Thú chơi xe cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đối với các thành viên Hội Xe cổ Gia Lai, chơi xe cũ, xe cổ điển là một thú chơi đầy sức hút khi được tham gia vào hành trình quay ngược thời gian để khám phá, trải nghiệm, hoài niệm về một thời kỳ, giai đoạn lịch sử gắn với sự ra đời của mỗi chiếc xe.

Chơi xe cũ, xe cổ điển là một thú chơi đầy sức hút với mức chi phí đầu tư không hề nhỏ và ngày một phát triển mạnh mẽ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Tại Gia Lai, những người chơi xe cũ, xe cổ điển đã tập hợp, kết nối với nhau qua Hội Xe cổ Gia Lai để cùng chia sẻ niềm đam mê.

Ông Huỳnh Đăng Quang (77A Hàn Mạc Tử, TP. Pleiku)-Hội trưởng Hội Xe cổ Gia Lai là kỹ sư xây dựng nhưng lại có niềm đam mê những chiếc xe cũ.

“Có những chiếc xe đã trở thành biểu tượng của một thời kỳ, giai đoạn lịch sử mà người chơi nào cũng mong muốn được sở hữu. Tôi đã sưu tầm được chiếc Mercedes Benz W124 đời 1986, thuộc dòng xe hạng sang hàng đầu thập niên 80 của thế kỷ trước. Đây cũng là mẫu xe thành công nhất của hãng, đã trở thành biểu tượng về mặt chất lượng, sự sang trọng, lịch lãm”-ông Quang cho biết.

ong-huynh-dang-quang-ben-phai-va-ong-le-duy-binh-ben-chiec-mercedes-benz-w124-anh-nvcc.jpg
Ông Huỳnh Đăng Quang (bìa phải) và ông Lê Duy Bình bên chiếc Mercedes Benz W124 (ảnh nhân vật cung cấp).

Theo nhận định của giới chơi xe cũ, xe cổ điển, đây không đơn thuần là thú chơi nhất thời mà cả một hành trình trải nghiệm đầy tốn kém về mặt tài chính, thời gian, công sức lẫn tâm huyết.

Ông Lê Duy Bình-Chủ garage Lê Bình (32 Lý Nam Đế, TP. Pleiku) cũng là một trong những người đam mê xe cũ. Ông cho biết: “Một năm, tôi chỉ nhận thực hiện 1-2 dự án phục hồi, độ chế xe cũ, xe cổ điển. Việc hồi sinh, khôi phục vẻ đẹp của một chiếc xe cũ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, đây lại chính là điểm tạo nên sức hút khó cưỡng đối với người mê xe cũ, xe cổ điển. Một khi đã đam mê thì càng khó khăn lại càng khát khao, mong muốn được sở hữu xe”.

Với kinh nghiệm 30 năm theo nghề phục hồi xe cũ, ông Bình không ngại xử lý những “ca” khó về mặt kỹ thuật. Còn ở góc độ người chơi, ông Bình đang sở hữu 1 chiếc Honda Accord 1986 mang biển số 5555 và 1 chiếc Toyota Crown 1994 thuộc dòng chính khách.

Tùy theo mức độ, tình trạng của mỗi chiếc xe, người chơi xe cũ, xe cổ điển có thể lựa chọn hệ nguyên bản, nguyên zin hoặc theo hệ phục chế, phục dựng, độ xe mang phong cách cá nhân. Qua đó phần nào có thể đo lường mức độ đầu tư về chất xám, tài chính, công sức của người chơi xe.

Đối với ông Lê Ngô Vĩnh Phú (hẻm 196 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku), hành trình chơi xe cũ, xe cổ điển cũng là cách phục hồi và lưu giữ hình ảnh của một giai đoạn, một thời kỳ thông qua với những dòng xe mang dấu ấn đặc biệt.

Ông Phú kể: “Tôi mua chiếc Toyota Land Cruiser 1964 FJ40 qua đấu giá năm 2022, gần như là mua phần xác xe. Thậm chí lúc đó, tôi không thể hình dung được dáng vẻ của nó như thế nào. Đầu năm 2024, tôi mới bắt đầu nghiên cứu, tìm hiểu thông tin để tìm giải pháp phục chế thì rất bất ngờ khi biết chiếc xe này thuộc dòng FJ40 khá hiếm hoi”.

Các dòng xe cũ, xe cổ điển thuộc series, phiên bản giới hạn nên nhiều chi tiết, phụ tùng phải đặt hàng hoặc mua qua đấu giá từ nước ngoài. Giá phụ tùng cũ thậm chí đắt hơn phụ tùng mới. Một số chi tiết như táp lô, tay lái, còi xe không tìm ra nguồn hàng cũ thay thế buộc ông Phú phải tìm mọi cách phục hồi để đảm bảo yếu tố nguyên bản theo thiết kế. Sau 1 năm, chiếc Toyota Land Cruiser 1964 FJ40 đã thực sự hồi sinh, hiện hữu sống động qua từng chi tiết, đường nét từ bên ngoài đến bên trong.

Đối với anh Nguyễn Văn Hùng-Chủ garage Dr Car Gia Lai (52 Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku), việc tìm kiếm, sở hữu một chiếc xe cổ điển là một hành trình để người trẻ không chỉ hoài niệm, sống chậm hơn mà còn thôi thúc tìm hiểu, học hỏi về những câu chuyện lịch sử ẩn sau sự hình thành một chiếc xe.

