'Bậc thầy vô hình' Ý biến người mẫu khỏa thân thành bướm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghệ sĩ Johannes Stötter ở miền bắc nước Ý đã bỏ ra hàng giờ để biến người mẫu khỏa thân thành bươm bướm bằng nghệ thuật vẽ trên cơ thể (body painting).

 

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ rằng tác phẩm là một bức tranh sơn dầu vẽ bướm đậu trên hoa, nhưng đó lại là người mẫu hóa thân - Ảnh: Caters News
Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ rằng tác phẩm là một bức tranh sơn dầu vẽ bướm đậu trên hoa, nhưng đó lại là người mẫu hóa thân - Ảnh: Caters News



Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ rằng tác phẩm là một bức tranh sơn dầu vẽ con bướm đậu trên bông hoa màu vàng rực rỡ. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ, người xem sẽ phát hiện ra rằng con bướm đậu trên hoa ngỡ như tranh vẽ này lại là một người mẫu khỏa thân.

Với tài năng của mình, nghệ sĩ Johannes Stötter đã tạo ra được ảo ảnh quang học tuyệt đẹp bằng nghệ thuật vẽ trên cơ thể. Được biết đến với biệt danh “bậc thầy vô hình”, Johannes Stötter đã dành nhiều năm để hoàn thiện kỹ thuật của mình và tin rằng “con bướm” là tác phẩm hay nhất của anh.


 

Con bướm trong bức tranh đó lại là một người mẫu khỏa thân - Ảnh: Caters News
Con bướm trong bức tranh đó lại là một người mẫu khỏa thân - Ảnh: Caters News



Johannes Stötter chia sẻ với tờ Daily Mail về công đoạn sáng tác: “Đầu tiên, tôi phác thảo các vị trí với bản vẽ bằng bút chì, sau đó tôi thử nghiệm phác thảo lên người thật. Tôi tiếp tục tạo bản phác thảo lớn hơn và thêm màu sắc, kết cấu của một con bướm tưởng tượng trong đầu. Tôi vẽ bông hoa lớn màu vàng làm nền rồi bắt tay thực hiện tác phẩm”.

Johannes Stötter cho biết nhiều người phản ứng tích cực với tác phẩm này và cho rằng đây là tác phẩm nghệ thuật tốt nhất của anh cho đến nay. Nghệ sĩ Ý nói thêm: “Ý tưởng đến rất nhanh chóng nhưng để thực hiện được tác phẩm mất nhiều thời gian với vô số việc”.


 

Người mẫu phải giữ tư thế và yên tĩnh khá lâu - Ảnh: Caters News
Người mẫu phải giữ tư thế và yên tĩnh khá lâu - Ảnh: Caters News



Để hoàn thành tác phẩm, người mẫu khỏa thân Laura đã phải hoàn toàn tĩnh lặng trong nhiều giờ liền, phối hợp tốt cùng Johannes Stötter. Nghệ sĩ này khen ngợi người mẫu Laura mạnh mẽ, kiên nhẫn. Mặc dù cô phải 5 lần “hóa” bướm để chỉnh sửa nhằm có được tác phẩm hoàn hảo nhất, Laura vẫn bình tĩnh, kiên nhẫn, hoàn thành công việc. Việc duy trì một tư thế trong thời gian dài cũng là thách thức không nhỏ với nữ người mẫu Laura.
 

Theo Huệ Bình (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.