Trại giam tù binh Pleiku đón bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 26-6, tại phường Thống Nhất, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh “Trại giam tù binh Pleiku” (1966-1972).

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy, HĐND,UBND TP. Pleiku, các nhân chứng lịch sử và đông đảo cán bộ, người dân phường Thống Nhất. Trước khi diễn ra buổi lễ, các đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích Trại giam tù binh Pleiku tại tổ dân phố 2 (phường Thống Nhất).

Ông Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh “Trại giam tù binh Pleiku”. Ảnh: Nhật Hào

Ông Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh “Trại giam tù binh Pleiku”. Ảnh: Nhật Hào

Trại giam tù binh Pleiku do Mỹ-ngụy xây dựng để giam giữ tù binh yêu nước từ năm 1966 đến 1972 và Quân đoàn II (Việt Nam Cộng hòa) quản lý. Trại có 22 phòng, trong đó, có 18 phòng giam (2 phòng dùng làm chuồng cọp), 1 nhà bếp, 1 nhà chia cơm, 1 phòng làm việc của giám thị và 1 phòng kẻ vẽ. Tại đây, địch đã giam cầm hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sỹ và đồng bào yêu nước nhằm đàn áp phong trào cách mạng. Từ trại giam này, chúng di chuyển nhiều tù binh ra đảo Phú Quốc, Phú Tài hoặc vào Đồng Nai, Sài Gòn. Nhiều người đã hy sinh vì bị địch tra tấn, đánh đập.

Không khuất phục trước các đòn roi tra tấn của quân địch, các tù binh là đảng viên đã cùng nhau thành lập chi bộ vào ngày 3-2-1967 và lấy tên là Chi bộ 3/2 để tập hợp lãnh đạo quần chúng tổ chức đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ. Từ một chi bộ, đến cuối năm 1967 đã phát triển thành Đảng ủy có 20 Chi bộ với 200 đảng viên do đồng chí Nguyễn Kim Hùng làm Bí thư Đảng, một Liên Chi đoàn thanh niên với 400 đoàn viên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà tù, các tù binh đã vùng dậy phá ách kiềm kẹp xiết bóp của bọn cai tù và thu được nhiều thắng lợi. Một số người, sau chiến tranh, trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Dịp này, Thành ủy và UBND TP.Pleiku đã trao tặng 9 suất quà cho các cựu tù và thân nhân cựu tù yêu nước trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Nhật Hào
Dịp này, Thành ủy và UBND TP.Pleiku đã trao tặng 9 suất quà cho các cựu tù và thân nhân cựu tù yêu nước trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Nhật Hào

Hiện nay, Trại giam tù binh Pleiku tuy đã bị phá hủy, nhà cửa không còn, nhưng vẫn còn lại những hiện vật và dấu vết trong và ngoài trại giam. Năm 2014, UBND tỉnh cho phép xây dựng Bia tưởng niệm các chiến sỹ cách mạng hi sinh tại Trại giam tù binh Pleiku. Đến ngày 15-1-2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/QĐ-UBND về xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Trại giam tù binh Pleiku (1966-1972). Đây là địa chỉ đỏ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ; đồng thời, tri ân công lao to lớn của các bậc cha anh đã không tiếc máu xương, sẵn sàng chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh “Trại giam tù binh Pleiku” (1966-1972) cho cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phường Thống Nhất. Dịp này, Thành ủy, UBND TP. Pleiku đã trao tặng 9 suất quà cho các cựu tù và thân nhân cựu tù yêu nước trên địa bàn TP. Pleiku.

Có thể bạn quan tâm

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

Tặng 12 xe đạp cho học sinh xã Ia Dreh

(GLO)- Sáng 30-9, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ thiện nguyện Ngôi nhà yêu thương trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình tặng xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2025- 2026.

Ia Lâu - vùng đất hội tụ và giao thoa

Ia Lâu: Vùng đất hội tụ và giao thoa

(GLO)- Nằm ở vùng đệm biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, Ia Lâu là nơi cộng cư của nhiều dân tộc anh em. Từ chỗ gian khó, xã Ia Lâu đã nỗ lực vươn lên từng ngày. Đặc biệt, tiếng cồng chiêng, điệu then, tiếng khèn, tiếng trống tạo nên sắc màu riêng của vùng đất hội tụ và giao thoa.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

“Làng Cam” trên miền biên viễn Ia O

(GLO)- Để thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, năm 1976, gần 30 hộ dân từ huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) chạy sang xã Ia O (tỉnh Gia Lai). Họ đã được cán bộ, người dân địa phương cưu mang, đùm bọc rồi trở thành một phần cộng đồng cư dân nơi đây cho đến tận hôm nay.

null