TP. Pleiku: "Con đường đau khổ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ hơn 500 m nhưng đường Phan Đăng Lưu (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đang khiến hàng trăm hộ dân khốn khổ khi đơn vị  thi công đào mương, lắp ống thoát nước hơn 2 tháng nay (khởi công từ ngày 30-3-2018), đào xong bỏ đó, hiện đã nghỉ hơn 1 tuần, đất đào lên chất đống, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại.
 

Nhiều hộ dân không thể ra vào nhà mình vì nhà thầu đào mương xong bỏ đó. Ảnh: N.G
Nhiều hộ dân không thể ra vào nhà mình vì nhà thầu đào mương xong bỏ đó. Ảnh: N.G

Theo phản ánh của người dân, từ ngày thi công, nhà thầu chưa hề có biển báo công trình đang thi công, biển báo nguy hiểm tại các hố, mương. Nhiều hộ dân không thể ra vào được nhà của mình vì một đoạn mương dài, sâu hơn 2 m, rộng 2 m; mương sâu không rào chắn gây rất nhiều nguy hiểm cho trẻ em và người già. Không những thế, việc thi công đào mương khiến đường nước sạch bị mất liên tục mà không hề được báo trước. Được biết, chủ đầu tư công trình này là Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng TP. Pleiku và nhà thầu là Công ty TNHH một thành viên Việt Trực.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Đổi đời trên quê mới

Đổi đời trên quê mới

(GLO)- Rời quê hương Thái Bình, Cao Bằng để đến với mảnh đất Ia Hla (huyện Chư Pưh), nhiều người mang theo ước mơ đổi đời. Qua bao thăng trầm, họ đã trở thành những điển hình sản xuất giỏi ở địa phương.

Kỷ niệm với bác Núp

Kỷ niệm với bác Núp

(GLO)- Ngay tôi, tới khi lên Pleiku nhận công tác, cũng đâu nghĩ người mình gặp chiều hôm ấy, cái hôm tôi đi một vòng thám thính trước khi chính thức bước chân vào số 4 Trần Hưng Đạo, trụ sở Ty Văn hóa-Thông tin Gia Lai-Kon Tum đã gặp bác Núp rồi.