Thêm 67 nạn nhân bị lừa gạt việc nhẹ lương cao được giải cứu về nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Số công dân này đều là nạn nhân của hoạt động lừa gạt, lôi kéo sang Campuchia làm việc dưới chiêu bài “việc nhẹ lương cao”.

67 công dân được tiếp nhận về nước. Ảnh: BP
67 công dân được tiếp nhận về nước. Ảnh: BP
Chiều 27-10, tại Cột mốc 313, lực lượng Công an cửa khẩu Prek Chas, Campuchia phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanouk, Campuchia đã tiến hành bàn giao cho đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên 67 công dân Việt Nam.
Trung tá Nguyễn Hữu Việt - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho biết, sau khi tiếp nhận, đơn vị phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hà Tiên hỗ trợ thức ăn, nước uống cho công dân.
Theo thông tin ban đầu, số công dân trên đều là nạn nhân của hoạt động lừa gạt, lôi kéo sang Campuchia làm việc dưới chiêu bài “việc nhẹ lương cao” và bị cưỡng bức lao động trong các cơ sở, tổ chức lừa đảo do người nước ngoài làm chủ.
Trước đó, ngày 24.10.2022 lực lượng chức năng tỉnh Preah Sihanouk, Campuchia đã tiến hành kiểm tra trụ sở tòa nhà Công ty K99 Gruop tại phường 4, thành phố Preah Sihanouk, tỉnh Sihanouk, Campuchia đã phát hiện và giải cứu 67 người Việt Nam nhập cảnh trái phép hoặc lao động, cư trú bất hợp pháp đang làm việc cho công ty.
Sau khi tiếp nhận, lực lượng biên phòng làm thủ tục nhập cảnh, lấy lời khai từng trường hợp và sẽ tiến hành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất nhập cảnh trái phép, sau đó cho về địa phương.
Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tổ chức 16 đợt tiếp nhận công dân Việt Nam từ lực lượng Campuchia về nước, với hơn 700 công dân.
Trong 67 công dân vừa được phía Campuchia bàn giao có 5 người quê Bắc Giang, 5 người quê Thanh Hóa, 7 người quê Vĩnh Phúc, 5 người quê Phú Thọ, 2 người quê Hải Dương, 2 người quê Điện Biên, 2 người quê Gia Lai, 1 người quê Tuyên Quang, 2 người quê Hải Phòng, 1 người quê Hà Nam, 1 người quê Nghệ An, 1 người quê Nam Định, 2 người quê Lào Cai, 2 người quê Hà Nội, 1 người quê Hà Giang, 2 người quê Lạng Sơn, 1 người quê Ninh Thuận; 2 người quê Bình Thuận, 1 người quê Tây Ninh; 1 người quê Bình Phước, 1 người quê Đắk Nông, 9 người quê TP Hồ Chí Minh, 2 người quê Bà Rịa Vũng Tàu, 2 người quê Đồng Nai, 1 người quê Trà Vinh, 1 người quê Tiền Giang, 1 người quê Đồng Tháp, 1 người quê Bến Tre, 2 người quê Cà Mau  và 1 người quê Kiên Giang.
Theo Nguyên Anh - Phương Vũ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

null