với những thế hệ tiếp nối trong giới mỹ thuật Gia Lai, dù chưa một lần được gặp họa sĩ Xu Man, song tác phẩm và cảm hứng mà ông để lại đủ làm nên niềm ngưỡng vọng.

my-thuat.jpg
Tác phẩm in khắc gỗ chân dung họa sĩ Xu Man, do họa sĩ Nguyễn Văn Chung thực hiện. Ảnh: NVCC

Dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của họa sĩ Xu Man, họa sĩ Nguyễn Văn Chung-Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đã bắt tay thực hiện tác phẩm tranh in khắc gỗ (60x80 cm) về chân dung người nghệ sĩ của buôn làng. Với 2 mảng màu đen-trắng đối lập, từng nét chạm khắc nhấn nhá hết sức sống động nếp thời gian trên gương mặt họa sĩ Xu Man. Họa sĩ Văn Chung cho hay, anh phải làm việc liên tục nhiều ngày liền để tác phẩm góp mặt tại triển lãm quy mô nhất từ trước đến nay về họa sĩ tài danh Xu Man.

Cùng thời điểm, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh-Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng trình làng tác phẩm chân dung họa sĩ Xu Man bằng chất liệu composite (120x100x40 cm).

Anh chia sẻ: “Trong tâm trí tôi, họa sĩ Xu Man không chỉ là người mở đường cho hội họa Tây Nguyên mà còn như một cánh chim lớn của đại ngàn-kiên cường bay cao và dẫn dắt bao thế hệ nghệ sĩ đi sau. Chính hình tượng ấy đã trở thành nguồn cảm hứng chủ đạo để tôi sáng tạo bức tượng chân dung của ông”. Theo đó, nét mặt họa sĩ Xu Man không chỉ hiện lên với vẻ trầm lặng, hiền hòa đặc trưng mà còn lấp lánh tinh thần của “cánh chim đầu đàn”.

Do trước đây đã từng tặng Bảo tàng Pleiku một tác phẩm cũng về chân dung họa sĩ Xu Man nên bức tượng này Nguyễn Vinh sẽ dành tặng gia đình ông. “Bằng việc đặt bức tượng trong không gian quê nhà của ông, tôi hy vọng hình tượng “cánh chim đầu đàn của mỹ thuật đại ngàn Tây Nguyên” sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay và mai sau-những người vẫn đang lắng nghe tiếng rừng và mơ về những đôi cánh sáng tạo mới”, nhà điêu khắc Nguyễn Vinh bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm

Chung một tình yêu với văn hóa dân tộc

Chung một tình yêu với văn hóa dân tộc

(GLO)- Giữa chập chùng đại ngàn, có những mối lương duyên được se kết từ tình yêu chung với văn hóa dân tộc. Không chỉ tìm thấy ở nhau sự đồng điệu của trái tim, những người trẻ Bahnar, Jrai còn chung một nhịp đập thiết tha với văn hóa, để rồi từ mái ấm nhỏ, họ cùng nhau giữ mạch nguồn di sản.

Nobel Văn học 2026: Chờ giờ công bố, khó đoán người được vinh danh

Nobel Văn học 2026: Chờ giờ công bố, khó đoán người được vinh danh

(GLO)- Giải Nobel Văn học 2026 dự kiến được Viện Hàn lâm Thụy Điển công bố tại Stockholm vào lúc 13 giờ ngày 8-10 (18 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam). Dù nhiều tên tuổi nổi tiếng được nhắc đến trước giờ công bố, danh tính người đoạt giải vẫn là một ẩn số do quy trình xét chọn được bảo mật.

Rạo rực mùa dã quỳ về…

Rạo rực mùa dã quỳ về…

(GLO)- Không hiểu sao cứ mỗi dịp cuối hạ sang thu, tôi cùng nhóm bạn một thời là những công dân phố núi (Tây Gia Lai), nay định cư tại TP. Hồ Chí Minh lại rạo rực, háo hức rủ nhau về trải nghiệm mùa hoa dã quỳ - cồng chiêng phố núi đến vậy…

Ơn Người từ một triển lãm

Ơn Người từ một triển lãm

(GLO)- Những bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chọn lọc, trưng bày tại Bảo tàng Pleiku đã thu hút công chúng trong dịp Quốc khánh năm nay, như một lời khẳng định: “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”.

Mùa khai trường trong ký ức

Mùa khai trường trong ký ức

Chỉ đợi một làn gió nhẹ lướt qua, không khí ngày khai trường lại rộn rã tràn về trên từng góc phố. Rời xa mái trường dấu yêu đã mấy chục năm, tôi tưởng mình đã đủ già dặn để đứng ngoài những nôn nao của đám trẻ.

Những anh hùng bước ra từ câu hát

Những anh hùng bước ra từ câu hát

(GLO)- Có 3 người anh hùng thuộc 3 dân tộc khác nhau nhưng lịch sử và âm nhạc đã đưa họ cùng bước vào một không gian ký ức của Gia Lai, đó là Anh hùng Núp (dân tộc Bahnar), A Sanh (dân tộc Jrai) và Bùi Ngọc Đủ (dân tộc Kinh).

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

Mỹ vị vùng “chảo lửa”

(GLO)- Được mệnh danh là vùng “chảo lửa”, ẩm thực ở vùng đất Phú Túc cũng có những dấu ấn độc đáo như một cách thích ứng với khí hậu. Cái nóng dường như in dấu vào khẩu vị của người Jrai - cộng đồng cư trú lâu đời nơi đây.

null