Băng Châu và dấu ấn trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025, vai bà Hồng trong vở ca kịch bài chòi "Dòng sông kể chuyện" đã mang về tấm huy chương vàng cho Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Huỳnh Thị Kim Châu (nghệ danh Băng Châu). 

Thành tích này đánh dấu cuộc trở lại đầy xúc cảm của chị sau những năm tạm lui về hậu trường để làm công tác quản lý.

35 năm gắn bó với nghệ thuật truyền thống

Thuộc lớp học viên khóa 3 (1990-1992) ngành Dân ca kịch bài chòi của Trường Trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật Bình Định (nay là Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn), Băng Châu bước vào nghề năm 1992, thuộc thế hệ diễn viên trưởng thành ngay từ “chiếc nôi” của Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định.

Tại đây, chị được rèn luyện sự kỷ luật, bền bỉ và bồi đắp tình yêu sâu nặng với sân khấu.

ca-kich-bai-choi.jpg
NSƯT Băng Châu giới thiệu nghệ thuật bài chòi trong buổi trải nghiệm sân khấu truyền thống tại học đường do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh tổ chức. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong chặng đường dài nghiệp diễn, chị đảm nhiệm từ vai phụ, vai chính, tới những vai chính diện-phản diện đòi hỏi chiều sâu nội tâm nhân vật… đã hun đúc nên một nghệ sĩ đầy nhiệt huyết với nghề.

“Sân khấu dạy tôi biết chịu khổ và biết yêu nghề. Mỗi vai diễn là một cuộc đời khác, mình phải sống hết mình với nhân vật”-NSƯT Băng Châu chia sẻ.

Suốt hành trình nghề, diễn viên Băng Châu góp mặt trong nhiều vở diễn nổi bật của Đoàn Ca kịch bài chòi Bình Định tại các kỳ liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, để lại dấu ấn đậm nét qua những vai diễn thể hiện sự đa năng như: HCB vai hầu gái Cẩm Nhung trong vở "Huyền Trân công chúa" (1995), HCV vai Bạch Thị Hà trong vở "Người tử tù mất tích" (1998), HCV vai Má Bưởi trong vở "Má tôi ngày ấy" (2011).

Cùng với vai Bùi Thị Xuân, chị được trao HCB trong vở "Khúc ca bi tráng" (2013) và HCV trong vở "Chói rạng sơn hà" (2019). Từ bề dày thành tích qua năm tháng, Băng Châu được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012.

Với tài năng, đạo đức và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, năm 2020, NSƯT Băng Châu được tin tưởng giao đảm nhận trọng trách Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định.

Công việc mới đòi hỏi chị dành nhiều thời gian cho công tác tổ chức và nhiều hoạt động khác quan trọng của đơn vị. Đây là một quyết định không dễ với người nghệ sĩ đã nhiều năm không thể thiếu tiếng nhạc, ánh đèn sân khấu.

“Vừa vui vì nhận trách nhiệm mới, vừa buồn vì nhớ sân khấu. Mỗi lần thấy các em tập luyện, tôi lại muốn bước lên sàn diễn, nghe nhịp phách mà rộn trong lòng”-chị tâm sự.

Tiếp tục khẳng định tài năng trên sân khấu

Năm nay, khi Nhà hát tham gia hai kỳ liên hoan lớn, NSƯT Băng Châu quyết định trở lại. Chị vào vai đại tá Lan trong vở "Trò chơi của quỷ" tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-2025; hóa thân thành bà Hồng trong vở "Dòng sông kể chuyện" tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025.

nghe-si-uu-tu.jpg
Nghệ sĩ ưu tú Băng Châu (đứng) vai Đại tá Lan trong vở "Trò chơi của quỷ". Ảnh: Ngọc Nhuận

5 năm rời sàn diễn không phải quãng thời gian ngắn, trở lại sân khấu, chị lo lắng vì sợ “lụt nghề”. Nhưng 2 vai diễn, 2 sắc thái nội tâm khác biệt đã chứng minh bản lĩnh người nghệ sĩ giỏi nghề, tiếp tục được đánh giá cao: HCB dành cho vai Đại tá Lan và HCV vai bà Hồng.

“Hạnh phúc nhất là mình vẫn đứng được trên sân khấu. Hai tấm huy chương không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là sự khẳng định nỗ lực của cả tập thể Nhà hát”-NSƯT Băng Châu tươi cười chia sẻ.

Vai Đại tá Lan không nhiều đất diễn nhưng đòi hỏi tiết chế cảm xúc, diễn bằng ánh mắt và nhịp thoại chặt. Hình tượng nữ chiến sĩ CAND kiên định, tỉnh táo trong cuộc đấu trí giữa thiện-ác được chị lột tả thành công.