Chia sẻ về chiếc xe Volkswagen Beetle cổ điển màu vàng mà anh đã bỏ công săn tìm, đưa về từ Đà Lạt, anh Hùng cho hay: “Chiếc xe Volkswagen Beetle là dòng xe cổ điển nổi tiếng, tại Việt Nam được gọi tên thân mật là xe con bọ bởi vì thiết kế đường cong đặc trưng. Cũng bởi vì ấn tượng sâu đậm với dòng xe này qua những thước phim, tôi đã lựa chọn sưu tầm 1 chiếc”.

hoi-xe-co-gia-lai-tang-qua-cho-cac-benh-nhan-tam-than-dip-tet-nguyen-dan-2025-hung-nguyen.jpg
Hội xe cổ Gia Lai tặng quà cho các bệnh nhân tâm thần dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: Hùng Nguyễn

Trao đổi với P.V, Hội trưởng Hội Xe cổ Gia Lai thông tin: Hội được thành lập năm 2020 với hơn 50 thành viên offline và 2.100 thành viên đăng ký tham gia diễn đàn trực tuyến qua Facebook.

Thông qua hoạt động của Hội, các thành viên có sân chơi để chia sẻ niềm đam mê xe cổ điển, chia sẻ kinh nghiệm lẫn trải nghiệm thực tế trong quá trình sưu tầm, phục dựng, độ xe.

Bên cạnh niềm đam mê này, các thành viên còn có một điểm chung gắn kết là tích cực ủng hộ, đóng góp kinh phí tổ chức các hoạt động thiện nguyện như: tặng quà cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn ở Chư Păh; tặng sách vở và học bổng cho học sinh nghèo vượt khó ở Chư Sê; tặng quà Tết, tổ chức Trung thu cho trẻ em người dân tộc thiểu số; tổ chức dọn rác khu vực đồi thông Ia Dêr; tặng quà cho bệnh nhân tâm thần ở TP. Pleiku…

“Năm 2025, chúng tôi vẫn tiếp tục dành sự quan tâm cho các hoạt động từ thiện xã hội, chia sẻ với cộng đồng”-ông Quang nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

“Kiến trúc sư” buôn làng

“Kiến trúc sư” buôn làng

(GLO)- Nhà sàn là kiến trúc đặc trưng của người Jrai. Để xây dựng một ngôi nhà sàn truyền thống thì không thể không nhắc đến những “kiến trúc sư” của buôn làng.

“Sống để kể lại” (*)

“Sống để kể lại” (*)

(GLO)- Giữa câu chuyện dài về chiến tranh, 2 cựu chiến binh Hà Xuân Nhắc và Nguyễn Minh Tân vẫn chưa thôi kinh ngạc mình có thể sống, có thể vượt qua bom đạn dày đặc như đan lưới. Tôi thì lại nghĩ, số phận đã định cho họ một sứ mệnh: Sống để kể lại một phần đời không thể tách rời với ký ức dân tộc.

Chuyện chưa kể về du kích Puih Glớ

Chuyện chưa kể về du kích Puih Glớ

(GLO)- Qua lời kể của Đại tá Phan Anh Tuấn-nguyên Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai-Kon Tum, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, chúng ta hiểu thêm về chiến công của du kích Puih Glớ, người đã hạ máy bay Mỹ trong thời kỳ chiến tranh.

Lệ Mật - làng 'cầm tinh' con rắn

Lệ Mật - làng 'cầm tinh' con rắn

Ở nước ta, không ít làng quê nuôi rắn hay chế biến thịt rắn. Nhưng với sự tích gắn với con rắn và cách chế biến các món ăn từ loài rắn thì làng Lệ Mật có nét độc đáo riêng không lẫn với bất kỳ đâu.

Mưu sinh ngày cuối năm

Mưu sinh ngày cuối năm

(GLO)- Chiều cuối năm, khi hầu hết mọi người quây quần bên gia đình chuẩn bị đón thời khắc Giao thừa thì vẫn còn nhiều người đang miệt mài mưu sinh để nhặt nhạnh thêm thu nhập lo Tết cho gia đình.

Công nhân Công ty 72 thu hoạch mủ cao su. Ảnh: T.T

Ân tình 72

(GLO)- Hơn 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Công ty TNHH một thành viên 72 (Binh đoàn 15) đã biến vùng đất cằn cỗi, hoang hóa trở thành nơi bạt ngàn cao su, cà phê, chung tay góp sức giúp người dân miền biên viễn gầy dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Ngôi nhà chung của những người đam mê bonsai

Ngôi nhà chung của những người đam mê bonsai

(GLO)- Vừa qua, Câu lạc bộ (CLB) Bonsai cây cảnh nghệ thuật Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 7-11-2024 của UBND tỉnh. Đây được xem là “ngôi nhà chung” của những người đam mê loại hình nghệ thuật bonsai.

Chị Ksor H’Bloan (thứ 3 từ phải sang) được Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn-TNHH một thành viên hỗ trợ xây nhà “Mái ấm Công đoàn”. Ảnh: U.N

Tết ấm cho đoàn viên, người lao động

(GLO)- Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai đã tổ chức linh hoạt, đa dạng các hình thức chăm lo phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.