Công nhân môi trường nỗ lực thu gom cây, cỏ, rác sau bão số 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, Công ty cổ phần Môi trường Bình Định huy động toàn bộ nhân lực và phương tiện thu gom rác, cây cối ngã đổ, cát tràn... sớm trả lại cảnh quan xanh-sạch-đẹp cho địa bàn.

Trên tuyến đường ven biển Xuân Diệu-con đường du lịch đẹp và nổi tiếng của Quy Nhơn lớp cát dày bị sóng lớn và gió mạnh phủ kín sau bão. Từ sáng sớm, hàng trăm công nhân Công ty cổ phần Môi trường Bình Định cùng phương tiện được huy động để thu gom cát, rác, cây cối ngã đổ, khôi phục lại cảnh quan ở nhiều tuyến phố.

2178083644891679191.jpg
Công ty sử dụng xe xúc lật để dọn lớp cát từ biển tràn lên mặt đường Xuân Diệu. Ảnh: Trọng Lợi

Bà Hồ Thị Kim Chi, Đội trưởng Đội môi trường số 1 Công ty cổ phần Môi trường Bình Định, cho biết: "Chúng tôi huy động toàn bộ nhân lực, tập trung cao nhất cho tuyến đường Xuân Diệu, với mục tiêu là giải phóng nhanh lượng cát tràn lên mặt đường, đảm bảo việc lưu thông và sớm trả lại diện mạo sạch đẹp cho Quy Nhơn".

b9bd7d917b9bf7c5ae8a.jpg
Công nhân Công ty cổ phần Môi trường Bình Định bận rộn thu dọn cây ngã đổ sau bão số 13. Ảnh: Trọng Lợi

Hàng chục xe xúc lật, xe ben liên tục hoạt động, từng lớp cát bị cuốn ra khỏi khu vực. Mỗi công nhân đều làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao. Chị Phan Nguyễn Thanh Hà, cán bộ công ty, chia sẻ: "Anh chị em đều cố gắng hết sức để giữ gìn vệ sinh môi trường, phục vụ người dân và du khách. Chúng tôi làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, mong sớm hoàn thành nhiệm vụ".

Người dân địa phương cũng ghi nhận và cảm kích nỗ lực của lực lượng môi trường. Bà Hồ Thị Trâm, phường Quy Nhơn, xúc động nói: "Bão lần này mạnh quá, cây cối ngã đổ la liệt. Thấy các anh chị em công nhân làm việc vất vả, chúng tôi hết sức chia sẻ và cảm kích".

1936852640840137082.jpg
Công nhân Công ty cổ phần Môi trường Bình Định làm việc không ngừng sau bão. Ảnh: Trọng Lợi

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Biên, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Bình Định, khối lượng cây, cỏ, rác thải sau bão rất lớn. Công ty đang thực hiện dọn dẹp theo hướng cuốn chiếu, đảm bảo tiến độ nhanh nhất có thể.

“Chúng tôi huy động toàn bộ 690 công nhân, cùng 52 phương tiện như xe thùng, xe xúc lật... làm việc không ngừng nghỉ. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp địa phương cũng chung tay hỗ trợ. Hiện công ty bố trí ba ca làm liên tục để kịp thời hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ”-bà Biên cho biết thêm.

1772766502146509314.jpg
Công nhân cưa cây ngã đổ ở các tuyến đường nội thị thuộc phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Trọng Lợi

Theo bà Biên, những ngày này, công nhân môi trường vừa làm, vừa tranh thủ nghỉ ngay tại hiện trường để lấy sức tiếp tục công việc.

“Thiên tai là điều không ai mong muốn nhưng tất cả đều nỗ lực gấp đôi, gấp ba để sớm trả lại cảnh quan xanh-sạch-đẹp cho các tuyến đường, góc phố. Công ty chúng tôi đang đảm nhận công tác vệ sinh tại sáu phường, xã của TP. Quy Nhơn cũ", bà nói thêm.

2495859772954482870.jpg
Lượng rác, lá cây sau bão quá lớn, công nhân môi trường thu gom cật lực. Ảnh: Trọng Lợi

Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên khuôn mặt rám nắng của những người công nhân môi trường chính là hình ảnh đẹp, lặng lẽ góp phần hồi sinh phố phường sau bão. Nhờ sự chung sức của họ và người dân, các khu vực nội thị của tỉnh đang dần lấy lại vẻ bình yên và trong lành vốn có.

Có thể bạn quan tâm

Chung tay vì người nghèo

Chung tay vì người nghèo

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

Các mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai tại xã An Lão đã tạo ra động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

null