“Vai diễn này giúp tôi khởi động lại cảm xúc sau nhiều năm xa sân khấu”-chị nói.

bang-chau.jpg
NSƯT Băng Châu thể hiện xuất sắc vai bà Hồng trong vở "Dòng sông kể chuyện". Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong "Dòng sông kể chuyện", NSƯT Băng Châu chọn cách diễn bằng cảm xúc thật, để trái tim dẫn đường cho câu hát, hơi thở và ánh mắt. Bà Hồng là vai diễn trải dài theo thời gian từ người vợ trẻ, đến người mẹ chịu nhiều mất mát, rồi người phụ nữ già nua, mù lòa.

Phân đoạn gây nhiều xúc động là sau 15 năm bà Hồng gặp lại con trai tên Bình. Nhà bị giặc đốt phá, đôi mắt mù lòa, nỗi thương con và nỗi giận hòa vào nhau khi bà nghĩ Bình đã theo địch.

“Diễn đoạn đó tôi như bị xé bên trong lòng. Người mẹ thương con vô hạn, nhưng giận đến tột cùng. Tôi hạ giọng xuống, nói chậm, như thể mỗi chữ đi qua một nỗi đau buốt”-NSƯT Băng Châu xúc động nói về vai diễn.

Hành trình trở lại sàn diễn của NSƯT Băng Châu không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là lời khẳng định về sự bền bỉ cống hiến của người nghệ sĩ. Mỗi lần trở lại, chị mang theo một câu chuyện, một hơi thở, một lát cắt đời người.

“Vai bà Hồng có lẽ là vai diễn cuối cùng tôi tham gia liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Tôi tiếp tục lui về cánh gà, dành trọn thời gian cho công tác quản lý và truyền nghề cho lớp trẻ, dìu dắt các em trưởng thành và khẳng định mình trên sân khấu, tiếp nối thế hệ đi trước đưa ca kịch bài chòi chinh phục khán giả”-NSƯT Băng Châu bộc bạch.

Có thể bạn quan tâm

Ơn Người từ một triển lãm

Ơn Người từ một triển lãm

(GLO)- Những bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chọn lọc, trưng bày tại Bảo tàng Pleiku đã thu hút công chúng trong dịp Quốc khánh năm nay, như một lời khẳng định: “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”.

Mùa khai trường trong ký ức

Mùa khai trường trong ký ức

Chỉ đợi một làn gió nhẹ lướt qua, không khí ngày khai trường lại rộn rã tràn về trên từng góc phố. Rời xa mái trường dấu yêu đã mấy chục năm, tôi tưởng mình đã đủ già dặn để đứng ngoài những nôn nao của đám trẻ.

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

Chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”

(GLO)- Tối 5-9, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với nhà trường tổ chức chương trình nghệ thuật “Gia Lai - Khúc ca ngày mới”, với sự tham gia của các nhạc sĩ, ca sĩ thuộc Chi hội Âm nhạc tỉnh và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Gia Lai.

Món quà lớn mang tên "Tự do"

Món quà lớn mang tên "Tự do"

(GLO)- Tôi được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, lớn lên với những bước chân tự do trên dải đất hình chữ S. Với tôi, tự do từng là một điều rất đỗi bình thường. Chỉ đến khi nghe ba kể về chiến tranh, tôi mới hiểu, tự do là món quà được trao bằng tuổi trẻ, máu xương của bao thế hệ.

Những anh hùng bước ra từ câu hát

Những anh hùng bước ra từ câu hát

(GLO)- Có 3 người anh hùng thuộc 3 dân tộc khác nhau nhưng lịch sử và âm nhạc đã đưa họ cùng bước vào một không gian ký ức của Gia Lai, đó là Anh hùng Núp (dân tộc Bahnar), A Sanh (dân tộc Jrai) và Bùi Ngọc Đủ (dân tộc Kinh).

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

Trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2026

(GLO)- Chiều 14-8, tại Trung tâm Hội nghị Pleiku Palace (phường Pleiku), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở GD&ĐT, Hội Nông dân và Hội LHPN tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” và “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026.

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên 2026: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30: Dấu ấn nghệ sĩ Gia Lai

(GLO)- Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 30 - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 đến 15-8 đã để lại nhiều ấn tượng. Trong sắc màu chung ấy, các nghệ sĩ Gia Lai thể hiện được dấu ấn qua những tác phẩm giàu sức sáng tạo, đạt kết quả nổi bật.

null