(GLO)- Những ngày cuối năm 2025, khi người trồng mía tại thôn Bi Gia, xã Pờ Tó đang trông chờ vụ thu hoạch để trang trải nợ nần, chuẩn bị Tết, thì hàng loạt cánh đồng mía bất ngờ chìm trong biển lửa.
(GLO)- Ngày 1-1, tại khu phố Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Bộ Công an đã tổ chức Lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm "Chiến dịch Quang Trung", đảm bảo vượt tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân của tỉnh bị sập đổ do bão số 13 và mưa lũ.
(GLO)- Theo con đường bê tông phẳng phiu, chúng tôi vào thăm khu tái định cư của xã Pờ Tó. Từng tốp thợ khẩn trương dựng nhà, lợp mái, tiếng nói cười rộn ràng xen lẫn tiếng búa gõ, tiếng máy cưa, tiếng trẻ con gọi nhau í ới. Tất cả tạo nên nhịp sống mới hướng về mùa xuân đầu tiên “an cư, lạc nghiệp”.
(GLO)- Trong bối cảnh khó khăn đan xen thời cơ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai thể hiện rõ quyết tâm chính trị cùng tinh thần hành động quyết liệt, tạo nền tảng quan trọng để Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, bền vững và toàn diện.
(GLO)- Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai vừa long trọng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 - 5/1/2026) vào chiều 29-12.
(GLO)- Ngày 4-12, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai mở lớp tập huấn quy trình kỹ thuật canh tác ngô sinh khối trên đất chuyển đổi cho nông dân xã Pờ Tó.
(GLO)- Mặc dù trải qua không ít khó khăn nhưng nhiều nông dân vẫn gắn bó với cây mía và xây dựng cánh đồng mía lớn. Nhờ đưa cơ giới hóa vào sản xuất, cây mía đã giúp nhiều hộ dân ở Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) trở thành tỷ phú.
(GLO)- Hành trình 17 năm dạy học của thầy Vũ Văn Tùng tại xã vùng khó Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã trải qua những gì? Cùng Báo Gia Lai lắng nghe những chia sẻ chân thực của người thầy mang "Tủ bánh mì 0 đồng" đến ngôi trường có gần 100% học sinh là người dân tộc thiểu số Bahnar.
(GLO)- Hành trình 17 năm dạy học của thầy Vũ Văn Tùng tại xã khó Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai đã trải qua những gì? Cùng Báo Gia Lai lắng nghe những chia sẻ chân thực của người thầy mang bánh mì 0 đồng đến ngôi trường có gần 100% học sinh là người dân tộc thiểu số.
(GLO)- Chiều 13-11, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) do ông Trần Quốc Tuấn-Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban ATGT huyện làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà 8 gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
(GLO)- Sáng 9-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2023 đến nay và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
(GLO)- Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, từ ngày 1-1 đến nay, ước tính toàn tỉnh thiệt hại 51,9 tỷ đồng do giông, lốc, sét, hạn hán, sương muối.
(GLO)- Vừa qua, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị bàn về giải pháp đầu tư, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Với chính sách mở cửa thu hút đầu tư, huyện kỳ vọng sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng các chuỗi liên kết nhằm thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền vững.
(GLO)- Sáng 19-5, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã khai trương cửa hàng trưng bày và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp tại số 04 Hùng Vương, khu trung tâm huyện Ia Pa. Đây là một trong những chuỗi hoạt động của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (gọi tắt là Đề án 939).
(GLO)- Ngày 12-4, đoàn công tác do bà Đỗ Thị Hương Lan-Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa.
(GLO)- Những ngày tháng 8 lịch sử, về thăm vùng căn cứ cách mạng Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì cảnh quan nông thôn quá nhiều thay đổi. “Hốc Pờ Tó“ ngày nào nay trở thành vùng đất trù phú và đang chuyển mình mạnh mẽ.
(GLO)- Hơn 360 hộ dân tại 2 làng Bi Giông và Bi Gia (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) bị chia cắt mỗi khi mưa lớn, bởi ngầm tràn qua suối Pa Ya trên con đường độc đạo ngập sâu trong nước. Người dân địa phương đang cần lắm một cây cầu giúp việc lưu thông được thuận lợi.
(GLO)- “Trong sản xuất kinh doanh, ngoài chăm chỉ lao động còn phải chịu khó tư duy để tìm hướng đi đúng đắn và luôn giữ uy tín, lấy chất lượng sản phẩm đặt lên hàng đầu mới thành công“-đó là lời chia sẻ của ông Nguyễn Văn Út (thôn 3, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) khi kể về quá trình lập nghiệp của mình.
(GLO)- Tôi nhớ trong vở cải lương “Chuyện tình Lan và Điệp“ của soạn giả Loan Thảo có chi tiết nếu ai tiết lộ con gái ông Phủ Trần là cô Thúy Liễu có bầu trước khi lấy bác sĩ Điệp thì sẽ bị đày đi biệt xứ tận hốc Bà Tó (hay Pờ Tó). Hẳn là vô tình nhưng ngày xưa, xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) cũng “đáng sợ“ như địa danh trong nghệ thuật, đối lập với bây giờ là vùng kinh tế nhiều tiềm năng.
(GLO)- Đã xa rồi nỗi ám ảnh về một “hốc Pờ Tó“ nghèo khó, cơ cực trăm bề. Xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) hôm nay đã có hàng chục chủ trang trại trồng mía, cây ăn quả và chăn nuôi cho thu nhập tiền tỷ mỗi năm.
Cả nước mình, xưa nay hễ cần so sánh nơi nào với chỗ xa xôi hẻo lánh nhất, nhiều người vẫn thường gọi là đó là 'hóc Pờ Tó', dù không biết Pờ Tó ở đâu. Pờ Tó chính là đây, một xã căn cứ Cách mạng thời chiến, nằm dọc đường Trường Sơn Đông, thuộc huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, cách thành phố 'Pleiku má đỏ môi hồng' khoảng 110 km.
(GLO)- Pờ Tó là một địa danh. Hẳn rồi! Nhưng trong đời sống ngôn ngữ ở tỉnh Gia Lai, “Pờ Tó“ còn được dùng như một tính từ chỉ sự xa xôi, cách trở. Ví dụ, ngay nội thị Pleiku thôi, nhưng khi nói về mạn Trà Đa, Vạn Kiếp, Ia Kring…, nhiều người sẽ buông một câu: “Ôi cái hốc Pờ Tó ấy!“.
(GLO)- Được coi là “vựa mía“ của vùng Đông Nam tỉnh với diện tích trên 2.100 ha, những năm trước, mỗi khi bước vào mùa thu hoạch, xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) lại vui như ngày hội. Nhưng năm nay, nhiều nông dân ở đây đang buồn thiu vì mía mất mùa.