Thắp sáng điểm trường làng từ những bước chạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là thông điệp của nhiều vận động viên khi tham gia giải chạy Challenge 30 km Trail-Chư Nâm nhằm gây quỹ cải tạo môi trường học tập cho học sinh các điểm trường làng thuộc Trường Mầm non Sơn Ca (xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Sự kiện Challenge 30 km Trail-Chư Nâm nằm trong chuỗi hoạt động của dự án thiện nguyện “Ánh sáng điểm làng” do Quỹ thể thao chạy bộ Truyền Lửa tổ chức.

524607445-3917214045091182-7487712467717139738-n.jpg
Các vận động viên xuất phát từ chân núi lửa Chư Đang Ya. Ảnh: Hoàng Hoài

Xuất phát từ bãi giữ xe dưới chân núi lửa Chư Đang Ya (làng Gri, xã Biển Hồ), 40 chân chạy phải đối mặt thử thách đầu tiên với con dốc đất đỏ trơn trượt dẫn lên đỉnh núi- "đặc sản" mùa mưa Tây Nguyên.

Từ đây, các vận động viên vượt đỉnh núi, men theo đường bê tông quanh làng Gri, băng qua các cánh đồng để tiếp cận chân núi Chư Nâm. Càng đi, địa hình càng trở nên khó hơn cho các vận động viên với những con dốc dựng đứng, những cung đường mòn phủ đầy lá thông và cả những khúc cua gấp ẩn giữa rừng cây.

truyen-lua-3.jpg
Trên cung đường chạy, các vận động viên được đặt chân đến những điểm du lịch của xã Biển Hồ. Ảnh: Bình Nguyễn

Sau khi chạm mốc bờ đập Tân Sơn, các chân chạy tiếp tục leo dốc để chinh phục đồi Con Heo và đỉnh núi Chư Nâm có độ cao trên 1.000 m so với mực nước biển.

Từ đỉnh Chư Nâm, các chân chạy quay lại cánh đồng và trở về điểm xuất phát ở bãi giữ xe dưới chân núi Chư Đang Ya để kết thúc cung đường trail 30 km đầy thử thách.

523928111-3917213935091193-4788298787352092052-n.jpg
Các vận động viên vượt qua cung đường đất đỏ bùn lầy-"đặc sản" Tây Nguyên mùa mưa.
Ảnh: Bình Nguyễn

Anh Trần Thái Bình (xã Biển Hồ) chia sẻ: “Ban tổ chức đã cho chúng tôi trải nghiệm cung đường hoàn toàn mới, khác với cung đường luyện tập. Địa hình khó hơn, rậm rạp hơn nhưng bù lại cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, đường trơn trượt nhưng dân trail lại rất thích những thử thách như thế này”.

Đại diện Quỹ thể thao chạy bộ Truyền Lửa, anh Hồ Ngọc Sơn cho biết: “Thông qua dự án lần này, chúng tôi mong muốn người tham gia không chỉ rèn luyện thể chất mà còn hiểu, cảm nhận sâu sắc và tích cực hơn với bộ môn chạy trail. Đây cũng là dịp để kết nối cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết. Hy vọng mỗi người trong hành trình này đều có thể góp một cây củi nhỏ để giữ ngọn lửa nhân ái luôn rực cháy, lan tỏa hoạt động thiện nguyện đúng nơi, đúng người cần”.

524432165-2871195663079064-4881975582314696374-n.jpg
Các chân chạy check-in vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng trên cung đường chạy. Ảnh: N.T.N

Theo anh Sơn, sự kiện Challenge 30km Trail-Chư Nâm và nhiều hoạt động gây quỹ khác của dự án "Ánh sáng điểm làng" đã mang đến nhiều phần quà thiết thực cho thầy và trò tại 3 điểm trường làng Tào Roòng 1, Tào Roòng 2 và Ia Pết thuộc Trường Mầm non Sơn Ca.

Cụ thể, Quỹ Chia sẻ yêu thương HPC (Hoàng Phiên Ceramics) đã trao tặng 80 áo ấm và 5 đèn năng lượng mặt trời với tổng trị giá 21 triệu đồng. Câu lạc bộ Gia Lai Marathon đến trực tiếp các điểm trường để sơn sửa và trao tặng thảm lót sàn cho 4 lớp học, với kinh phí gần 15 triệu đồng. Đơn vị Xe điện Hoàng Minh (Osakar Bike) cũng hỗ trợ 80 gối ngủ trưa và 80 hộp cơm trưa cho các em nhỏ.

Bên cạnh đó, nhiều cá nhân trong cộng đồng runner đã mang đến những phần quà thiết thực và ấm áp cho các em nhỏ như quần áo mới, kẹo bánh… Riêng chị Nguyễn Thị Diễm Phương-Giám đốc Cộng đồng và Sứ mệnh xã hội Công ty Goya Việt Nam, kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ 1981 Runner đã ủng hộ hơn 100 đôi dép GoYa dành tặng học sinh các điểm trường, trị giá gần 30 triệu đồng.

Trong niềm hân hoan khi điểm trường được "khoác áo" mới, em Rơ Mah Niên (5 tuổi, làng Tào Roòng 1) không giấu được niềm phấn khởi trên khuôn mặt. “Trường mới đẹp lắm nên em rất thích đi học. Chúng em còn nhận nhiều phần quà từ các cô chú trao tặng”-Niên thủ thỉ.

Học sinh vui mừng đón nhận áo ấm do các nhà tài trợ trao tặng. Ảnh: H.H

Học sinh vui mừng đón nhận áo ấm do các nhà tài trợ trao tặng. Ảnh: H.H

Cùng chung niềm hạnh phúc với học sinh, cô Trần Thị Bích Phượng-Giáo viên tại điểm trường làng Tào Roòng 1-xúc động chia sẻ: “Học sinh ở đây phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Vì vậy, điều mà chúng tôi mong mỏi nhất là các em có được một môi trường học tập an toàn, khang trang để phụ huynh yên tâm gửi con đến trường. Tin rằng, từ những thay đổi tích cực này, các em sẽ tới lớp với tâm thế vui vẻ, hào hứng hơn”.

Có thể bạn quan tâm

U70 chinh phục đường đua marathon

U70 chinh phục đường đua marathon

(GLO)- Mặc dù đến với bộ môn chạy bộ mới được hơn 2 năm nhưng nữ runner U70 Phan Thị Mỹ Phương (trú tại tổ 4, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã liên tục đạt giải trong các cuộc thi chạy marathon ở cự ly 21 km và 42 km.

VĐV Vũ Thanh Xuân (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đã xuất sắc về nhất nội dung 5km nữ giải việt dã “Marathon Yang Pơtao Apui-Theo bước chân Vua Lửa”. Ảnh: Vũ Chi

Thử thách cùng đường chạy “Theo bước chân Vua Lửa”

(GLO)- Nằm trong khuôn khổ lễ hội cầu mưa, giải chạy Việt dã huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) mở rộng năm 2025 là hoạt động được cộng đồng yêu chạy bộ mong chờ. Cung đường đẹp cùng bước chạy bền bỉ, những tiếng reo hò cổ vũ đã góp phần tạo nên một giải Marathon thành công trên Di tích Vua Lửa.

null