Trăn trở ngày Tết ở Ea Lũh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không quá xa trung tâm TP. Pleiku, đường sá giao thông thuận lợi nhưng làng Ea Lũh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) đang là một trong những ngôi làng nghèo nhất tỉnh Gia Lai với gần 90% hộ dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. 
Những ngày giáp Tết, người dân rủ nhau đánh cỏ ở bờ hồ Ea Lũh đem về lát tại sân nhà thờ của làng. Đây là  hoạt động khá sôi nổi của người dân tộc Xê Đăng ở làng trong những ngày áp Tết. Theo ông Kpă Kun, trước đây khi giá cả nông sản thuận lợi, dân làng Ea Lũh cũng đón một cái Tết tương đối tươm tất với bánh tét, con gà. Một số nhà có điều kiện thì gom góp mổ heo hay sắm quần áo mới cho lũ trẻ.
“Mọi năm, nhà nào cũng cố gắng sắm sửa chuẩn bị dù ít dù nhiều để có Tết với mọi người. Nhưng năm nay không được như ý, nhiều hộ không còn nhận khoán vườn chè, cà phê, diện tích vừa ít vừa mất năng suất. Rồi ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người dân không đi làm thuê được nhiều nên không biết lấy tiền đâu sắm Tết”-ông Kun thở dài. Gia đình ông Kun có đến 8 người con gồm 4 trai, 4 gái, trong đó có 3 người con lớn đã đi làm công nhân tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Khi dịch Covid-19 bùng phát ở các tỉnh phía Nam, cả 3 người con của ông đều là F0. Dù đã khỏi bệnh nhưng công ty dừng hoạt động trong thời gian dài khiến công việc bị gián đoạn, thu nhập bấp bênh. Ông Kun cho biết: “Mọi năm, tụi nó cũng về quê ăn Tết rồi biếu cha mẹ mấy đồng sắm Tết, năm nay tụi nó nhắn không về được mà cũng không có tiền gửi về, chỉ đủ ăn trong đó thôi. Giờ vợ chồng tôi cũng phải vất vả lo cho 5 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học”.
Con đường vào làng Ea Lũh khang trang thuận lợi nhưng người dân vẫn khó khăn trong công cuộc thoát nghèo. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Đường vào làng Ea Lũh. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Gia đình chị A Na cũng loay hoay với cuộc sống mưu sinh để nuôi 7 miệng ăn. Mới 37 tuổi, chị đã là mẹ của 5 đứa trẻ. “Vợ chồng mình muốn sinh con trai, sau rồi đẻ 5 đứa vẫn là con gái. Nếu ông trời cho, vợ chồng mình vẫn sẽ… sinh tiếp”-chị A Na thẹn thùng nói. Trước kia, 2 vợ chồng chị A Na còn nhận khoán vườn chè để có thêm nguồn thu, ngoài vài sào cà phê cùng công việc làm thuê, làm mướn. Nhưng hiện tại, vườn chè đã trả lại cho Công ty, cà phê thất bát, việc làm cũng không ổn định. 
Không có nguồn thu dịp cuối năm, chị A Na đang lo âu bởi khoản nợ hơn 10 triệu đồng tại cửa hàng phân bón cùng lũ trẻ ở nhà nheo nhóc. Chị A Na bày tỏ: “Tết nhất có lẽ mình cũng cố gắng mua cho tụi nhỏ ít kẹo bánh và đi thăm họ hàng, làng xóm. Hy vọng sang năm mới cuộc sống sẽ ổn định hơn”. 
Trao đổi với P.V, ông Huỳnh Trọng Quang-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng-trăn trở: “Làng Ea Lũh hầu hết đều là người Xê Đăng với 120 hộ thì có đến gần 90% là hộ nghèo và cận nghèo. Các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cũng đã lồng ghép thực hiện nhiều chương trình, dự án với nỗ lực giảm nghèo, hỗ trợ cho người dân làng từ cây con giống, vật tư đến phương tiện sản xuất như máy cắt cỏ… nhưng tình hình vẫn chưa có nhiều thay đổi. Nhiều hộ dân vẫn duy trì tập quán sản xuất và sinh hoạt cũ, sinh đông con dù đã tích cực tuyên truyền, vận động, trong khi đất đai để canh tác ít lại cằn cỗi. Trước kia, nhiều người nhận khoán vườn chè để làm nhưng vì đạt năng suất thấp nên không được nhận nữa. Dịch Covid-19 bùng phát nên thanh niên trong làng cũng không thể đi xa làm ăn khiến đời sống thêm phần khó khăn”. 
Cũng theo ông Quang, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ nguồn lực cho Ea Lũh, đưa cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững đi vào thực chất. Đây là việc làm khó nhưng phải quyết làm và làm cho được. Đồng thời, liên hệ với các đơn vị để tạo việc làm cho người dân và chú trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đẩy mạnh truyên truyền cho bà con, nhất là thanh-thiếu niên thực hiện nếp sống mới. “Một số thanh niên trong làng cũng đã nhận thức được việc đẻ nhiều con chỉ khiến cuộc sống thêm khó khăn. Chúng tôi cũng cố gắng giải quyết việc làm cho người trong độ tuổi lao động, chú trọng tuyên truyền, vận động người dân xuất khẩu lao động..., nhưng quan trọng nhất vẫn là khơi dậy sự nỗ lực, quyết tâm của bà con để vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống”-ông Quang nhấn mạnh. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Những mái ấm từ chương trình kết nghĩa

Những mái ấm từ chương trình kết nghĩa

(GLO)- Thời gian qua, các hoạt động phối hợp, hỗ trợ giữa những địa phương, cơ quan, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại kết quả thiết thực. Trong đó, nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà mới để từng bước ổn định cuộc sống.

Ngành kiểm sát bảo vệ quyền lợi của người yếu thế

Ngành kiểm sát bảo vệ quyền lợi của người yếu thế

(GLO)- Từ hỗ trợ làm giấy khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế đến đăng ký hộ khẩu cho trẻ mồ côi…, nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đã được ngành Kiểm sát tỉnh kịp thời giúp đỡ. Những việc làm thiết thực ấy góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn từ Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Gửi yêu thương, gieo sự sống

Gửi yêu thương, gieo sự sống

(GLO)- Từ những cá nhân, gia đình đến các tập thể tiêu biểu, phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng. 

Gia Lai tổ chức giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân Ngày Gia đình Việt Nam.

Gia Lai tổ chức giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân Ngày Gia đình Việt Nam

(GLO)- Sáng 10-6, tại phường Quy Nhơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình giao lưu “Gia đình - Nơi yêu thương và chia sẻ” nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2026), thu hút 48 gia đình tiêu biểu cùng đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Những chuyến tàu cập cảng ăm ắp niềm vui

Những chuyến tàu cập cảng ăm ắp niềm vui

(GLO)- Những ngày đầu tháng 6, không khí tại Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) trở nên nhộn nhịp khi hàng trăm tàu cá đánh bắt xa bờ liên tiếp trở về sau chuyến vươn khơi dài ngày, mang theo những khoang tàu đầy ắp cá, mực. 

Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh

Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh

(GLO)- Những ngày này, niềm vui đã trở lại trên gương mặt của người dân khu phố 9 (Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Nguồn nước sạch ở đây vừa được khôi phục sau nhiều tháng gián đoạn bởi ảnh hưởng cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

null