Gặp gỡ những nghệ sĩ thư pháp chữ Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Giữa không gian cao nguyên Pleiku lộng gió, những nét bút mềm mại, uyển chuyển đã mang đến cho người yêu nghệ thuật ngày hội đầy cảm xúc.

Vừa qua, CLB Thư pháp Pleiku (phường Pleiku) đã tổ chức chương trình gặp gỡ và giao lưu thư pháp với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ phương Nam như họa sĩ-nghệ sĩ thư pháp La Hán Vinh, nghệ sĩ thư pháp Hồ Thành Thuận, cùng các gương mặt trẻ như Thế Anh, Thanh Trà…

nghe-thuat.jpg
Nhà thơ-nghệ sĩ thư pháp Hồ Thuận trình diễn thư pháp tại buổi giao lưu. Ảnh: Sơn Ca

Buổi giao lưu diễn ra cuối tuần qua trong không khí ấm áp, cởi mở tại Nhà Thiếu nhi phường Pleiku. Những con chữ tung bay trên nền giấy đỏ, giấy trắng, khi đậm khi nhạt, gửi gắm bao thông điệp nhân văn.

Các tác phẩm như “Thư pháp Đồng Tâm”, “Bình An”... không chỉ là trình diễn kỹ thuật, mà còn là tiếng lòng của người nghệ sĩ, kết nối mọi người qua giá trị tinh thần của nghệ thuật chữ Việt.

Nhà thơ-nghệ sĩ thư pháp Hồ Thành Thuận (nghệ danh Cổ Nguyệt) đã mang đến buổi giao lưu những vần thơ đầy ý vị: Giấy mực bút nghiên nêu khí tiết huân bồi đạo học/Văn chương chữ nghĩa rạng nhân luân cổ súy Nam phong.

thu-phap.jpg
Họa sĩ-nghệ sĩ thư pháp La Hán Vinh trình diễn thư pháp tại buổi giao lưu. Ảnh: Sơn Ca

Dù đã nhiều lần đến với Gia Lai, nhưng với họa sĩ-nghệ sĩ thư pháp La Hán Vinh (nghệ danh Hán Vinh), chuyến đi lần này mang một cảm xúc đặc biệt. Ông chia sẻ: Tôi luôn có tình cảm đặc biệt với vùng đất, con người Pleiku. Nơi đây vẫn còn lưu giữ những nét đặc trưng văn hóa Tây Nguyên; người dân rất thân thiện, nhiệt tình. Mỗi lần trở lại, tôi đều thấy lòng mình lắng lại, như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới.

Theo ông, các thành viên CLB Thư pháp Pleiku không chỉ nhiệt tình, năng động mà còn tích cực kết nối với các CLB thư pháp phía Nam. Sự tham gia của họ trong các triển lãm, giao lưu nghệ thuật đã góp phần tạo nên một cộng đồng thư pháp phong phú về phong cách, đa dạng về cảm xúc.

“Khi đến Pleiku, tôi cảm nhận rõ tình yêu và sự trân quý của người dân dành cho thư pháp. Các anh chị em ở đây chân thành, gần gũi như người trong một nhà”-nghệ sĩ Hán Vinh bộc bạch.

Trong số những nghệ sĩ trẻ góp mặt tại chương trình giao lưu, Lê Thị Thanh Trà (nghệ danh Tịnh Thủy Chiêu Nga) để lại nhiều ấn tượng. Dù sinh năm 2002, cô gái trẻ này đã có hơn 5 năm gắn bó với thư pháp, hiện là quản trị viên fanpage Tịnh Thủy Đường, nơi chia sẻ kiến thức về thư pháp, thủy mặc và ấn triện.

Thanh Trà cho biết: Đây là lần thứ ba, tôi đến Pleiku và lần thứ hai được giao lưu với CLB Thư pháp Pleiku. Tôi ấn tượng bởi không khí trong lành, con người thân thiện và đặc biệt là sự đam mê của các thành viên CLB, nhiều bạn còn rất trẻ nhưng rất nhiệt huyết.

Thế hệ Gen Z có cách tiếp cận mới với thư pháp-hiện đại hơn, mở rộng hơn, song vẫn giữ niềm thành kính với chữ nghĩa, với văn hóa truyền thống. Qua các buổi giao lưu, tôi mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực và đưa thư pháp đến gần hơn với giới trẻ.

chu-viet.jpg
Các nghệ sĩ thư pháp phía Nam đã kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và lan tỏa tinh thần đam mê nghệ thuật thư pháp với các thành viên CLB Thư pháp Pleiku. Ảnh: Sơn Ca

Thành lập từ tháng 10-2021, CLB Thư pháp Pleiku hiện có hơn 30 thành viên, trong đó người trẻ nhất mới 9 tuổi, lớn tuổi nhất đã ngoài 60. Dù ở độ tuổi nào, tất cả đều chung niềm đam mê với con chữ và tinh thần “giữ hồn dân tộc qua từng nét bút”.

Chị Phan Thị Kim Thanh (nghệ danh Thiên Yết), Phó Chủ nhiệm CLB Thư pháp Pleiku bày tỏ: “Thông qua các chương trình giao lưu, chúng tôi mong học hỏi thêm kinh nghiệm, kỹ thuật sáng tác, đồng thời kết nối với các CLB thư pháp trong và ngoài tỉnh để duy trì mối liên hệ lâu dài, cùng nhau phát triển phong trào”.

Từ khi ra đời, CLB đã tích cực đồng hành cùng nhiều sự kiện văn hóa - du lịch của tỉnh như Tết Nguyên tiêu, Ngày hội Di sản, Triển lãm Bonsai Pleiku Phố...

Ngoài ra, CLB còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa như mở lớp dạy thư pháp miễn phí cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, giao lưu cùng học sinh các trường THPT Chi Lăng, Mái ấm Thiên Ân, Sao Mai, hay tham gia Liên hoan thiếu nhi dân tộc, thiếu nhi nghèo vượt khó do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức.

CLB còn tham gia sự kiện triển lãm thư pháp quốc tế được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, giao lưu biểu diễn thư pháp cùng nhiều nghệ sĩ thư pháp đến từ Nhật Bản; giao lưu với Làng nghề Gốm sứ Bát Tràng tại Hà Nội…

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null